HLV Tây Ban Nha: Được chơi trên sân nhà không phải lúc nào cũng là lợi thế

Huấn luyện viên Tây Ban Nha Luis de la Fuente cho rằng, việc Đức được chơi trên sân nhà trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở tứ kết đêm nay sẽ là 'con dao 2 lưỡi', bởi sức nặng của trách nhiệm trước người hâm mộ nước nhà thường là một áp lực không dễ vượt qua.

Huấn luyện viên Tây Ban Nha Luis de la Fuente. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên Tây Ban Nha Luis de la Fuente. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại họp báo trước màn đối đầu kinh điển của bóng đá châu Âu, ông De la Fuente đã chia sẻ về sức ép của việc phải thi đấu tại sân vận động Stuttgart Arena “cháy vé”, khi số lượng lớn cổ động viên Đức được dự báo sẽ kéo đến cổ vũ cho đội nhà trong trận tứ kết đêm nay.

Trước trận đấu với chủ nhà, HLV De la Fuente cho rằng, việc chơi trên sân nhà không phải lúc nào cũng là một lợi thế, bởi sức nặng của trách nhiệm không để người hâm mộ thất vọng thường là một áp lực cực lớn.

“Tôi nghĩ rằng ở cấp độ này, cái gọi là lợi thế sân nhà không phải thực sự là một yếu tố quyết định và tôi không nghĩ nó có quá nhiều ảnh hưởng”, De la Fuente nói trong cuộc họp báo.

“Chúng tôi có những cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, và họ sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi một môi trường ít nhiều thù địch. Đó là một môi trường bóng đá bình thường mà chúng tôi đã quen với nó. Tôi không nghĩ điều đó có ảnh hưởng nào đáng kể cả.

“Và tôi cũng không chắc người Đức có lợi thế hay không, đôi khi áp lực đó lại đè nặng lên đội chủ nhà, bởi người hâm mộ rất khắt khe và nếu mọi thứ khởi đầu không tốt thì đám đông lại có thể có tác động tích cực đến chúng tôi... Tây Ban Nha sẽ chơi một trận đấu như chúng tôi vẫn thường làm cho đến nay, với niềm vui và sự tự tin", ông De la Fuente khẳng định.

Cho đến nay, mới chỉ có 3 quốc gia vô địch EURO với tư cách chủ nhà là Tây Ban Nha năm 1964, Italia năm 1968 và Pháp năm 1984, trong khi 3 đội bóng khác đã chơi trận chung kết trên sân nhà song đã để thua là Bồ Đào Nha năm 2004, Pháp năm 2016 và Anh năm 2020.

Lịch sử cũng không đứng về phía Đức trong trận đấu đêm nay, khi họ đã không thể đánh bại Tây Ban Nha trong khuôn khổ 1 giải đấu chính thức kể từ năm 1988, trong đó có trận thua 0-6 ở Nations League năm 2020.

Bất chấp phong độ ấn tượng của Tây Ban Nha trong 4 trận thắng liên tiếp cho đến nay tại EURO 2024 và thành công trước đó trước Đức, HLV De la Fuente cho biết đây sẽ là một cuộc đụng độ khá đồng đều.

Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, sự khác biệt có thể là phẩm chất cá nhân của một số cầu thủ, như tiền vệ người Đức Toni Kroos. Cầu thủ 34 tuổi này có thể chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp khi anh dự định giải nghệ sau giải đấu.

De la Fuente nói đùa rằng: “Tôi sẽ hỏi UEFA liệu tôi có thể trói chân Toni Kroos lại trong trận đấu này không”.

"Kroos là một cầu thủ rất đẳng cấp. Việc cậu ấy từ bỏ bóng đá là điều khá đáng tiếc. Chúng tôi biết Kroos có thể làm gì và chúng tôi sẽ chơi áp sát và cố gắng hạn chế những đường chuyền của cậu ấy.

"Đó là những gì chúng tôi có thể làm vì người Đức sẽ không để chúng tôi trói chân anh ấy. Đây là trận ‘chung kết sớm’ và tôi hy vọng chúng tôi sẽ đi tiếp", ông De la Fuente nói.

Đức sẽ chơi kiểm soát bóng?

HLV Julian Nagelsmann ăn mừng sau khi Đức vượt qua Đan Mạch để giành vé vào tứ kết. (Ảnh: Reuters)

HLV Julian Nagelsmann ăn mừng sau khi Đức vượt qua Đan Mạch để giành vé vào tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, HLV Julian Nagelsmann của Đức lại ít tập trung vào các ngôi sao của đối thủ, thay vào đó là hướng sự chú ý của mình vào các quân bài ông có trong tay.

Nagelsmann cho biết, ông không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về sao trẻ người Tây Ban Nha Lamine Yamal, song cần xem xét thật kỹ kế hoạch sử dụng Jamal Musiala cho trận tứ kết.

Cầu thủ 16 tuổi Yamal, cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt tại EURO, đã làm mưa làm gió tại giải đấu này, giúp Tây Ban Nha thắng 4 trận liên tiếp nhờ tốc độ và lối chơi sáng tạo ở cánh.

Người Đức sẽ phải tìm cách kiềm chế tốc độ và kỹ năng của cầu thủ ở tuổi thiếu niên này, Nagelsmann nói trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhưng đồng thời cũng cho biết ông tập trung hơn vào tiền đạo sáng tạo Musiala trong đội hình của Đức.

Nagelsmann nói: “Tôi tập trung ít hơn vào Yamal mà nhiều hơn vào Jamal. Về mặt tấn công, chúng tôi có thể tự mình làm được rất nhiều việc”. Musiala hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu với 3 bàn thắng cho đến nay.

"Yamal là một tài năng lớn. Cậu ấy đã chơi rất chắc chắn trong năm nay và không có nhiều cầu thủ có phẩm chất như vậy, kể cả tại câu lạc bộ Barcelona nơi cậu ấy đang thi đấu. Yamal mới 16 tuổi, điều đó cũng có nghĩa là các cầu thủ của chúng tôi cũng có nhiều người đủ kinh nghiệm để ứng phó. Hãy chờ xem cậu ấy phản ứng thế nào khi mọi việc trở nên khó khăn hơn”, Nagelsmann nói.

Thuyền trưởng người Đức cũng cho biết, trong khi Tây Ban Nha đang sở hữu nhiều tài năng và đã có phần rời xa lối chơi chuyền bóng “tiki-taka” truyền thống, thì đội bóng của ông cần phải kiểm soát bóng để kiểm soát trận đấu.

Nagelsmann nói: “Chúng tôi có thiên hướng phòng ngự với nhiều biến thể khác nhau nhưng chúng tôi cũng cần tự mình cầm bóng. Sẽ thoải mái hơn để thi triển chiến thuật khi có bóng”.

"Tây Ban Nha thường chơi bóng theo thiên hướng gây áp lực cao và chuyển đổi thế trận nhanh, đồng thời tích cực giành bóng trong các pha không chiến. Đó là phẩm chất mà họ đã có được và đó không còn chỉ là ‘tiki-taka’ nữa", Nagelsmann phân tích.

Được hỏi về cách bố trí đội hình để khắc chế Tây Ban Nha, HLV người Đức tỏ ra không muốn tiết lộ kế hoạch bố trí nhân sự bên cánh trái, hoặc với Leroy Sane hoặc Florian Wirtz có mặt trong đội hình. Trong đó, Sane mới có trận ra quân đầu tiên ở giải đấu trong chiến thắng 2-0 ở vòng 16 đội trước Đan Mạch.

“Tôi có thể trả lời nhưng tôi không muốn trả lời. Chúng tôi vẫn còn một vài câu hỏi cần giải đáp và vẫn cần trao đổi thêm về vấn đề này. Nếu bạn phải quyết định giữa Flo và Leroy thì đó đều không phải là một lựa chọn tồi”, Nagelsmann nói khi được hỏi ai trong số 2 cầu thủ này sẽ được đá chính.

Người Đức đã không thể đánh bại Tây Ban Nha trong một trận đấu chính thức kể từ năm 1988, song họ đang rất quyết tâm hướng tới danh hiệu đầu tiên sau 1 thập kỷ chờ đợi, nhất là sau chuỗi giải đấu đáng thất vọng vừa qua.

Nói về trận thua 0-6 ở Nations League 2020 trước người Tây Ban Nha, ông Nagelsmann - người chỉ vừa tiếp quản “chiếc ghế nóng” ở tuyển Đức vào cuối năm ngoái khẳng định, điều này không liên quan đến màn đối đầu sắp tới giữa 2 đội.

"Tôi không phải là một phần của những chuỗi trận trước đây. Tôi cũng sẽ không bao giờ nói trong phòng thay đồ rằng đây là sự ‘trả thù’ cho một trận đấu ở Nations League mà tôi không có mặt ở đó và một số cầu thủ của tôi cũng vậy. Điều đó không liên quan đến trận đấu sắp tới”, Nagelsmann nêu quan điểm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hlv-tay-ban-nha-duoc-choi-tren-san-nha-khong-phai-luc-nao-cung-la-loi-the-post817587.html