HLV Trung Quốc tự hào dù đội nhà thành cựu vương
HLV Ante Milicic không quá thất vọng sau khi Trung Quốc dừng bước tại AFC Women's Asian Cup 2026.
Nhà đương kim vô địch đã chơi sòng phẳng với Australia, nhưng gặp khó trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng. Chung cuộc, họ thua 1-2 khi Caitlin Foord và Sam Kerr ghi bàn cho đội chủ nhà, còn Zhang Linyan gỡ hòa trên chấm phạt đền.
“Tôi nghĩ màn trình diễn của chúng tôi là ổn, nhưng chúng tôi hiểu rõ độ khó của trận đấu, nhất là trước một đối thủ chất lượng. Chúng tôi đã gây sức ép trong một số thời điểm, nhưng cuối cùng, sự khác biệt đến từ đẳng cấp cá nhân,” Milicic chia sẻ.
“Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Họ cởi mở với những phương pháp huấn luyện mới và có tinh thần thi đấu tuyệt vời.

HLV Ante Milicic không quá thất vọng sau khi Trung Quốc dừng bước tại AFC Women's Asian Cup 2026. Ảnh: AFC
Chúng tôi rất thất vọng vì đã chơi tốt và có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ, nhưng không đạt được kết quả mong muốn. Giờ là lúc phải tiến về phía trước”.
Dù hành trình tại Asian Cup đã khép lại, mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc là FIFA Women's World Cup 2027. Milicic cho biết ông đã xác định được những điểm cần cải thiện.
“Bước tiếp theo của đội là World Cup và chúng tôi cần tìm sự cân bằng phù hợp. Chúng tôi có những cầu thủ tốt, như Wang Aifang, nhưng cần thêm nhân tố để hướng tới tương lai”.
HLV Milicic cũng nhấn mạnh việc nâng cấp đội hình trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng nhanh và cạnh tranh hơn. “Tôi luôn tìm cách cải thiện đội bóng. Tốc độ trận đấu hiện nay rất cao và có nhiều gương mặt mới. Tôi đã gọi tới 90 cầu thủ trong các đợt tập huấn và sau giải đấu này, tôi đã có cái nhìn rõ ràng về những gì đội còn thiếu”.
Trong khi đó, HLV Australia nói: “Ban đầu, chúng tôi giữ cự ly đội hình rất tốt. Nhưng sau khi dẫn trước, chúng tôi lại lùi xuống. Điều đó giúp các tiền vệ Trung Quốc dâng cao.
Chúng tôi lại chơi quá thấp. Có lẽ đó là ‘bản năng’, nhưng chúng tôi cần dâng cao hơn, chơi dũng cảm hơn. Dù sao, đây là bóng đá giải đấu và chúng tôi đã có kết quả mong muốn”.
Sau khi đánh bại Trung Quốc, Australia sẽ chờ gặp Hàn Quốc hoặc Nhật Bản ở chung kết.













