HLV Vanenburg cảnh báo tuyển U-23 Indonesia sau đại thắng Brunei
Sau chiến thắng tưng bừng Brunei 8-0 ở trận mở màn vòng bảng U-23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U-23 Indonesia đang khiến người hâm mộ tràn đầy hy vọng, nhưng ông thầy người Hà Lan không cho phép học trò tự mãn.
Màn trình diễn chói sáng của tiền đạo nhập tịch Jens Raven với sáu bàn thắng, cộng thêm sự phối hợp nhịp nhàng của tuyển U-23 Indonesia, đã giúp đoàn quân áo đỏ vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số vượt trội. Tuy nhiên, hành trình tại giải đấu còn dài, và điều quan trọng với thầy trò HLV Gerald Vanenburg là không được phép chủ quan.
Những thách thức lớn vẫn đang ở phía trước cho tuyển U-23 Indonesia, đặc biệt là hai cuộc đối đầu mang tính quyết định với Philippines và Malaysia. Theo đó, Philippines, đối thủ tiếp theo của Indonesia vào ngày 18-7, không phải là đối thủ dễ bắt nạt.
Chính đội bóng này đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Otu Bisong. Một trận đấu mà Malaysia – đội vốn được đánh giá cao hơn, hoàn toàn lép vế trước lối chơi kỷ luật và phản công sắc sảo của Philippines. Đó là lời cảnh báo rõ ràng dành cho tuyển U-23 Indonesia rằng, một chút sơ suất thôi cũng đủ để khiến giấc mơ vô địch lần hai tan biến.

Chân sút nhập tịch Jens Raven đã ghi 6/8 bàn thắng cho chủ nhà Indonesia trong trận mở màn giải U-23 Đông Nam Á vùi dập Brunei. Ảnh: CCT.
HLV Vanenburg hiểu rất rõ điều đó. Trong buổi họp báo sau trận thắng Brunei, ông đã nhấn mạnh rằng kết quả 8-0 không được phép làm các cầu thủ tự mãn. Theo ông, cả Philippines và Malaysia đều là những đội bóng mạnh, và đội tuyển U-23 Indonesia cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật cho hai trận còn lại.
Ông Vanenburg đánh giá cao nỗ lực của Philippines trong trận đấu với Malaysia và cảnh báo rằng đối thủ tiếp theo không hề yếu như nhiều người tưởng. Đồng thời, ông cũng hài hước nhưng không kém phần nghiêm túc khi cảnh báo Jens Raven không nên tiếp tục ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy “pacu jalur” – một hành động được cho là hứa với bạn bè nhưng lại khiến ông thầy người Hà Lan “phát cáu” một cách vui vẻ trên truyền thông.
Jens Raven hiện là tâm điểm của sự chú ý. Sau màn ra mắt rực rỡ, anh đã dẫn đầu danh sách vua phá lưới với sáu bàn thắng, bao gồm cả một cú sút phạt đền lạnh lùng. Mặc dù gặp chút vấn đề về chuột rút trong hiệp hai, Raven đã trấn an người hâm mộ rằng đó chỉ là phản ứng bình thường sau một trận đấu với cường độ cao. Chân sút 19 tuổi, người vừa ký hợp đồng với Bali United, đang là con át chủ bài của tuyển U-23 Indonesia trong chiến dịch săn cúp ngay trên sân nhà.

HLV Vanenburg nhắc nhở các học trò không chủ quan ở hai trận còn lại bảng A. Ảnh: CCT.
Thể thức giải đấu năm nay cũng không cho phép bất kỳ đội nào lơ là. Chỉ có ba đội đứng đầu các bảng đấu và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới được quyền vào bán kết. Điều đó có nghĩa là đội tuyển U-23 Indonesia không thể để mất điểm trong hai trận đấu còn lại. Nếu sảy chân trước Philippines hoặc Malaysia, khả năng bị loại ngay từ vòng bảng là rất thực tế, một điều không ai muốn nghĩ tới sau màn ra quân như mơ.
Thực tế cho thấy, dù đã giành chiến thắng đậm trước Brunei, nhưng trận đấu này chỉ phản ánh phần nào sức mạnh tấn công của Indonesia trước một đối thủ yếu hơn rõ rệt. Chặng đường phía trước mới thực sự là nơi để thầy trò Vanenburg chứng minh bản lĩnh và khát vọng vô địch. Trong khi đó, cả Philippines và Malaysia đều có lý do để chiến đấu tới cùng, giữa một đội đang hưng phấn vì chiến thắng, một đội thì khát điểm sau thất bại đầu tiên.

Indonesia có lợi thế sân nhà cùng lực lượng đồng đều có nhiều khả năng vào bán kết. Ảnh: CCT.
Ở chiều ngược lại, Malaysia đang trong thế khó khi chưa giành được điểm nào và xếp cuối bảng. Trận đấu cuối cùng của họ với Indonesia vào ngày 21-7 có thể là trận quyết định cả hai số phận. Tuyển U-23 Indonesia sẽ không được phép mất tập trung, bởi chỉ cần một sơ hở, hành trình tiến đến ngôi vương sẽ trở nên gian nan hơn bao giờ hết.
Giải đấu chỉ vừa bắt đầu nhưng đã mang đến nhiều bất ngờ. Với sự dẫn dắt của HLV Vanenburg, sự chói sáng của Raven và dàn cầu thủ đồng đều, đội tuyển U-23 Indonesia đang có cơ hội tuyệt vời để viết nên lịch sử. Nhưng muốn làm được điều đó, họ cần giữ đôi chân trên mặt đất, chiến đấu tập trung và không để chiến thắng đầu tiên trở thành chiếc bẫy của sự chủ quan. Trước mắt là Philippines sẽ kiểm tra thực sự cho tham vọng của đội bóng xứ Vạn đảo.