Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước và giá trị còn mãi với thời gian

Ngày 5/6/1911, một chàng thanh niên 21 tuổi, lặng lẽ bước lên con tàu Amiral Latouche-Tréville tại Bến Nhà Rồng (Sài Gòn). Chuyến tàu ấy không chỉ đưa Nguyễn Tất Thành rời quê hương mà còn mở ra một hành trình 30 năm tìm đường cứu nước vĩ đại – hành trình làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam.

Trong suốt ba thập kỷ lưu lạc nơi đất khách, Người đã làm đủ nghề: phụ bếp, cào tuyết, rửa ảnh, phát tờ rơi… để mưu sinh và tìm hiểu xã hội tư bản phương Tây từ bên trong.

Tại Pháp, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, Người tham gia phong trào công nhân, viết báo, gửi kiến nghị đến Hội nghị Versailles năm 1919 đòi quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam.

Trở lại châu Á từ năm 1924, Người trực tiếp tham gia đào tạo cán bộ, truyền bá tư tưởng cách mạng. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Hồng Kông đã ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam – bước ngoặt lịch sử đưa cách mạng nước ta vào quỹ đạo thống nhất, khoa học.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Tư tưởng Hồ Chí Minh, với cốt lõi là “dân là gốc”, là kim chỉ nam cho mọi chủ trương, đường lối của Đảng ta. Người khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhưng độc lập ấy phải gắn với hạnh phúc của nhân dân.

Sau hơn nửa thế kỷ, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào sâu rộng, lan tỏa trong toàn xã hội.

ANH MINH-TUẤN TÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ho-chi-minh-hanh-trinh-tim-duong-cuu-nuoc-va-gia-tri-con-mai-voi-thoi-gian-post877339.html