Họ đã chọn nghề báo
Chiếm hơn nửa lực lượng những người làm báo của tỉnh nhà, các nữ nhà báo đã có những đóng góp không nhỏ cho hoạt động báo chí ở Thái Nguyên. Nhiều bóng hồng dù làm việc trái ngành được đào tạo nhưng vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và cháy hết mình cho công việc. Với họ mỗi bước chân là một nhịp tâm tình.

Để bắt nhịp với báo chí hiện đại - báo chí đa phương tiện, ngoài viết bài, chụp ảnh, nhiều nhà báo nữ của Báo Thái Nguyên đã làm quen với việc quay phim. Trong ảnh: Nhà báo Huệ Dinh tác nghiệp tại cơ sở.
Nghề chọn người
Trước khi thi vào đại học, tôi chưa bao giờ có ý định trở thành nhà báo. Kỳ tuyển sinh đại học năm 1995, dù là dân chuyên văn nhưng trong 3 trường đại học đăng ký thi tuyển, tôi chỉ lựa chọn các ngành liên quan đến kinh tế. Khoa Báo chí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chỉ là trường đăng ký thi thêm. Vậy nhưng, khi các bạn đã có giấy báo trúng tuyển đại học, thì tôi không thấy một thông tin gì. Đúng lúc lòng nóng như lửa đốt tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của Khoa Báo chí. Vậy là bố mẹ vội vã thu xếp cho tôi nhập học. Đi học chưa đầy 2 tuần, gia đình tôi tiếp tục nhận được giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (nay là Học viện Tài chính Hà Nội). Biết được tin ấy, tôi vui lắm nên nhanh chóng đi rút hồ sơ đã nộp vào Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội để chuyển sang học theo đúng nguyện vọng, nhưng bị nhà trường từ chối với lý do đã ổn định sĩ số lớp học. Buồn mất mấy ngày, suy nghĩ mung lung, cuối cùng tôi đành chấp nhận số phận… Tôi đã trở thành nhà báo từ sự bất đắc dĩ ấy.
Tốt nghiệp ra trường và về Báo Thái Nguyên công tác, tôi bỡ ngỡ lắm, từ phương pháp tác nghiệp ở cơ sở, đến việc thu thập thông tin và thực hiện tác phẩm. Làm báo thật khó nếu ta không nỗ lực từng ngày. Sự kiên trì, cố gắng học hỏi các đồng nghiệp đi trước đã giúp tôi dần trưởng thành. Giờ đây đã bước sang năm thứ 25 làm nghề, trong tôi chỉ gói gọn 3 từ: Luôn làm mới. Đó chính là làm mới tư duy, kiến thức của mình bằng cách năng đọc để tiếp nhận thêm thật nhiều tri thức. Làm mới trong mỗi tác phẩm để không lặp lại chính mình. Đặc biệt, phải bắt nhịp với phương pháp làm báo mới - báo chí đa phương tiện với việc viết ngắn gọn, xúc tích; chụp ảnh có bố cục đẹp và quay được video có hình ảnh sống động, hàm chứa nhiều thông tin…
Khi cử nhân Toán là nhà báo
Tốt nghiệp cử nhân Toán, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên) năm 1994, nhà báo Lưu Thị Bạch Liễu (Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên) lựa chọn trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Nhưng để thỏa niềm đam mê, từ năm 2004, chị chuyển sang làm nghề báo. Chị bảo: Khi mới vào nghề, tôi thấy nghề báo không khó vì tôi luôn viết những về những vấn đề mà mình am hiểu. Sau này, bắt tay vào thực hiện các mảng đề tài thuộc các lĩnh vực khác nhau, tôi nhận ra, làm báo không hề dễ. Nhất là với những bài phỏng vấn lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành hoặc những bài điều tra phải phỏng vấn cơ quan chức năng.

Nhà báo Bạch Liễu chăm chỉ đi cơ sở để đưa hơi thở cuộc sống vào các tác phẩm báo chí.
Để hoàn thiện bản thân, chị đã dành nhiều thời gian đọc bộ sách về nghiệp vụ báo chí, nghiên cứu tài liệu của các lĩnh vực được phân công tuyên truyền như báo cáo, đề án của các ngành, địa phương, đọc những bài báo về đề tài liên quan... Dấn thân với nghề, nhà báo Bạch Liễu chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ. Chị chia sẻ: Ngoài việc tự học, tôi chăm chỉ đi cơ sở để tìm hiểu thực tế, nhất là các bản, làng vùng cao, nơi điều kiện sống của bà con còn nhiều khó khăn. Nghe, cảm nhận những gì diễn ra trong cuộc sống giúp nhà báo có thêm kiến thức thực tế để thực hiện tác phẩm một cách sinh động nhất…
Không ngại vất vả
Nhà báo Thu Hiền (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên) là một trong những cây bút tiêu biểu trong làng báo Thái Nguyên. 25 làm nghề, chị đã có một gia tài giải thưởng, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải báo chí Quốc gia hoặc do các bộ, ngành Trung ương tổ chức. Tâm sự về nghề, chị luôn thể hiện tình yêu sâu sắc với công việc đã lựa chọn.
Chị cho hay: Phụ nữ làm báo sẽ vất vả hơn nam giới rất nhiều khi vừa phải thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, vừa phải thường xuyên đi tác nghiệp tại cơ sở. Đặc biệt là khi thực hiện những tuyến bài, vệt bài, phụ nữ sẽ áp lực hơn nam giới là phải sắp xếp, bố trí thời gian để hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ. Dù vậy, tôi và các đồng nghiệp nữ chưa bao giờ bỏ cuộc bởi chúng tôi không ngại áp lực.

Nhà báo Liêu Thu Nga nhanh nhạy nắm bắt công nghệ để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Là lớp nhà báo đi sau, nhà báo Thu Nga (Báo Thái Nguyên) luôn học hỏi đồng nghiệp đi trước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với chị, được học hỏi, được tham gia tác nghiệp và cộng tác cùng các bậc tiền bối là một sự may mắn. Do đó, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, khi lãnh đạo cơ quan triệu tập, giao việc, chị luôn trong tâm thế sẵn sàng. Chị nói: Vài năm rồi, tôi không có dịp đưa con đi khai giảng năm học mới giống như những bà mẹ khác vì thường xuyên được phân công đi làm tin khai giảng. Tôi không coi đó là vất vả hay thiệt thòi mà luôn đặt trách nhiệm của người làm báo lên trên hết.
Với Nhà báo Kim Ngân (Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên), việc đi tác nghiệp trong điều kiện nguy hiểm, xuyên đêm không còn là chuyện hiếm. Có lần, để ghi được bằng chứng về tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường, chị phải tác nghiệp vào ban đêm ở khu vực ruộng thụt, không có người qua lại. Chị cho hay: Đó chính là những trải nghiệm để tôi thêm yêu, trân quý nghề đầy khó khăn, vất vả nhưng cũng rất đỗi tự hào.
Nghề báo - khó khăn, vất vả và nguy hiểm, với nhà báo nữ càng khó khăn, vất vả hơn. Các nhà báo nữ Thái Nguyên đều có điểm chung là yêu nghề, dám hy sinh và cháy hết mình cho công việc đã lựa chọn. Nhưng bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, họ cũng cần lắm sự sẻ chia, cảm thông của người thân.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/ho-da-chon-nghe-bao-eb72274/