Hồ hởi góp tiền mở đường, có người hiến cả nghìn m2 đất

Để mở rộng tuyến đường, nhiều hộ dân ở xã miền núi huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tự nguyện góp tiền của, hiến hàng nghìn m2 đất với mong muốn việc đi lại được thuận lợi.

Dẫn chúng tôi vào con đường mới được giải phóng mặt bằng (GPMB) rộng rãi, đang được đổ bê tông, ông Phạm Văn Mạo (SN 1951, trú thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An) phấn khởi chỉ tay vào thửa đất của gia đình và cho biết, để mở rộng con đường huyết mạch này gia đình ông đã tự nguyện hiến hơn 1.200m2 đất (400m dài, chiều rộng từ 3 – 4m).

“Con đường ngày xưa vốn là lối nhỏ, người dân phải đi vòng quanh dưới các chân đồi vô cùng vất vả. Nay ai cũng chung sức hiến đất, xẻ bớt phần diện tích đồi núi để mở rộng đường. Nếu sau này nhà nước tiếp tục có chủ trương nâng cấp thì gia đình tôi cũng sẵn sàng bớt thêm diện tích để làm đường”, ông Mạo chia sẻ thêm.

“Nhờ sự đồng thuận cao nên gia đình nào cũng đồng tình, hiến đất mở đường, đóng góp tiền của. Trong đó, gia đình ông Mạo là một trong những hộ hiến đất nhiều nhất”, Trưởng thôn Mỹ Hưng Phạm Văn Chiến cho hay.

Con đường được người dân hiến đất mở rộng dài hơn 1,5km. Ảnh: V.H

Con đường được người dân hiến đất mở rộng dài hơn 1,5km. Ảnh: V.H

Ông Chiến thông tin thêm, thôn Mỹ Hưng có 300 hộ, với 1.270 nhân khẩu. Để mở rộng và nâng cấp được con đường của thôn, 80 hộ dân có nhà ở cố định và vườn rừng đã tự nguyện hiến đất, góp tiền. Hộ nhiều nhất gần 40 triệu, hộ thấp nhất 8 triệu. Tổng số tiền nhân dân đóng khoảng 800 triệu đồng.

Bắt đầu từ tháng 4/2024, ban chỉ huy thôn cùng các đoàn thể bắt đầu khảo sát, vận động người dân. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tháng 7/2024 con đường đã được khởi công trong niềm vui mừng khôn xiết của hàng trăm hộ dân.

Đây là tuyến đường huyện 361 (ĐH.361) nối thôn Mỹ Hưng đến xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương) dài khoảng hơn 3km. Con đường trước đây chật hẹp, mỗi khi trời mưa thì sạt lở, lầy lội nên việc đi lại rất khó khăn.

Gia đình ông Phạm Văn Mạo đã hiến hơn 1.200m2 đất để làm đường. Ảnh: V.H

Gia đình ông Phạm Văn Mạo đã hiến hơn 1.200m2 đất để làm đường. Ảnh: V.H

“Trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành đổ bê tông 1,5km với chiều rộng 3m. Dự kiến đến tháng 10/2024 sẽ hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng do nhân dân đóng góp và xã hỗ trợ”, ông Chiến nói.

Vui mừng khi đường được bê tông hóa

Nhà ở gần cuối tuyến đường qua thôn Mỹ Hưng, gia đình bà Trần Thị Nam (SN 1964) đã tự nguyện hiến đất và đóng góp 13 triệu đồng.

“Trước đây, việc đi lại rất khó khăn, nhất là trời mưa con cái, đi học vô cùng vất vả. Con đường được mở rộng, bê tông hóa sạch sẽ nên chúng tôi rất phấn khởi”, bà Nam vui mừng nói.

Đổ bê tông trên tuyến. Ảnh: V.H

Đổ bê tông trên tuyến. Ảnh: V.H

Tuyến đường sau khi hoàn thành giúp người dân đi lại thuận lợi, phát triển kinh tế vườn rừng. Ảnh: V.H

Tuyến đường sau khi hoàn thành giúp người dân đi lại thuận lợi, phát triển kinh tế vườn rừng. Ảnh: V.H

Còn ông Nguyễn Thế Hồng (SN 1958) có khoảng 10ha đất lâm nghiệp phấn khởi: “Trước đây việc đi lại, vận chuyển nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn. Đường lớn nay đã mở không những giúp giao thông đi lại thuận lợi hơn, đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vườn rừng cho rất nhiều hộ dân nơi đây”.

Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ, ông Hoàng Phạm Thọ thông tin, để góp phần đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong những ngày qua nhân dân và cán bộ thôn Mỹ Hưng đã đồng lòng hiến đất, hiến tài sản, góp công, góp của để mở rộng và bê tông hóa tuyến đường huyện 361.

“Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ giúp người dân đi lại được thuận lợi, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế”, ông Thọ nói.

Việt Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ho-hoi-gop-tien-mo-duong-co-nguoi-hien-ca-nghin-m2-dat-2317670.html