Họ nói gì sau khi đội tuyển Đức khởi đầu hoàn hảo ở Euro 2024?

Đội tuyển Đức có khởi đầu mỹ mãn tại vòng chung kết Euro 2024 với tư cách chủ nhà sau khi đánh bại Scotland đến 5-1 trong ngày khai mạc.

Rạng sáng 15-6, chủ nhà Đức đã dễ dàng “hủy diệt” Scotland 5-1 ở trận mở màn Euro 2024 với các pha lập công của Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug và Emre Can. Trung vệ Rudiger của Đức phản lưới nhà giúp Scotland có bàn thắng danh dự.

Florian Wirtz, lá bùa hộ mệnh của Bayer Leverkusen trong hành trình tới chức vô địch Bundesliga đầu tiên mùa trước, đã thử thách thủ môn người Scotland Angus Gunn khi trận đấu mới trôi qua chưa được 1 phút. Tuy nhiên, Wirtz đã có tên trên bảng tỷ số chưa đầy mười phút sau đó, từ đường chuyền ngang của Joshua Kimmich, Wirtz tung cú sút chìm quyết đoán, thủ môn Gunn chạm tay vào bóng nhưng bóng vẫn đập mép trong cột dọc đi vào lưới.

Được thúc đẩy bởi những cổ động viên nhà cuồng nhiệt, đội tuyển Đức tiếp tục dồn ép Scotland và nhân đôi lợi thế vào giữa hiệp một. Phút 20, từ pha chuyền bóng của Kai Havertz, Musiala xử lý quyết đoán trong vòng cấm mở ra khoảng trống mênh mông trước khung thành rồi tung cú dứt điểm như trái phá đưa bóng tung nóc lưới Scotland.

 Wirtz và Musiala đều ghi bàn cho tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Wirtz và Musiala đều ghi bàn cho tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với đội bóng của HLV Steve Clarke ngay trước khi hiệp đấu kết thúc, khi Ryan Porteous bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi với Ilkay Gundogan trong vòng cấm và Havertz đã không mắc sai lầm nào từ quả đá phạt đền để ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho đội tuyển Đức.

Sang hiệp 2, Leroy Sane và Maximilian Mittelstadt đều suýt chút nữa đã ghi thêm bàn thắng cho “cỗ xe tăng” Đức, nhưng cầu thủ vào thay người Niclas Fullkrug cuối cùng đã nâng tỉ số lên 4-0 bằng cú sút xa đưa bóng ghim vào góc cao khung thành ở phút 68. Phút 87, Rudiger vô tình đánh đầu tung lưới Manuel Neuer để mang lại niềm an ủi cho Scotland, nhưng Emre Can đã đóng đinh kết quả 5-1 cho đội chủ nhà với một pha dứt điểm chìm trong thời gian bù giờ.

Sau trận đấu, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã bầu chọn Musiala là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. UEFA nói về lựa chọn của mình: “Musiala đã thể hiện thái độ tích cực với trận đấu cũng như phẩm chất của anh ấy, khả năng di chuyển, cân bằng, năng lượng và sự nhiệt tình, với một bàn thắng tuyệt vời và một số pha xử lý tuyệt vời”.

 Gundogan và Havertz cùng nhau tạo nên bàn thắng thứ ba cho đội tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Gundogan và Havertz cùng nhau tạo nên bàn thắng thứ ba cho đội tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, bản thân Musiala cho biết: “Chúng tôi chắc chắn cảm thấy áp lực trước trận đấu, nhưng đây là một cảm giác rất tốt. Bàn phản lưới nhà ở cuối trận hơi đau một chút, nếu không thì đó là một trận đấu hoàn hảo”.

Tiền vệ đội trưởng tuyển Đức Ilkay Gundogan may mắn thoát khỏi chấn thương nặng sau pha vào bóng Porteous trong vòng cấm. Porteous bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân và Đức có bàn thứ ba trên chấm penalty của Havertz.

Gundogan cho biết: “Chúng tôi đã chơi với cường độ cao ngay từ đầu và có hiệp một cực kỳ tốt. Đó chỉ là sự khởi đầu mà chúng tôi cần. Tôi cũng có cảm giác tốt trước trận đấu và may mắn là cảm giác đó đã đúng. Bàn thua mà chúng tôi để thủng lưới là một lời cảnh báo tốt để chúng tôi không nên lơ là”.

Hậu vệ cánh Andy Robertson có trận đấu thứ 50 ra sân cho Scotland với tư cách đội trưởng, nhưng cột mốc đáng tự hào đó đã kết thúc trong ác mộng. Andy Robertson cho biết: “Chúng tôi không tạo áp lực đủ và Toni Kroos gần như đã quyết định mọi thứ. Khả năng chuyền bóng của anh ấy có lẽ là tốt nhất thế giới và khi bạn để một cầu thủ như vậy cầm bóng nhưng bạn lại không có bóng, không đến gần anh ấy đoạt bóng, anh ấy sẽ tung ra những đường chuyền chết người”.

 HLV Julian Nagelsmann phấn khích trước màn trình diễn của các học trò. ẢNH: GETTY

HLV Julian Nagelsmann phấn khích trước màn trình diễn của các học trò. ẢNH: GETTY

Tiền đạo tuyển Scotland Ryan Christie vực dậy tinh thần của đồng đội: "Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải tự đứng dậy, bước vào trận đấu với Thụy Sĩ và cố gắng lấy lại tinh thần tích cực. Đội tuyển Đức là một đội đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ học hỏi từ điều đó và hy vọng sẽ bước vào hai trận đấu tiếp theo với kết quả khả quan”.

Trong khi đó, HLV của hai đội cũng bình luận sau trận đấu. HLV Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức nói: “20 phút đầu tiên diễn ra rất tốt. Scotland đã thể hiện sự tôn trọng với chúng tôi và có lẽ còn thể hiện nhiều hơn sau khi chúng tôi ghi bàn đầu tiên. Đặc biệt, bàn thắng đầu tiên được thực hiện rất tốt, không dễ để ghi bàn vì có rất nhiều cầu thủ Scotland cản đường. Điều quan trọng là chúng tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng”.

Còn HLV Steve Clarke của Scotland cho biết: "Đó là một đêm khó khăn. Rõ ràng là chúng tôi đã chơi không theo đúng phong độ của mình. Tôi nghĩ đội tuyển Đức đã rất xuất sắc. Tôi cảm thấy như thể chúng tôi đã tự làm mình thất vọng. Chúng tôi chơi tốt hơn những gì đã thể hiện tối nay và hy vọng chúng tôi có thể chứng minh điều đó trong hai trận tiếp theo. Chúng tôi cần bốn điểm từ hai trận tiếp theo và đó là điều chúng tôi sẽ tập trung vào”.

 HLV Steve Clarke của Scotland thất vọng về đội nhà. ẢNH: GETTY

HLV Steve Clarke của Scotland thất vọng về đội nhà. ẢNH: GETTY

Đội hình thi đấu của hai đội:

Đội tuyển Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich (Gross 46), Kroos (Can 80); Musiala (Muller 74), Gundogan, Wirtz (Sane 63); Havertz (Fullkrug 63).

Đội tuyển Scotland: Gunn; Hendry, Porteous, Tierney (McKenna 78); Ralston, McGregor (Gilmour 67), McTominay, Robertson; McGinn (McLean 67), Adams (Hanley 46), Christie (Shankland 82).

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ho-noi-gi-sau-khi-doi-tuyen-duc-khoi-dau-hoan-hao-o-euro-2024-post795819.html