Hồ sơ số 38/2026: Ai biết phần mộ và thông tin về liệt sĩ Nguyễn Công Hiệp?
Đã 56 năm trôi qua kể từ ngày Liệt sĩ Nguyễn Công Hiệp, chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 33, Quân khu 7 hy sinh trên chiến trường Bình Tuy (cũ). Ba thế hệ trong gia đình vẫn chưa một lần tìm được nơi người lính trẻ yên nghỉ. Từ những ký ức của người thân, những hồ sơ chiến tranh còn lưu giữ và dữ liệu CDEC vừa được đối chiếu, một tia hy vọng mới đang được mở ra. Dự án TTU-VWAI mong tiếp tục kết nối nhân chứng, đồng đội và những người còn lưu giữ thông tin để cùng viết tiếp hành trình tri ân.

Có những cuộc tìm kiếm kéo dài không phải vài năm, mà suốt nhiều thế hệ. Gia đình Liệt sĩ Nguyễn Công Hiệp, quê xã Tân Tiến (nay thuộc thành phố Hà Nội), vẫn luôn giữ nguyên lời hứa sẽ đưa người con của quê hương trở về với đất mẹ.
Liệt sĩ Nguyễn Công Hiệp sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 2/1968, chiến đấu trong Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 33, Quân khu 7. Theo Giấy báo tử, ông hy sinh ngày 11/4/1970 tại Lộ 3, Hoài Đức, Bình Tuy (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập đơn vị hành chính).
Gia đình chỉ nhận được giấy báo tử sau ngày đất nước thống nhất. Từ đó đến nay, biết bao chuyến đi đã được thực hiện.
1- Hơn nửa thế kỷ đi tìm người lính chưa trở về
Người anh ruột của liệt sĩ - ông Nguyễn Như Nhiên - từng ba lần nhập ngũ. Sau chiến tranh, ông dành phần lớn cuộc đời còn lại đi tìm em trai. Mỗi lần nhắc đến người em út đã nằm lại nơi chiến trường, người cựu chiến binh ấy đều nghẹn ngào. Trước lúc qua đời, ông vẫn căn dặn con cháu: "Dù bao lâu cũng phải tìm được chú Hiệp!" - Lời dặn ấy trở thành mệnh lệnh của cả gia đình.
Đến thế hệ thứ hai rồi thế hệ thứ ba, những người con, người cháu tiếp tục khoác áo lính, tiếp nối truyền thống gia đình và cũng tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm người thân đã kéo dài hơn 56 năm.

Trong quá trình phối hợp nghiên cứu giữa Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) với các nhà nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là sự hỗ trợ của nhà nghiên cứu Lâm Hồng Tiên, một số tư liệu CDEC của phía Hoa Kỳ đã được đối chiếu.
Theo hồ sơ 18A001565, ngày 11/4/1970, Đại đội C, Tiểu đoàn 3/7, Lữ đoàn 199 của quân đội Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam tại tọa độ quân sự YT777287.
Trong số tài liệu thu được có Giấy chứng nhận Huân chương Chiến công Giải phóng mang tên Dương Văn Vòi, Tiểu đội trưởng, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9.
Đối chiếu với dữ liệu liệt sĩ hiện có cho thấy: Liệt sĩ Dương Văn Vòi thuộc D9, E33, Quân khu 7. Hy sinh ngày 11/4/1970. Địa điểm hy sinh ghi Lộ 3, Hoài Đức. Những thông tin này trùng khớp với hồ sơ của Liệt sĩ Nguyễn Công Hiệp.

Ngoài ra, dữ liệu liệt sĩ hiện còn ghi nhận thêm một số cán bộ, chiến sĩ cùng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 33, cùng hy sinh đúng ngày 11/4/1970 tại khu vực Lộ 3 - Hoài Đức.
Từ việc đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, có cơ sở để nhận định rằng đây nhiều khả năng chính là khu vực diễn ra trận đánh khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 9 anh dũng hy sinh. Đồng thời, tọa độ YT777287 trở thành một đầu mối rất đáng chú ý để tiếp tục khảo cứu, xác minh và tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ riêng các tài liệu này chưa đủ để xác định chính xác vị trí an táng của từng liệt sĩ, nên vẫn rất cần thêm lời kể của nhân chứng, tài liệu chiến trường và các nguồn thông tin khác để kiểm chứng.
Đây chính là giá trị đặc biệt của các hồ sơ CDEC - không chỉ lưu giữ những mảnh ghép lịch sử, mà còn có thể mở ra những hướng tìm kiếm mới sau nhiều thập kỷ.
2- Mỗi ký ức của đồng đội đều có thể trở thành con đường đưa liệt sĩ trở về với gia đình
Cháu gái của liệt sĩ, chị Nguyễn Thị Điệp, chia sẻ rằng gia đình đã nhiều lần vào Bình Thuận theo những địa chỉ được hướng dẫn trước đây, trong đó có thông tin do diễn đàn "Kỷ vật Kháng chiến" hỗ trợ. Nhưng tất cả vẫn chưa mang lại kết quả.
Điều gia đình mong mỏi hôm nay không phải là một phép màu. Họ chỉ mong có thêm một nhân chứng. Một người từng chiến đấu trong Tiểu đoàn 9. Một cựu chiến binh còn nhớ trận đánh ngày 11/4/1970. Một cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham gia khu vực này. Một sơ đồ trận địa. Một cuốn sổ tay. Một bức ảnh. Một dòng nhật ký. Hay đơn giản chỉ là ký ức về nơi các đồng đội đã được mai táng ban đầu.

Đối với những gia đình liệt sĩ, đôi khi chỉ một chi tiết rất nhỏ cũng có thể mở ra cả một hành trình tìm kiếm.
Đó cũng là mục tiêu mà Dự án TTU-VWAI đang kiên trì theo đuổi: kết nối các nguồn tư liệu lịch sử của Việt Nam và Hoa Kỳ, kết nối nhân chứng với thân nhân liệt sĩ, kết nối quá khứ với hiện tại để nhiều gia đình có thêm cơ hội đoàn tụ sau chiến tranh.
Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Dự án TTU-VWAI trân trọng đề nghị các cựu chiến binh, các cựu quân nhân Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu lịch sử và những cá nhân còn lưu giữ tư liệu về chiến trường Lộ 3 - Hoài Đức - Bình Tuy năm 1970, đặc biệt là trận đánh ngày 11/4/1970 của Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 33, nếu biết bất kỳ thông tin nào liên quan đến Liệt sĩ Nguyễn Công Hiệp hoặc các liệt sĩ cùng đơn vị, xin vui lòng chia sẻ.
Mọi thông tin, dù rất nhỏ, đều có thể góp phần giúp một người lính trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ.
Thông tin liên hệ thân nhân: Chị Nguyễn Thị Điệp, địa chỉ: Xóm 8, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0975 834 367; hoặc liên hệ Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) để cùng phối hợp xác minh và kết nối .
Hà Nội, 17/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)











