Hỗ trợ lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào vật chất phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 10-9, tại cửa khẩu phụ Cao Vều (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), Đồn Biên phòng Phúc Sơn, BĐBP Nghệ An tổ chức trao hỗ trợ một vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho Trạm Công an Biên phòng Thoong Phi La thuộc Công an huyện Xay Chăm Pon (Ban Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Say) và Chốt bảo vệ biên giới thuộc Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay), Lào.

Số vật chất được hỗ trợ kịp thời góp phần giúp lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào giảm bớt khó khăn. Ảnh: Bùi Hồng Mạnh

Số vật chất được hỗ trợ kịp thời góp phần giúp lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Lào giảm bớt khó khăn. Ảnh: Bùi Hồng Mạnh

Theo đó, Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã hỗ trợ các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía đối diện của Lào 2 máy đo thân nhiệt, 300 chiếc khẩu trang kháng khuẩn, 30 lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn, 6 bộ quần áo phòng chống dịch, 4 thùng bánh gạo, 4 thùng nước ngọt, 4 thùng cà phê hòa tan và 8 thùng mỳ tôm. Tổng giá trị vật chất hỗ trợ gần 10 triệu đồng.

Dịp này, đại diện 2 bên đã trao đổi tình hình về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; phòng, chống dịch Covid-19.

Hai bên thống nhất cùng nhau thường xuyên trao đổi thông tin, liên lạc, nắm chắc tình hình có liên quan. Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát 2 bên biên giới; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên giới trái phép, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ bình yên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Việc hỗ trợ vật chất kịp thời của Đồn Biên phòng Phúc Sơn có ý nghĩa rất thiết thực giúp cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới Lào giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bùi Hồng Mạnh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ho-tro-luc-luong-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-lao-vat-chat-phong-chong-dich-covid-19-post432966.html