Hoa 20/10 bày bán tràn mặt phố, anh em tấp nập xuống đường chọn mua

Sát ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa sôi động khi các tiệm kinh doanh nhập số lượng hàng gia tăng để phục vụ khách. Nhân dịp này, nhiều đấng mày râu và cả các chị em đều xuống đường tìm mua.

Chiều 18/10, nhiều cửa hàng kinh doanh hoa ở Hà Nội bắt đầu nhập hàng ồ ạt, bày bán hoa tràn vỉa hè. Hình ảnh tại phố Láng Hạ (quận Đống Đa), các bó hoa, lẵng hoa cắm sẵn bày sát lề đường để "vẫy" khách.

Trong số này, nhiều bó đã được khách đặt trước. Chị Hoàng Thị Thảo liên tục tưới nước cho hoa tươi mặc dù hệ thống máy phun sương đã được lắp đặt.

Thời gian tổ chức mừng ngày Phụ nữ Việt Nam ở các đơn vị, tổ chức và cá nhân thường khá sớm. Nhập số lượng lớn hoa về trước 2 ngày, các bông luôn được nhân viên tiệm bảo quản tươi mới.

Chị Hà chụp ảnh các mẫu hoa để gửi cho khách tham khảo. “Từ sáng đến giờ chúng tôi đã giao 20 đơn. Chụp ảnh gửi đi, họ ưng là tôi chuyển hàng thôi. Đa phần là khách quen”, nhân viên bán hàng nói.

Ông Hùng (người giao hàng) hôm nay tất bật từ sáng để vận chuyển hoa. Trong vài tiếng buổi chiều 18/10, đây là đơn thứ 5 shipper cao tuổi giao cho khách. “Hôm qua tôi vừa mới giao chục đơn hoa cho các công ty, doanh nghiệp”, ông Hùng chia sẻ.

Một cửa hàng khác trên phố Nguyễn Phong Sắc dịp này cũng bày bán nhiều mẫu hoa. Theo chị Thủy, do nhu cầu tăng cao, chị phải nhập hoa số lượng lớn từ Trung Quốc về phục vụ.

Những lẵng hoa được bà chủ Thủy bán có giá dao động từ 500.000 đến 1.200.000 đồng, tùy loại và kích cỡ. Nếu được cắm thêm cành lan giá sẽ cao hơn so với chỉ có hoa hồng.

Chị Ngoan (nhân viên cửa hàng) chia sẻ, những dịp cao điểm công việc bắt đầu từ 6h tới 23h mới hoàn thành. Có những ngày đơn đặt hàng nhiều, các nhân viên ở cửa hàng làm việc tới 2h mới đóng cửa.

Do số lượng đơn đặt hàng lớn, cửa hàng chị Thủy phải thuê thêm người để hỗ trợ một số công đoạn trước khi cắm và trang trí hoa. Mỗi nhân công được trả 20.000 đồng/giờ.

Chị Thủy đang trang trí những bó hoa bằng sáp phủ kim tuyến, loại nhập từ Trung Quốc, giá bán 1 triệu đồng/bó.

Anh Hoàng Minh được lãnh đạo cử đi mua hoa cho công ty dịp này. “Năm nào mình cũng mua ở đây. Hoa rất tươi, đẹp và giá thành cũng hợp lý”, nam nhân viên văn phòng chia sẻ.

Tại một cửa hàng kinh doanh ăn uống, chị Trang tranh thủ dịp 20/10 nhập hoa từ chợ hoa Quảng Bá về để tăng thu nhập.

Giỏ hoa cẩm chướng được chị Trang cắm lại rồi bán giá từ 120.000 – 150.000 đồng.

Ông Ninh vừa mua được bó hoa hồng với giá 300.000 đồng từ một cửa hàng trên đường Bưởi (quận Tây Hồ). “Năm nào tôi cũng làm điều này nhân ngày 20/10. Có bó hoa trong nhà dịp này, vợ tôi vui hẳn lên”, ông chia sẻ.

Tuấn Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoa-20-10-bay-ban-tran-mat-pho-anh-em-tap-nap-xuong-duong-chon-mua-2203909.html