'Hoa đời' Lê Quang Tái

Nhà thơ Lê Quang Tái quê gốc tỉnh Thái Bình, nơi cái nôi của bài ca 5 tấn. Ông sinh năm 1943, lúc 22 tuổi xung phong lên huyện vùng cao Na Hang dạy học, xóa mù chữ. Sau gần 20 năm bám bản vùng cao, ông chuyển về trường Tiểu học Xuân Quang (Chiêm Hóa) quê vợ dạy học và làm hiệu trưởng đến lúc nghỉ hưu.

Nhà thơ Lê Quang Tái.

Nhà thơ Lê Quang Tái.

Ông tâm sự: “Cuộc đời dạy học là bản trường ca, ở đó ông được trải nghiệm, được yêu thương, được say sưa hết mực với nghề”. Và cũng từ môi trường này, những vần thơ đầy ắp tình đời, tình người lần lượt ra đời.

Sau khi về nghỉ chế độ ở xã Xuân Quang “lòng ông vẫn sắt son với nghề”. Bởi vậy ông hăng hái tham gia các hội, giữ các chức vụ Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ xã Xuân Quang, Chủ nhiệm Thi đàn Việt huyện Chiêm Hóa. Một lúc kiêm nhiều việc, nhưng ông luôn năng nổ, sức sáng tạo vẫn tuôn trào.

Có lẽ xuất thân từ nhà giáo kháng chiến, đã từng được tặng Huy hiệu Bác Hồ nên ông thổi hồn thơ của mình nhiều nhất vào ngành giáo dục và mái trường thân yêu. Đã 40 năm trồng hoa cho đời, tập thơ là tấm lòng của ông, bởi vậy ông nâng niu đặt tên là “Hoa đời”.

Tập thơ “Hoa đời” của nhà thơ Lê Quang Tái gồm 92 trang, với 40 bài thơ tâm đắc nhất của ông, trong đó thiên nhiều về thể thơ lục bát. Tập thơ được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2016. Mở đầu tập “Hoa đời” với bài “Về hưu” mới thấy hết chí khí của ông: “Về hưu khi tuổi đã già/Có sự cống hiến của ta với đời/Tuổi cao nhưng chẳng có rời/Vị trí xứng đáng của người tiên phong”. Trong bài thơ “Vì ngày mai” hình ảnh người thanh niên Lê Quang Tái ngày nào hiện ra: “Quê anh biển cả đồng xanh/Vì đàn em nhỏ nên anh lên rừng/Chim kêu, vượn hót vang lừng/Bà con dân bản vui mừng đón anh”.

Đọc “Hoa đời” người ta còn thấy một Lê Quang Tái luôn hoài niệm về tình mẫu tử, ông nhớ mẹ khi còn khốn khó trong bài “Mẹ mãi là niềm tin”: “Lời ru của mẹ ngày xưa/Miệng nhai cơm mớm, lưỡi lừa cá xương/Tấm lòng ấm áp yêu thương/Nơi khô, ráo, ấm mẹ nhường cho con”.

Nhà thơ Nguyễn Bình, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Cựu giáo chức tỉnh nhận xét, đọc thơ Lê Quang Tái độc giả thấy hết những buồn vui trăn trở, yêu thương, chia sẻ của một nhà giáo ngập tràn tâm huyết với nghề: “Cuộc đời sông nước vơi đầy/Bốn mươi năm vẫn trọn lời sắt son”.

Với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ xã Xuân Quang, Chủ nhiệm Thi đàn Việt huyện Chiêm Hóa, nhà thơ Lê Quang Tái đã giúp nhiều hội viên yêu thơ giao lưu, góp chữ làm đẹp cho đời.

Bài, ảnh: Quang Hòa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/van-hoa/hoa-doi-le-quang-tai-131544.html