Hoa hậu Ban Mai chia sẻ cảm xúc về dịp lễ 2/9: 'Tự hào và hun đúc tình yêu nước'

Hoa hậu Ban Mai ngày càng đạt được nhiều thành công trong công việc. Dù lịch trình bận rộn vào dịp Quốc khánh 2/9 nhưng 'nàng Hậu' vẫn dành nhiều tâm tư cho ngày lễ quan trọng của đất nước.

Sau nhiệm kỳ Hoa hậu, Ban Mai được biết tới với vai trò là người dẫn chương trình truyền hình của VTV. Công việc này mang tới cho chị những trải nghiệm và thay đổi như thế nào?

Theo cá nhân, mình trải nghiệm công việc trực tiếp tại Đài và lắng nghe những anh chị đi trước chia sẻ. Từ đó, mình nhận ra, công việc biên tập viên và người dẫn chương trình truyền hình không hẳn thiên về showbiz. Mình nghĩ, công việc xuất hiện trước công chúng cần bản thân chỉn chu trong hình ảnh và đòi hỏi tính nghiệp vụ cao hơn. Và khi làm việc tại VTV, ngoài làm người dẫn chương trình, biên tập viên, mình còn làm phóng viên, viết tin, bài. Mặt khác, mình đảm nhận thêm các phần việc hậu trường như dựng phim, trực bản chữ…

Trước đây, mình học về truyền thông một cách bài bản. Nhưng khi làm việc tại đài truyền hình, mình học cách làm việc chuyên nghiệp, thực tế hơn.

Một câu nói mà mình rất là tâm đắc khi làm việc tại Đài là: “Bản tin truyền hình là sản phẩm của tập thể. Một người trong ê kíp gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong quá trình phát sóng thì sẽ dẫn tới hệ lụy là cả bản tin có thể sẽ gặp trục trặc”. Trong ê kíp, mỗi cá nhân đều rất quan trọng và cùng nhau tạo nên chất lượng bản tin phát sóng tốt nhất.

Khác với nhiều cô gái, sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu sẽ lấn sân nhiều hơn vào showbiz, độ nổi tiếng phủ sóng, vì sao Ban Mai lại chọn rẽ hướng sang lĩnh vực làm báo truyền hình?

Mình nghĩ, làm báo truyền hình là niềm đam mê. Khi mình quyết định lựa chọn học truyền thông thì cũng có niềm yêu thích với ngành nghề này. Với mình, đăng quang danh hiệu Hoa hậu là một sự may mắn. Một điều mà mình cảm thấy hạnh phúc, biết ơn khi đạt được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi. Nhưng mà sau khi đương nhiệm một nhiệm kỳ, mình có cơ hội đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều hoạt động xã hội. Mình có cơ hội lan tỏa những giá trị tốt đẹp hơn. Song song đó, mình vẫn không quên ước mơ ban đầu là được làm truyền thông, cụ thể là báo truyền hình.

Và khi cơ hội đó đến, lập tức mình nắm bắt ngay. Mình nghĩ, quan trọng nhất là bản thân mình hạnh phúc và được cống hiến đúng với đam mê. Còn đặt vấn đề nổi tiếng hơn hay như thế nào, mình nghĩ, khi làm báo hình, được lên hình dẫn tin tức thì mình vẫn được mọi người biết đến. Và mình có thêm niềm vui, đồng thời mình được trau dồi thêm kỹ năng làm báo.

Với công việc đặc thù, những dịp lễ vẫn phải làm việc, 2/9 năm nay, Ban Mai có lịch trình như thế nào?

Lịch trình của mình là trực tin tức xuyên lễ. Với công việc làm báo truyền hình, chắc chắn, mọi người điều hiểu, đa phần, chúng ta sẽ không có ngày nghỉ lễ. Bởi vì, những ngày lễ như Tết hay 30/4, 2/9, đài càng có nhiều tin tức và phải cập nhật thông tin thường xuyên hơn. Mình đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM, là điều kiện thuận lợi để trực lễ, hỗ trợ ê kíp. Với mùa lễ 2/9 năm nay, mình vẫn đi làm bình thường, đi lấy tin bài, dẫn chương trình. Và chắc chắn, tần suất đi lấy tin sẽ nhiều hơn bởi vì có rất nhiều sự kiện diễn ra trong dịp lễ. Nhưng mình nghĩ, bản thân gắn bó với nghề thì phải chấp nhận những đặc thù công việc.

Ban Mai có kỷ niệm đặc biệt nào liên quan tới dịp lễ 2/9 trong công việc?

Thật ra, mình chỉ mới vào Đài, chính xác thời gian là tháng 8/2023. Mình nhớ lại khoảng thời gian tháng 9/2023, cũng có nhiều kỷ niệm. Đó cũng là lần đầu tiên mà ngày lễ đến, thay vì suy nghĩ sẽ đi đâu chơi thì mình suy nghĩ mình phải đi làm như thế nào. Mình chuẩn bị tinh thần trực tin tức, đưa tin bài ra sao, biên tập và dẫn như thế nào. Nói chung, làm việc vào ngày lễ thì có niềm vui riêng. Niềm vui đó xuất phát từ việc mình hoàn thành tốt công việc, cùng ê kíp mang đến những bản tin chất lượng đến người xem. Mình nghĩ, hạnh phúc đơn giản nhất là khi hạnh phúc với công việc bản thân đang làm.

Đối với một người trẻ thuộc thế hệ Z, ngày 2/9 gợi nhớ, truyền cảm hứng cho Ban Mai thế nào về ngày lễ ý nghĩa của cả nước?

Mình nghĩ, bất kỳ thế hệ nào, ngày lễ 2/9 là dịp đặc biệt để chúng ta tự hào và hun đúc tình cảm với quê hương, đất nước. Mình nghĩ, với tư cách một người trẻ, vào những dịp như thế này, mình càng phải cống hiến nhiều hơn, càng phải nỗ lực hơn nữa để có thể hoàn thành tốt công việc, mang đến những tin tức chất lượng nhất cho người xem.

Còn việc sắp xếp thời gian bên gia đình vào ngày lễ thì mình nghĩ, cả gia đình điều biết tình chất công việc của mình. Việc sum họp gia đình không nhất thiết cứ phải đợi tới những ngày lễ mới sắp xếp thời gian bên gia đình. Nếu mình có bất kỳ thời gian nào ở bên gia đình thì mình vẫn rất trân trọng. Mình phân bổ thời gian trong những ngày bình thường. Đôi khi, mình đi làm về trễ nhưng bố mẹ vẫn đợi cửa, tâm sự và nói chuyện, hỏi thăm một ngày làm việc của con như thế nào. Dù bận rộn, cả nhà thường xuyên luôn nhắn tin, gọi điện thoại, video call chia sẻ, hỏi thăm lẫn nhau.

Công việc đòi hỏi phải xuất hiện nhiều trước công chúng, Ban Mai chăm chút ngoại hình ra sao khi phải luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp?

Với cương vị Hoa hậu, mình vốn đã phải suy nghĩ nhiều hơn đến hình ảnh cá nhân khi xuất hiện như ăn mặc chỉn chu, tóc tai gọn gàng. Khi đảm nhận vai trò MC truyền hình, mình càng chú trọng hơn nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như giọng nói, cách phát âm khi dẫn bản tin.

Những kỹ năng đó vẫn mình vẫn phải trau dồi, học hỏi mỗi ngày từ các anh chị đi trước. Từ đó, hình ảnh biên tập viên, MC dẫn chương trình không chỉ đẹp về bề ngoài mà bên trong cũng phải toát ra được khí chất, sự điềm đạm, phát ngôn chính xác những thông tin mà mình cung cấp đến mọi người. Kinh nghiệm làm việc của mình mới chỉ hơn một năm thôi, trong tương lai, mình sẽ trau dồi nhiều hơn nữa.

Cảm ơn Hoa hậu Ban Mai!

Thuận Tùng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hoa-hau-ban-mai-chia-se-cam-xuc-ve-dip-le-29-tu-hao-va-hun-duc-tinh-yeu-nuoc-post1668251.tpo