Hoa hậu Việt sang Canada sinh sống, nay nức nở nhớ về ngày đặc biệt

Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ bản thân đã có nhiều sự thay đổi sau 14 năm.

Năm 2010, Diễm Hương xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để đạt danh hiệu Hoa hậu trong chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt. Đây chính là "bệ phóng" để người đẹp tiến vào giới showbiz. Và cho đến nay, nhiệm kỳ hoa hậu của cô đã kéo dài xuyên suốt hơn một thập kỷ vì cuộc thi này chưa tổ chức lại, đồng thời Diễm Hương vẫn chưa có người kế nhiệm.

Hiện tại Diễm Hương không còn hoạt động trong giới showbiz, cô đã sang Canada sinh sống với chồng Việt kiều và các con. Ở xứ người, nàng Hoa hậu vẫn chăm chỉ làm việc, luôn thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt đảm đang, khéo léo.

Hoa hậu Diễm Hương nhớ về ngày đăng quang

Ngày 21/8 cách đây 14 năm về trước, chính là cột mốc quan trọng của Diễm Hương khi cô trở thành Hoa hậu. Khi nói về kỉ niệm đặc biệt này, Diễm Hương không giấu khỏi sự nghẹn ngào: "14 năm trôi qua rồi, mọi thứ đã nhòe nhạt và phai tàn rất nhiều rồi. Lòng kiêu hãnh cũng bị bào mòn nhiều rồi bởi bao lần bị sóng vỗ táp mặt. Sự tự tin dần còn lại vừa vặn để bảo vệ bản thân và người thân yêu mà thôi. Nhan sắc chỉ còn là một cụm từ để nhớ về mỗi khi thấy đốm nâu trên gò má, tóc thưa hơn phần mái, đôi mắt chẳng còn trong veo. Mọi thứ có hao hụt đi nhiều nhưng...".

Hình ảnh Hoa hậu Diễm Hương được đội vương miện, ôm bó hoa trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Ảnh: FBNV

Hình ảnh Hoa hậu Diễm Hương được đội vương miện, ôm bó hoa trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Ảnh: FBNV

Vẻ đẹp của Hoa hậu Diễm Hương từng khiến nhiều khán giả mê mẩn. Ảnh: Sưu tầm

Vẻ đẹp của Hoa hậu Diễm Hương từng khiến nhiều khán giả mê mẩn. Ảnh: Sưu tầm

Diễm Hương tâm sự trong những năm qua, cô trở nên bình thản hơn trước mọi câu chuyện, ít giận hờn và khéo léo trước mọi cạm bẫy: "14 là số nhiều rồi, hơn chục rồi, cũng đủ để tất cả mờ nhạt với nhiều người, với khán giả, với bản thân… cũng chỉ mong những năm tới đến ngày 21/08 sẽ là một ngày cho mình mỉm cười nhẹ với chính mình dù có bao nhiêu muộn phiền khó khăn, sẽ tự nhủ với bản thân "Ngày đó đó, dám đứng trước đám đông trực tiếp VTV để trả lời, để khóc , để vẫy chào thì giờ đây khó khăn mấy cũng sẽ qua thôi, sẽ ổn thôi, Hương à!".

Cuộc sống của Hoa hậu Diễm Hương ở trời Tây

Tháng 11 năm ngoái, Diễm Hương bất ngờ thông báo đã sang Canada định cư. Tại thời điểm này, người đẹp chia sẻ bản thân mong muốn kiếm thêm thu nhập bằng công việc phun, xăm thẩm mỹ. Sau vài tháng, Hoa hậu đình đám báo tin vui rằng bản thân kết hôn với chồng Việt kiều. Cô không ngần ngại khen ngợi ông xã là người tâm lý, hết mực cưng chiều vợ con. Theo Diễm Hương chia sẻ, cả hai vốn quen biết từ lâu nhưng chỉ tương tác qua mạng xã hội. Cho đến khi chồng chủ động nhắn tin trước, cả hai mới có cơ hội tìm hiểu và quyết định đi đến hôn nhân sau một thời gian hẹn hò nhất định.

Hoa hậu Diễm Hương hạnh phúc vì có chồng hết lòng thương vợ con. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Diễm Hương hạnh phúc vì có chồng hết lòng thương vợ con. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Diễm Hương vui mừng vì chồng và con trai có mối quan hệ tốt đẹp. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Diễm Hương vui mừng vì chồng và con trai có mối quan hệ tốt đẹp. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Diễm Hương thật sự đã tìm được "nửa kia" sau nhiều biến cố, thử thách. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Diễm Hương thật sự đã tìm được "nửa kia" sau nhiều biến cố, thử thách. Ảnh: FBNV

Diễm Hương từng chia sẻ, mỗi khi ra ngoài cả gia đình nhỏ của cô sẽ đi cùng nhau: "Gia đình Hương luôn đi ăn sinh nhật, ăn tiệc muộn hơn người ta, riết ngại luôn. Nhưng nhà em đi đâu cũng có nhau, và thế là bạn Mập phải đi làm về mới "vui chơi" được. Mọi người thông cảm cho gia đình em. Với Mập luôn muốn mọi sự thỏa đáng cho khách hàng của mình, Hương cũng luôn ủng hộ "đàn ông sự nghiệp trên hết". Noah luôn cổ vũ ba đạt được mục tiêu đặt ra".

Phương Vy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hoa-hau-viet-sang-canada-sinh-song-nay-nuc-no-nho-ve-ngay-trong-dai-202408211650097628.html