Hoa muồng hoàng yến khoe sắc vàng rực rỡ ven Hồ Tây
Mỗi độ hè về, muồng hoàng yến lại rực rỡ khoe sắc khắp các cung đường quanh Hồ Tây, thu hút ánh nhìn của người dân và du khách.

Những ngày đầu hè, Hà Nội như khoác lên tấm áo mới rực rỡ sắc hoa. Từ sắc tím dịu dàng, đầy lãng mạn của bằng lăng, đến sắc đỏ rực cháy của phượng vĩ, rồi những chùm muồng hoàng yến vàng óng bừng lên giữa bầu trời trong xanh. Tất cả đan cài, hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, làm bừng sáng từng góc phố, mang theo cảm giác dịu mát và ngọt ngào trong những ngày hè oi ả.

Muồng hoàng yến, hay còn gọi là muồng hoàng hậu, bò cạp vàng, hoa lồng đèn, có nguồn gốc từ Nam Á. Loài cây thân gỗ này phát triển nhanh, ưa nắng và chịu hạn tốt. Cây trưởng thành có thể cao từ 10-20m, đường kính thân lên tới 40cm.

Hoa muồng hoàng yến mọc thành từng chùm lớn, dài từ 25- 40cm, mỗi bông có năm cánh hình bầu dục mỏng nhẹ, phủ một lớp lông nhung mượt, tạo nên vẻ dịu dàng, quyến rũ.

Khi nở rộ, cây không chỉ ra hoa dày đặc mà còn sai quả. Quả muồng hoàng yến hình trụ, kích thước gần bằng chùm hoa, khiến tổng thể cây vừa mang vẻ đẹp thanh thoát vừa toát lên vẻ sung túc, trù phú.

Tại Hà Nội, muồng hoàng yến được trồng rải rác ở nhiều nơi, nhưng rực rỡ và đồng đều nhất vẫn là quanh khu vực Hồ Tây - nơi được mệnh danh là “thiên đường của sắc hoa”.

Những tuyến đường như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên, Nguyễn Văn Huyên, Dương Quảng Hàm... vào mùa này đều được điểm tô bởi những hàng cây muồng đang mùa bung nở, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm có giữa lòng đô thị.

Đặc biệt vào sáng sớm hoặc buổi chiều muộn, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua từng tán lá, từng chùm hoa, làm sắc vàng ấy trở nên lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết.

“Sắc vàng của muồng hoàng yến làm tôi thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn, như được xoa dịu cái nắng hè gay gắt. Cứ nhìn hoa nở là biết hè đã đến thực sự rồi", chị Vũ Thu Hằng (trú tại phố Tô Ngọc Vân, Tây Hồ) chia sẻ.

Thời điểm này, muồng hoàng yến đang độ đẹp nhất khi trên cùng một cây, hoa đan xen giữa những chùm quả và cánh lơ thơ rụng rơi vì mưa nắng.

Không ồn ào, không phô trương, muồng hoàng yến lặng lẽ điểm tô phố phường Hà Nội bằng vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ.

Muồng hoàng yến không chỉ đẹp, mà còn như một “liều thuốc tinh thần” giúp cân bằng những bề bộn của đời sống đô thị.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hoa-muong-hoang-yen-khoe-sac-vang-ruc-ro-ven-ho-tay-ar947078.html