Hoa phượng nơi tìm về ký ức tuổi học trò

Tháng 5, tháng 6, trên các con đường, ngõ phố và sân trường học đỏ rực hoa phượng vĩ, báo hiệu mùa hè đã về. Cả khung trời thơ mộng của tuổi học trò lại ùa về trong ký ức nhiều người.

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, đâu đó bên đường chúng ta bắt đầu nghe tiếng ve râm ran và hoa phượng nở rộ. Nhìn bông hoa phượng đỏ rực dễ khiến lòng người thêm xao xuyến, hồi tưởng về quãng đời học sinh, biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Nơi còn đọng lại những ký ức tưởng chừng chúng ta đã quên.

Những hàng cây phượng rực đỏ làm nhiều người bồi hồi nhớ về tuổi học trò.

Những hàng cây phượng rực đỏ làm nhiều người bồi hồi nhớ về tuổi học trò.

Ký ức ùa về bên chùm hoa phượng vĩ

Những ngày này trên khắp các con đường, chúng ta đều nhìn thấy rất nhiều hàng phượng vĩ, nở đầy sắc đỏ, cảm nhận mùa hè đang về và đâu đó có người nán lại chụp những bức ảnh đẹp để cảm nhận thời cắp sách đến trường.

Những người bạn thân thiết cùng cắp sách đến trường, cùng đùa vui tinh nghịch trên con đường đầy hoa phượng đỏ, khiến cho nhiều người hồi tưởng khi đi trên những tuyến đường hoa phượng đầy sắc đỏ ấy.

Chị Phan Thị Hồng Nhung rất thích khi được trở lại tuổi học trò, lưu khoảnh khắc dưới hàng cây phượng.

Chị Phan Thị Hồng Nhung rất thích khi được trở lại tuổi học trò, lưu khoảnh khắc dưới hàng cây phượng.

Chị Phan Thị Hồng Nhung (xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, Long An) cho biết: “Mỗi ngày đi làm, khi đi qua những hàng cây hoa phượng nở, làm tôi bồi hồi nhớ đến thời cắp sách đến trường, ao ước cùng các bạn đùa vui trở lại những tháng năm ấy, những ước ước mơ hồn nhiên, đầy hoài bảo, trong sáng nhưng cũng đầy ắp khát khao của tuổi học trò”.

Hàng cây phượng vĩ ở TP Tân An được nhiều người đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc.

Hàng cây phượng vĩ ở TP Tân An được nhiều người đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc.

Năm tháng của thời học trò rồi cũng qua, nhiều người giật mình thảng thốt khi chợt nhìn thấy những bông hoa phượng đỏ rực mà mình nay đã là qua rồi những ngày thơ.

Cô Kim Anh và các học trò của mình lưu lại những bức ảnh đẹp của mùa hoa phượng.

Cô Kim Anh và các học trò của mình lưu lại những bức ảnh đẹp của mùa hoa phượng.

Cô Trương Kim Anh (61 tuổi, phường 6, TP Tân An) là cô giáo về hưu hơn 5 năm, gần nhà cô có hàng cây phượng rất đẹp đang nở hoa. Mỗi lần nhìn hoa phượng cô lại hồi tưởng về những ngày còn dạy học. Cô chia sẻ: “Cảm ơn những cây phượng vĩ đã cho tôi một thời để nhớ. Những năm tháng đến trường dạy, rồi đến ngày hè, thời gian trôi qua thật nhanh nhưng hình bóng hàng cây phượng, bông hoa rực đỏ luôn in đậm trong tôi. Cùng mỗi mùa phượng nở, tôi được gặp mọi người, hiểu thế nào là tình bạn, rồi các lớp học trò, cùng biết bao kỉ niệm cứ ùa về”.

Màu đỏ rực của những chùm phượng vĩ trong ngăn ký ức thuở học trò vẫn còn lưu giữ. Vô vàn những cánh phượng khô được ép kỹ càng còn nằm vùi trong các trang nhật ký.

Hoa phượng màu hoa của tuổi học trò

Nhắc đến hoa phượng thì ai cũng nghĩ đến màu hoa đỏ, màu hoa của tuổi học trò. Sắc đỏ của những chùm phượng vĩ đong đưa trong gió hè khiến nhiều bạn trẻ cùng đam mê chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc ấy.

Bạn Nguyễn Phạm Thanh Trúc rất thích khi mỗi mùa hoa phượng về

Bạn Nguyễn Phạm Thanh Trúc rất thích khi mỗi mùa hoa phượng về

Bạn Nguyễn Phạm Thanh Trúc ( Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM, quê ở Long An), cho biết, mỗi khi thấy hoa phượng chớm nở cũng là lúc mùa thi kết thúc học kì sắp đến, mùa hè về. Ai cũng nôn nao vì sau 1 năm học tập mệt mỏi có thể thỏa thích chơi những hoạt động mà mình thích, không cần phải gò bó bởi việc học.

“Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng nở sẽ thổn thức nhớ về những ngày tháng học trò vô tư của mình. Nhớ về bạn bè, thầy cô, nhớ về những kỉ niệm đẹp dưới mái trường mà có lẽ không bao giờ tìm lại” bạn Thanh Trúc chia sẻ.

Nhiều người thích thú chụp với hàng cây hoa phượng vĩ, lưu lại để đăng mạng xã hội.

Nhiều người thích thú chụp với hàng cây hoa phượng vĩ, lưu lại để đăng mạng xã hội.

Trải qua rồi năm tháng học trò, với thời đại 4.0 như ngày nay, những bức ảnh đẹp rất dễ lưu lại trên điện thoại, vì vậy nhiều người thích thú khi mùa hoa phượng về. Họ cùng nhau ôn lại tuổi học trò dù tuổi đã bước qua tứ tuần.

Chiếc áo dài tinh khôi dưới cây phượng vĩ đầy sắc đỏ, tạo nên bức ảnh đầy thơ mộng

Chiếc áo dài tinh khôi dưới cây phượng vĩ đầy sắc đỏ, tạo nên bức ảnh đầy thơ mộng

Đối với học sinh cuối cấp, những bức ảnh sẽ là kỷ niệm đẹp còn lưu mãi. Chiếc áo dài trắng tinh khôi dưới hàng cây phượng vĩ đầy sắc đỏ, tạo nên bức ảnh đầy thơ mộng.

Có thể thấy thời buổi công nghệ có phát triển, đời sống có đổi thay đến mấy thì mùa hoa phượng vĩ vẫn nồng nàn quyến rũ, đặc biệt là đầy sắc thái với chiếc áo dài thướt tha trong gió.

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoa-phuong-noi-tim-ve-ky-uc-tuoi-hoc-tro-post735927.html