Họa sĩ Lâm Sơn Thân tái xuất với 'Nhiệm màu'

Sau 3 năm kể từ triển lãm cá nhân đầu tiên là 'Thân trong Thân' - một triển lãm từng được họa sĩ Lê Kinh Tài khen là 'đầy' với một họa sĩ trẻ, Lâm Sơn Thân xuất hiện trở lại với solo đặc sắc gồm cả tranh và tượng gốm mang tên 'Nhiệm màu'.

Với lối vẽ/tạo hình dồi dào cảm xúc và ý tưởng, bung xõa về màu sắc và dường như nung nấu tinh thần bước qua mọi giới hạn, 34 tác phẩm trong triển lãm lần này có lẽ đã tràn vượt khuôn khổ của cuộc chơi màu và hình.

 Triển lãm thu hút người xem ngay trong ngày khai mạc. Ảnh: PHƯỢNG GISZ

Triển lãm thu hút người xem ngay trong ngày khai mạc. Ảnh: PHƯỢNG GISZ

Dù họa lại chính nội tâm của mình trước biến thiên đời sống với đủ cung bậc thăng trầm nhưng không có bức tranh nào của Lâm Sơn Thân u ám. Phiên bản nào của nội tâm người nghệ sĩ cũng tràn ngập màu sắc nhẹ nhõm, tươi tắn với bảng màu ít tiết chế.

 Một tác phẩm của họa sĩ Lâm Sơn Thân được trưng bày tại triển lãm "Nhiệm màu"

Một tác phẩm của họa sĩ Lâm Sơn Thân được trưng bày tại triển lãm "Nhiệm màu"

Nếu ai đã từng xem tranh của Lâm Sơn Thân thì sẽ biết Thân có rất nhiều tranh khổ lớn. Triển lãm lần này chủ yếu bày những bức tranh trên 2m, trong đó, bức tranh lớn nhất dài tới 10m, càng thể hiện mong muốn tha thiết được kể nhiều hơn trong từng bức tranh, từng dáng tượng của Thân.

Triển lãm kéo dài từ ngày 21-1 đến 27-1, tại 218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

MAIKA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hoa-si-lam-son-than-tai-xuat-voi-nhiem-mau-post723665.html