Hoàn cảnh đáng thương, cần được giúp đỡ

Mặc dù đã 73 tuổi, nhưng bà Trần Thị Kim Xên, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ chưa lúc nào được sống sung sướng, an nhàn. Dường như cái nghèo, cái khổ mãi đeo đẳng 2 mẹ con bà.

Hai mẹ con bà Trần Thị Kim Xên bên giường bệnh

Hai mẹ con bà Trần Thị Kim Xên bên giường bệnh

Thuộc diện hộ nghèo của xã, không có đất sản xuất, lại bị tật câm bẩm sinh và mắc nhiều bệnh nên cuộc sống của gia đình bà Xên rất khó khăn. Hiện nay, bà đang sống cùng người con trai trong căn nhà đã xuống cấp và oằn mình chịu đựng những cơn đau nhức do căn bệnh phù phổi, suy tim, đái tháo đường,... gây ra.

Được biết, lúc bà Xên còn khỏe thì anh Trần Văn Sanh (con trai bà Xên) cũng đi làm thuê, làm mướn đây đó để trang trải cuộc sống. Nhưng 3 tháng trở lại đây, khi căn bệnh suy tim của bà trở nặng, anh Sanh phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc bà. Hiện tại, 2 mẹ con bà Xên phải sống nhờ vào sự cưu mang, đùm bọc của bà con hàng xóm và số tiền trợ cấp xã hội là 270.000 đồng/tháng.

Anh Trần Văn Sanh chia sẻ: “Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ tôi lại bị suy tim, thường xuyên trở bệnh nên tôi cũng không thể đi làm như trước, kinh tế gia đình vì vậy mà rất khó khăn. Bệnh của mẹ lại càng ngày càng nặng, tôi không có đủ điều kiện để chạy chữa, thuốc men đầy đủ cho mẹ nên đành phải để mẹ ở nhà và uống thuốc cầm cự”.

Theo anh Sanh, nếu uống theo đúng đơn thuốc bác sĩ, hàng tháng, bà Xên phải tốn gần 4 triệu đồng tiền thuốc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên hơn 1 tháng trở lại đây bà Xên phải uống thuốc ngoài đơn của bác sĩ để chống chọi với những cơn đau nhức.

Ông Trần Văn Trửng (hàng xóm của bà Xên) cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình bà Xên ở đây ai cũng biết, cũng thương. Hàng xóm cũng cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà nhưng cũng chỉ được một phần nào đó. Qua đây, tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa sẽ giúp đỡ cho gia đình bà Xên, tạo điều kiện để bà được trị bệnh, kéo dài sự sống”.

“Hộ bà Trần Thị Kim Xên thật sự rất khó khăn, bản thân bà Xên bị khuyết tật lại nhiều bệnh. Thời gian gần đây, bệnh tình trở nặng, gia đình càng vất vả hơn. Tôi hy vọng gia đình bà nhận được nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội và những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ bà trị bệnh” - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nhựt Ninh - Nguyễn Văn Thuần kêu gọi.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ: Số 303, ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ; liên lạc anh Trần Văn Sanh, điện thoại: 036.9096.945./.

Bùi Tùng

Nguồn Long An: http://baolongan.vn/hoan-canh-dang-thuong-can-duoc-giup-do-a88399.html