Hoàn cảnh đáng thương của cựu thanh niên xung phong nuôi con tật nguyền
Hơn 70 tuổi, cái tuổi lẽ ra được con cháu chăm sóc, báo hiếu thì cựu thanh niên xung phong (TNXP)-bà Nguyễn Thị Biết (sinh năm 1945) vẫn phải hằng ngày vất vả nuôi người con gái gần 50 tuổi tật nguyền. Hoàn cảnh của hai mẹ con bà Biết đang sống tại tổ 6, khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) thật đáng thương.
Ngôi nhà khoảng 20m2 lợp ngói xi măng là nơi mà hai mẹ con bà Biết sinh sống trong những năm qua. Trong căn nhà tuềnh toàng, không có lấy một thứ đồ giá trị khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa. Bà Biết kể, năm 1963, bà lấy chồng rồi theo chồng tham gia TNXP dò gỡ bom, mìn, phục vụ chiến đấu ở Uông Bí (Quảng Ninh). Hòa bình lập lại, ông bà về làm nông nghiệp tại quê nhà. Ông bà sinh được 7 người con, Nguyễn Thị Thủy- bị tật nguyền là con thứ 3 trong gia đình.

Bà Nguyễn Thị Biết với người con gái tật nguyền trước ngôi nhà của mình.
Nhà nghèo, lại đông con nên các con của bà không được học hành đến nơi đến chốn. Năm 2010, chồng bà mất vì bệnh ung thư. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các con của bà phải mỗi người một nơi mưu sinh. Lúc mới sinh ra Thủy cũng khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác, tuy nhiên khi được 6 tháng tuổi, Thủy bị sốt cao, lên cơn co giật, phải cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sĩ kết luận Thủy mắc bệnh bại não, từ đó chân tay bị co quắp, miệng méo không thể nói chuyện, đi đứng hay làm bất cứ điều gì một mình. Mọi sinh hoạt từ ăn, uống, tắm rửa hay đi vệ sinh… đều do bà Biết làm giúp con. Mỗi khi thời tiết thay đổi, chị Thủy lại lên cơn co giật, lăn đùng ra đất khiến bà Biết phải rất vất vả đè giữ và an ủi con, tránh va đập dẫn đến chấn thương. Hiện nay, chị Thủy thường xuyên phải dùng thuốc bổ não.
Bà Biết tuổi đã cao nên cũng thường xuyên đau yếu. Nhà có 3 sào ruộng, nhưng vì sức khỏe yếu nên bà đành để cho người khác canh tác. Cuộc sống hằng ngày của hai mẹ con bà Biết dựa phần lớn vào tiền trợ cấp của chị Thủy. Mỗi tháng gia đình được nhận 700.000 đồng tiền trợ cấp người khuyết tật và 400.000 đồng tiền công nuôi người khuyết tật. Số tiền trên chi tiêu tằn tiện lắm cũng chỉ đủ tiền ăn cho 2 mẹ con, chưa kể tiền thuốc để chữa bệnh cho chị Thủy.
Hiện tại hoàn cảnh gia đình bà Biết rất khó khăn, mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; số tài khoản Báo Quân đội nhân dân: 05211.012.83003, tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ, Hà Nội; hoặc bà Nguyễn Thị Biết, tổ 6, khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).