Hoàn cảnh khó khăn của cựu chiến binh Mai Văn Tú
Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh (CCB) Mai Văn Tú, sinh năm 1935, ở phố Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Trong ngôi nhà nhỏ, ông Tú ngồi một mình trên chiếc giường đang phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật gây ra.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Tú kể, quê ông ở Nam Định. Năm 1954, ông thoát ly ra Hải Phòng công tác, là Đội viên Thanh niên xung phong của Thành đoàn Hải Phòng. Năm 1955, ông gặp rồi nên duyên chồng vợ cùng cô công nhân Vũ Thị Mùi.
Năm 1962, ông được tuyển vào làm công nhân công ty đóng tàu Hải Phòng. Do yêu cầu nhiệm vụ, năm 1965, ông được tuyển vào Quân đội và được đào tạo sơ cấp tại Trường Chính trị tại Lạng Sơn. Năm 1966 ra trường, ông về công tác tại Tiểu đoàn 217, Quân khu Đông Bắc làm Phó đại đội trưởng về Chính trị. Năm 1967, trong một trận chiến đấu ác liệt khi máy bay địch đánh phá Nhà máy điện Cột 5 (Hòn Gai, Quảng Ninh), ông bị ảnh hưởng đến mắt và một mảnh đá do bom nổ văng vào chân, phải vào bệnh viện điều trị. Năm 1971, ông được chuyển về Công ty Đóng tàu Bạch Đằng làm Tham mưu trưởng Trung đoàn tự vệ của Công ty. Năm 1990, do sức khỏe yếu, ông được giải quyết nghỉ chế độ một lần. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, về địa phương, ông tham gia công tác nhiều cương vị như: Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong phường Trại Chuối. Ở vị trí nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông đã vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng...
Những năm qua, do tuổi cao, sức yếu, bản thân lại mắc một số căn bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, nhất là chứng bệnh gút khiến ông thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị tốn kém; tuy nhiên bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Các đốt ngón chân, ngón tay của ông sưng to, khiến ông rất đau đớn, đi lại khó khăn, không làm được những công việc nặng. Đôi mắt của ông do ảnh hưởng trong chiến tranh nên rất kém, không còn nhìn rõ. Những người con của ông bà đều đã có gia đình riêng, hoàn cảnh cũng khó khăn nên ít giúp đỡ được cho bố mẹ. Thu nhập của gia đình ông hiện nay là số tiền 3 triệu đồng/tháng của bà Mùi hưởng theo chế độ nghỉ mất sức lao động. Số tiền trên tằn tiện lắm cũng chỉ đủ cho ông bà chi tiêu, ăn uống sinh hoạt hằng ngày, chưa kể tiền thuốc chữa bệnh cùng nhiều khoản trang trải cuộc sống...
Ông Ngô Xuân Huy, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn 217 (khu vực Hải Phòng) cho biết: “Trước đây, khi sức khỏe còn cho phép, ông Tú luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong tham gia công tác xã hội. Những năm công tác trong Quân đội, ông Tú cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên do đã được giải quyết chế độ nghỉ một lần nên hiện nay, ông không được hưởng chế độ gì, cộng thêm bệnh tật, tuổi già nên cuộc sống rất khó khăn. Vào dịp lễ, tết, chúng tôi cũng tổ chức đến thăm, tặng quà động viên; tuy vậy hoàn cảnh gia đình ông Tú còn hết sức khó khăn, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Mai Văn Tú, ở phố Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; số điện thoại 0985068305. Số tài khoản 19050169899027, Ngân hàng Techcombank, tên tài khoản Mai Quyết Thắng - con trai CCB Mai Văn Tú (đề nghị ghi rõ ủng hộ CCB Mai Văn Tú).