Hoàn cảnh khốn cùng của một gia đình bị hạn chế nhận thức

Một gia đình bốn người tại huyện Đồng Xuân vốn đã bị hạn chế nhận thức bẩm sinh, ốm đau bệnh tật triền miên lại càng lâm vào cảnh khốn cùng khi căn nhà cũ bị hư hại, xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.

Đến thăm căn nhà của gia đình ông Nguyễn

Căn bếp của ông Sớt không có vật dụng nào có giá trị. Ảnh: TƯỜNG QUÂN

Căn bếp của ông Sớt không có vật dụng nào có giá trị. Ảnh: TƯỜNG QUÂN

Sớt (SN 1967) và bà Huỳnh Thị Dung (SN 1965) tại xã Xuân Quang 1, nhiều người ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh bốn người trong một gia đình sinh sống tạm bợ trong căn nhà chật hẹp với diện tích hơn 10m2. Căn nhà này được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng cách đây hơn 30 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Từng mảng tường nứt nẻ, mái ngói cũ mục. Căn nhà bếp dựng tạm bằng tre nứa, mái tôn và hầu như không có đồ dùng nào có giá trị.

Theo ông Phan Tiến Trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Quang 1, ông Sớt và bà Dung sinh sống cùng một cô con gái và cháu gái. Tất cả bốn người trong gia đình đều bị hạn chế nhận thức bẩm sinh. Vợ chồng ông bà không có khả năng lao động và được hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng 1,5 triệu đồng. Do ông bà thường xuyên bị bệnh nên số tiền trợ cấp dùng để mua thuốc, còn lại ít ỏi dùng để chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Mới đây, bà Dung bị bệnh nặng nên được gia đình đưa đi khám và phát hiện thêm bệnh xơ gan cùng bệnh tim. Vì không có tiền chữa trị nên gia đình phải đưa bà về nhà, khiến ai cũng xót xa.

Dọn dẹp những vật dụng hư cũ trong căn bếp, ông Sớt cũng không thể nói chuyện được nhiều mà chỉ biết nhìn vợ mình trong bất lực. Bà Nguyễn Thị Kim Liên (hàng xóm của gia đình ông Sớt bà Dung) cho biết, trước đây ông Sớt và bà Dung bị hạn chế nhận thức nhưng người thân và hàng xóm vẫn ủng hộ ông bà cưới nhau rồi cùng sinh sống. Tuy nhiên về sau, hai vợ chồng càng bệnh nặng, không thể lao động được. Con và cháu sinh ra cũng bị bệnh như ông bà nên gia đình càng thêm khó khăn. Hiện tại, căn nhà của ông bà đã xuống cấp. Bà Dung bệnh cũ chưa khỏi lại thêm bệnh mới nên gia cảnh ngày càng khánh kiệt.

Ông Phan Tiến Trình cho biết: Năm 2025, hộ gia đình ông Sớt và bà Dung được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, gia đình không có nguồn vốn đối ứng để thực hiện. Hiện tại, ông bà chỉ mong có tiền để chữa bệnh chứ chưa dám nghĩ đến việc xây dựng căn nhà mới để có chỗ ở ổn định.

TƯỜNG QUÂN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/dia-chi-can-giup-do/202504/hoan-canh-khon-cung-cua-mot-gia-dinh-bi-han-che-nhan-thuc-d473cba/