Hoàng Đức, Văn Lâm đếm ngày trở lại V.League 1

Toàn thắng tất cả 14 trận đã đá, Phù Đổng Ninh Bình đang đếm ngày lên chơi ở hạng cao nhất bóng đá Việt Nam V.League 1.

Hoàng Đức và Phù Đổng Ninh Bình "độc cô cầu bại" ở giải hạng Nhất .

Hoàng Đức và Phù Đổng Ninh Bình "độc cô cầu bại" ở giải hạng Nhất .

Trong cuộc đua nhóm đầu, Phù Đổng Ninh Bình, Trường Tươi Bình Phước và PVF-CAND đang chiếm ưu thế. Phù Đổng Ninh Bình vẫn cho thấy phong độ quá ổn định với số trận thắng tuyệt đối trên hành trình chinh phục chức vô địch, đồng thời sở hữu tấm vé lên dự V.League 1 mùa kế tiếp. 14 trận đã qua, thầy trò HLV Việt Thắng đều giành điểm tối đa để xây chắc chắn ngôi đầu, thậm chí mới để lọt lưới đúng 1 bàn. Với khoảng cách tạo ra đến 9 điểm so với đội xếp nhì Trường Tươi Bình Phước, đội bóng của Hoàng Đức và Văn Lâm đang rất gần với mục tiêu lên V.League 1, chỉ sau một mùa.

Nếu không có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra, đội quân của HLV Nguyễn Việt Thắng hoàn toàn đủ khả năng nối dài kỷ lục toàn thắng. Cơ sở để tin Hoàng Đức cùng đồng đội vô địch sớm trước nhiều vòng đấu vì 10 đội bóng còn lại đều đã là bại tướng của họ ở lượt đi. Trong phần còn lại của giải hạng Nhất, Phù Đổng Ninh Bình có 2 trận được xem là bước ngoặt trên hành trình bảo vệ ngôi đầu, đó là gặp 2 đối thủ cạnh tranh chiếc vé trực tiếp thăng hạng Trường Tươi Bình Phước (vòng 21) và trước đó là PVF- CAND (vòng 18) và đều đá trên sân nhà. Nên nhớ, ở lượt đi dù phải đá sân khách, Phù Đổng Ninh Bình vẫn giành trọn 3 điểm trước cả 2 đối thủ này. Khó tin rằng, Phù Đổng Ninh Bình làm chậm lại niềm vui ngày đăng quang.

Những cú hụt chân và thay đổi trên băng ghế huấn luyện khiến cả CLB Trường Tươi Bình Phước và PVF-CAND dần bị bỏ lại phía sau lưng Phù Đổng Ninh Bình. Bình Phước chia tay HLV trưởng sau vòng 11. Ngay sau đó, đội bóng này bước vào chu kỳ chiến thắng liên tiếp 4 trận, nhảy lên đánh chiếm thành công vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, vị trí được tham dự trận play-off. PVF-CAND thay HLV sau trận thua Trẻ TPHCM ở vòng 12. Và cũng từ khi thay "tướng", PVF-CAND thắng tưng bừng liên tiếp 3 trận để đeo bám đối thủ phía trên, với 3 điểm ít hơn đội bóng có Công Phương.

Trong điều kiện lý tưởng, PVF-CAND đang hy vọng vào cuộc lật đổ, lấy lại ngôi vị nhì bảng khi đón tiếp Bình Phước ở vòng 19. Nhưng trước đó, PVF-CAND sẽ nghỉ thi đấu vòng 16 và vòng 18 lại phải làm khách trước Phù Đổng Ninh Bình. Một giai đoạn rất thử thách và áp lực cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.

Cuộc đua nhóm cuối có biến động rất mạnh khi Đồng Nai, với 2 trận thắng liên tiếp, không chỉ thoát vị trí cuối bảng mà còn nhảy lên vị trí thứ 8, nới rộng khoảng cách lên 4 điểm với đội cuối bảng Huda Huế (12 điểm và 8 điểm). Cú bứt tốc mạnh mẽ của Đồng Nai, đồng thời các đối thủ cạnh tranh không có phong độ tốt, khiến nhóm cuối định hình lại: Huda Huế xếp cuối cùng, Hòa Bình nối dài chuỗi không biết thắng và xếp ngay trên (9 điểm), Long An sau 3 trận thua liên tiếp xếp hạng 9 (11 điểm). Trong nhóm này, hy vọng có điểm với những đội cạnh tranh vé lên hạng gần như bất khả thi, nên phải tự lực cánh sinh, trong đó đang chú ý là Hòa Bình và Huda Huế sẽ gặp nhau trong trận "chung kết ngược" ở vòng 17.

Với khoảng cách không quá lớn như hiện nay giữa các đội nhóm cuối, cuộc đua tránh vé rớt hạng trực tiếp vẫn còn rất gay cấn, căng thẳng và khó dự đoán.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoang-duc-van-lam-dem-ngay-tro-lai-vleague-1-post312083.html