Hoàng gia Anh thuê thợ săn giết cáo vì lý do bất ngờ

Thợ săn cáo hàng đầu nước Anh từng được Hoàng gia Anh thuê đến sau khi một con cáo tè lên đồ chơi của Hoàng tử George và đuổi chó của Vua Charles.

Thợ săn cáo Anh Bruce Lindsay-Smith (63 tuổi) cho biết việc kinh doanh của ông ta đang bùng nổ khi các hội đồng Anh từ bỏ việc cố gắng kiểm soát những con quái vật có lông.

Thậm chí, Hoàng gia Anh từng mời ông ta đến để giải quyết những con cáo tinh ranh.

Bruce nói: "Chúng đã làm bẩn đồ chơi trong vườn của Hoàng tử George bé nhỏ. Bố mẹ của cậu bé không muốn lũ trẻ chạy loanh quanh trên bãi cỏ đầy phân cáo. Bạn không thể trách chúng được".

Thợ săn cáo hàng đầu nước Anh từng được Hoàng gia Anh thuê đến giết cáo sau khi một con cáo tè lên đồ chơi của Hoàng tử George. Ảnh: Daily Post.

Thợ săn cáo hàng đầu nước Anh từng được Hoàng gia Anh thuê đến giết cáo sau khi một con cáo tè lên đồ chơi của Hoàng tử George. Ảnh: Daily Post.

Vì công việc săn cáo bận rộn, Bruce cho biết ông chỉ có 10 đêm nghỉ trọn vẹn trong hai năm qua và trung bình giết được 5 con vật trong mỗi nhiệm vụ.

Thợ săn cáo 63 tuổi này sử dụng một khẩu súng trường dài với bộ giảm thanh và ống ngắm hồng ngoại cùng kính thiên văn nhiệt để bắn chết cáo. Bruce được Hoàng gia Anh mời đến để diệt cáo bởi họ không còn đủ nguồn lực hoặc nhân sự để giải quyết kẻ phá hoại.

Bruce, người đã bắn súng kể từ khi đi săn thỏ với cha mình khi còn nhỏ, cho biết hiện có 150.000 con cáo đô thị ở Anh - nhiều hơn hầu hết các quốc gia khác.

Ông ta có chứng chỉ sử dụng súng mở, nghĩa là anh ta có thể nổ súng ở nơi anh ta thấy phù hợp, đã thực hiện đánh giá an toàn và thông báo cho cảnh sát địa phương về sự hiện diện của ông ta trong trường hợp hàng xóm kinh hãi khi nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa của ông ta.

Lindsay-Smith kiếm sống bằng nghề giết cáo, nhưng điều lạ là ông ta cũng nuôi một con như thú cưng. Ảnh: PA.

Lindsay-Smith kiếm sống bằng nghề giết cáo, nhưng điều lạ là ông ta cũng nuôi một con như thú cưng. Ảnh: PA.

"Tôi không cảm thấy hối hận vì bắn chết một con cáo", ông nói. “Chúng xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết. Chúng giết hết cả đàn gà của người dân. Thậm chí, tôi còn được yêu cầu chôn cất mèo của họ".

Lindsay-Smith đã tiêu diệt tới 13 con cáo trong một khu vườn. Kỷ lục tổng thể của ông ấy trong một đêm là 36 con trên sân golf.

Mặc dù kiếm sống bằng nghề săn cáo nhưng Lindsay-Smith có một con cáo cưng tên là Charlie. Ông ta nuôi Charlie cùng với những con chó Jack Russell của mình.

Lindsay-Smith nói rằng: “Tôi thấy chúng là loài động vật rất thú vị, bạn có thể học được nhiều điều từ chúng – khả năng, sở thích của chúng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ quá thân thiện với Charlie. Nó chưa bao giờ là một con cáo thân thiện".

Thảo Nguyên (Theo Mirror)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/hoang-gia-anh-thue-tho-san-giet-cao-vi-ly-do-bat-ngo-1788570.html