Hoàng Hà diễn vai lesbian trong 'Điều Ước Cuối Cùng' bằng cách nào?
Gương mặt trẻ Hoàng Hà chia sẻ với khán giả về cách khai thác nhân vật của mình.
Sau thành công với hình tượng thơ mộng trong Em Và Trịnh, Hoàng Hà tiếp tục thử thách bản thân khi đảm nhận vai diễn đồng tính nữ đầu tiên trong sự nghiệp, nhân vật Bảo Thy của phim Điều Ước Cuối Cùng. Đây là vai diễn mang màu sắc hoàn toàn mới, đòi hỏi nữ diễn viên phải lột xác cả về tâm lý lẫn thể chất.

Hoàng Hà trong "Điều Ước Cuối Cùng"
Để hóa thân trọn vẹn vào một cô gái lesbian, mạnh mẽ nhưng mẫn cảm, Hoàng Hà đã chủ động tìm hiểu sâu về cộng đồng LGBT+. Cô chia sẻ với báo VietNamnet, từng có định kiến rằng các cặp đôi nữ thường theo mô-típ một người nữ tính, người còn lại sẽ là tomboy, nhưng nhân vật Bảo Thy lại là cô gái nữ tính yêu một người cũng nữ tính.
Chính sự tinh tế trong cách xây dựng nhân vật khiến Hoàng Hà phải quan sát, học hỏi từ thực tế, từ các cặp đôi lesbian ngoài đời đến những thước phim mang đề tài đồng giới.

Hoàng Hà cho biết đã phải đi tìm hiểu từ các cặp đôi lesbian đời thực để có tư liệu diễn xuất
“Tôi từng trò chuyện với những người bạn là lesbian để hiểu thêm suy nghĩ, cảm xúc và cách họ yêu. Điều tôi nhận ra là tình yêu vốn dĩ chỉ là tình yêu, không phân biệt giới tính. Tôi cũng từng tham gia chiến dịch ủng hộ quyền yêu thương bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ+ từ thời đại học,” Hoàng Hà chia sẻ.

Về mặt hình thể, cô tăng cường luyện tập thể thao, đặc biệt là cầu lông, để truyền tải sự mạnh mẽ, dứt khoát của một cô gái sống bản lĩnh và luôn bảo vệ bạn bè. Trong nhiều phân đoạn hành động, nữ diễn viên khẳng định đã “dồn 200% sức lực”, đặc biệt là những cảnh "tác động vật lý" hay va chạm thể chất.

Hoàng Hà tăng cường tập thể thao để truyền tải sự mạnh mẽ cho nhân vật
Hoàng Hà cũng trải lòng về áp lực khi phải “xả vai” từ Thảo trong Dreams of You chỉ trong 1 tháng để chuyển sang Bảo Thy, một dạng nhân vật hoàn toàn khác biệt về tinh thần lẫn cách thể hiện. “Tôi gần như sống cùng nhân vật suốt thời gian quay, chỉ để chắc chắn không để rơi mất cảm xúc trong từng khung hình,” cô nói.

Điều Ước Cuối Cùng là bộ phim mang yếu tố "khó nói, người lớn" nhưng được sử dụng như một công cụ kể chuyện chứ không đơn thuần câu kéo khán giả. Hành trình của Bảo Thy và nhóm bạn, Hoàng - Long, xoay quanh một lời hứa sinh tử, nơi mà tình bạn, tình yêu và cả những vết thương lòng được bóc tách một cách trần trụi.

Một trong những phân cảnh đi vào lòng người nhất là khi mẹ Hoàng nói: “Giờ tụi con lệch lạc như vậy đó hả?”, đúng thời điểm Thy đang bị lộ giới tính ở trường và tổn thương sâu sắc. “Nếu con lệch lạc vậy, cô chú còn thương con không ạ?”: Câu hỏi của Thy không chỉ chạm đến trái tim mà còn mở ra thông điệp về cách cha mẹ và con cái học lại cách yêu thương đúng nghĩa.