Hoàng Nguyên Thanh khó trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á

Từng làm bá chủ đường chạy marathon tại SEA Games 31 và đang là chân chạy ở cự ly này tốt nhất Việt Nam, thế nhưng sau 2 kỳ SEA Games gần đây không đạt thứ hạng như kỳ vọng, Hoàng Nguyên Thanh đang tiếp tục bị chính các đối thủ trong khu vực dần bỏ xa và sẽ rất khó trở lại ngôi vị số một Ðông Nam Á thêm một lần nữa.

Hoàng Nguyên Thanh rất khó thống trị đường chạy marathon khu vực thêm một lần nữa như anh làm được ở SEA Games 31 năm 2022. Ảnh: Nguyễn Tấn

Hoàng Nguyên Thanh rất khó thống trị đường chạy marathon khu vực thêm một lần nữa như anh làm được ở SEA Games 31 năm 2022. Ảnh: Nguyễn Tấn

“Ông hoàng marathon Việt Nam” đã đạt ngưỡng?

Gần 10 năm trở lại đây, trên đường chạy marathon trong nước, khó có chân chạy nào đạt được phong độ ấn tượng như vận động viên (VĐV) người Đồng Nai - Hoàng Nguyên Thanh. Với 6 danh hiệu vô địch quốc gia Giải Tiền Phong marathon liên tiếp, phá kỷ lục quốc gia, cùng nhiều danh hiệu giải chạy danh giá khác nên chẳng nói quá khi Nguyên Thanh được mệnh danh là “ông hoàng marathon Việt Nam”. Điểm rơi phong độ tốt nhất của chân chạy người Đồng Nai là vào khoảng năm 2022-2024. Ngay sau chiếc huy chương vàng (HCV) SEA Games 31 vào năm 2022 với thành tích 2 giờ 25 phút 07 giây, 2 năm sau đó anh còn gây ấn tượng mạnh hơn khi là người phá kỷ lục quốc gia vốn tồn tại qua 2 thập kỷ, với thành tích 2 giờ 18 phút 43 giây, phá sâu kỷ lục mà Nguyễn Chí Đông lập được hơn 20 năm trước đó đến hơn 3 phút. Tuy nhiên, đến SEA Games 32 ở Campuchia, thành tích của Nguyên Thanh (2 giờ 36 phút) tụt xa so với phong độ vốn có của anh thời điểm đó, có thể lý giải do phải thi đấu dưới cái nắng gần 40OC ở Campuchia thì đến SEA games 33, anh chỉ về thứ 4 với thành tích 2 giờ 38 phút 24 giây, đây thật sự là dấu hiệu cho thấy phong độ đang trên đà đi xuống của Nguyên Thanh!

Sau thất bại ở kỳ SEA Games trên đất Thái, Hoàng Nguyên Thanh dốc sức tập luyện để lấy lại phong độ của mình, đồng thời hướng đến giải Tokyo Marathon 2026, một trong 5 giải chạy uy tín nhất của thế giới cuối tháng 2 vừa qua. Tại đường chạy Tokyo, dù Nguyên Thanh rất nỗ lực để vượt qua chính kỷ lục của mình nhưng cuối cùng anh chỉ đạt thành tích 2 giờ 20 phút 24 giây, kém hơn 2 phút so với chính kỷ lục mà anh lập được năm 2024. Với tuổi tác ngày càng nhiều, thành tích liên tục bị các đối thủ ngay trong khu vực nới rộng, phải chăng “ông hoàng marathon Việt Nam” đã đạt ngưỡng của mình và rất khó để bứt phá trong thời gian còn lại của sự nghiệp?

Khoảng cách trong khu vực ngày càng bị nới rộng

Với môn chạy marathon, từ trước tới nay, chiếc HCV của Hoàng Nguyên Thanh tại SEA Games 31 chính là danh hiệu quý giá nhất của marathon Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Cũng sau chiếc HCV của chân chạy người Đồng Nai, chỉ tính riêng đấu trường SEA Games, trong khi thành tích của Nguyên Thanh chưa có sự bứt phá đáng kể, nếu không nói là có dấu hiệu chựng lại thì các đối thủ trong khu vực lại có bước nhảy vọt về thành tích. Ở SEA Games 33 vừa rồi, nếu so thành tích của Nguyên Thanh (2 giờ 38 phút 24 giây) với người đoạt HCV là Robi Syanturi của Indonesia (2 giờ 27 phút 33 giây) có cách biệt lên tới gần 11 phút, đây là khoảng cách rất khó san bằng. Còn mới nhất, tại Giải chạy Tokyo Marathon 2026, “ông hoàng marathon Việt Nam” tiếp tục thua xa 3 VĐV đều đến từ Philippines, trong đó Sonny Wagdos (2 giờ 14 phút 32 giây) hơn Nguyên Thanh (2 giờ 20 phút 24 giây) gần 6 phút. Do vậy, nếu chỉ lấy thành tích gần nhất của các VĐV trong khu vực như: Indonesia, Philippines, thậm chí cả Thái Lan cũng đang cho thấy sự tiến bộ rất nhanh thì Hoàng Nguyên Thanh đang bị tụt lại khá xa. Nếu vẫn đà này và không có sự chuyển biến lớn về thành tích thì việc Hoàng Nguyên Thanh trở lại thống lĩnh đường chạy khu vực như năm 2022 là điều gì đó khá mông lung.

Nguyễn Tấn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202603/hoang-nguyen-thanh-kho-tro-lai-vi-tri-so-1-dong-nam-a-3245fb7/