Học Bác, rèn đức, luyện tài xây dựng đất nước phồn vinh

Các đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025 đã chia sẻ hành trình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Những câu chuyện giản dị nhưng giàu ý nghĩa thể hiện khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh bằng sức trẻ, trí tuệ và niềm tin của thế hệ trẻ hôm nay.

Lê Văn Phúc - Phó Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam, Giám đốc Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội từ thiện và Hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky: Ươm “hạt mầm tử tế”

Tôi học ở Bác sự giản dị trong từng việc làm nhỏ vì người khác. Bác dạy rằng: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. Tôi chọn học theo Bác từ những điều rất đời thường - biết lắng nghe, chia sẻ, làm việc tốt mỗi ngày và luôn nghĩ đến cộng đồng trước khi nghĩ đến bản thân.

Từ một cậu học sinh cấp 3 nhút nhát, nhưng với suy nghĩ muốn làm gì đó cho cộng đồng tưởng chừng như rất xa vời, thì nay, nhờ học theo Bác, tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của trách nhiệm công dân và sứ mệnh người trẻ. Tôi trưởng thành hơn trong tư duy, bản lĩnh hơn trong hành động, và kiên định hơn với con đường mình đã chọn - con đường tình nguyện vì cộng đồng.

Thành lập nhóm thiện nguyện khi mới 16 tuổi, nay tôi có cơ hội dẫn dắt hơn chục ngàn bạn tình nguyện viên, triển khai hàng trăm chương trình ý nghĩa trên khắp cả nước. Nhưng điều lớn nhất tôi nhận được, không phải là số lượng hay danh hiệu, mà là sự trưởng thành trong trái tim - sống tử tế, sống cống hiến.

Đặc biệt hơn khi bản thân tôi vinh dự lần thứ 2 mang trên ngực Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc. Tôi cảm thấy vừa tự hào, hạnh phúc lại vừa cảm nhận sâu sắc trách nhiệm lớn lao phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong các vai trò, nhiệm vụ được giao phó. Dù đóng góp của mỗi chúng ta có nhỏ bé, nhưng chỉ cần kiên trì và bền bỉ, từng việc làm tốt hôm nay sẽ chắp cánh cho sức mạnh cộng đồng ngày một lan tỏa.

Thời gian tới, tôi và Fly To Sky sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án trong hệ sinh thái vì cộng đồng của mình, trong đó tập trung vào giáo dục, môi trường, hỗ trợ y tế và an sinh bền vững - nơi mỗi người trẻ có thể trở thành một “hạt mầm tử tế”, cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực, tạo nên những thay đổi lâu dài.

Tôi mong muốn xây dựng một hệ sinh thái kết nối các bạn trẻ có cùng chí hướng trên cả nước, giúp các bạn không chỉ làm việc tốt một lần, mà là hành trình sống tử tế suốt đời, để cùng nhau vun đắp một Việt Nam nhân ái - đúng như điều Bác Hồ hằng mong ước.

Huỳnh Nguyễn Yến Nhi - Hoa Khôi Đại học Đà Nẵng 2024: Kế thừa, phát huy những phẩm chất cao đẹp của Bác

Là thế hệ trẻ được xem chủ nhân tương lai của đất nước, chúng em luôn mong muốn kế thừa, phát huy những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Bác Hồ trong học tập, lao động, công việc và cuộc sống. Sinh thời, Bác Hồ từng dặn dò: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Lời căn dặn ấy của Bác Hồ thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Là những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tôi tin rằng, với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão, khát vọng cống hiến, thanh niên Việt Nam sẽ là thế hệ tiếp theo viết những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần đưa đất nước vững mạnh bước vào kỷ nguyên mới.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, tôi xin gửi gắm thông điệp của Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025 là: Tuổi trẻ Việt Nam khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo. Đây cũng quyết tâm của thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa vì sự phồn vinh của dân tộc.

Phạm Thị Thu Huyền - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Đất Đỏ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Xây dựng môi trường giáo dục nhân văn

Là một thanh niên Việt Nam, đang công tác trong môi trường giáo dục, bản thân tôi được học rất nhiều điều quý báu từ Bác Hồ kính yêu. Đặc biệt, đó là tình yêu thương, quan tâm đến học sinh, bởi sinh thời, Bác luôn dành cho các em những tình cảm rất sâu sắc. Học Bác, tôi luôn yêu thương, lắng nghe, cũng như thấu hiểu học sinh. Tôi luôn tâm niệm, mình không chỉ dạy chữ mà còn phải tận tụy hướng dẫn các em học sinh lối sống đạo đức, trách nhiệm; luôn sống giản dị, khiêm tốn, trung thực và cần kiệm. Điều này đã tạo động lực cho bản thân tôi không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và phải luôn gương mẫu trong mọi hành vi, lời nói để làm gương cho các em học sinh noi theo.

Tôi đặc biệt thấm nhuần ở Bác việc trách nhiệm vì lợi ích chung, sống vì cái ta chứ không phải vì cái tôi ích kỷ. Bác luôn đặt lợi ích chung của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên hết. Thấm nhuần giá trị đó, với nhà trường hay ngoài xã hội, tôi luôn tận tụy trong công việc và luôn tích cực tham gia tất cả hoạt động phong trào Đoàn, Hội, Đội.

Đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025, tham quan triển lãm về Bác Hồ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM) Ảnh: Ngô Tùng

Đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025, tham quan triển lãm về Bác Hồ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM) Ảnh: Ngô Tùng

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn, tự hào vì đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực, cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua, danh hiệu này còn nhắc nhở tôi luôn phải giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như sẽ luôn gương mẫu trong công việc; đồng thời, lan tỏa tinh thần tích cực đến với đồng nghiệp, học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng vững mạnh, nhân văn.

Võ Lập Phúc, chuyên viên ngoại giao ngoài nhà nước, UBND TP Thủ Đức, TPHCM: Xây dựng đất nước phát triển hùng cường

Là cán bộ công chức trẻ tuổi trưởng thành từ công tác Đoàn, việc học tập và làm theo lời Bác đồng hành với tôi ở nhiều góc độ. Trong đó, đức tính gần gũi nhất, đồng hành suốt quá trình trưởng thành của tôi là tinh thần học tập suốt đời của Bác. Đó là học cái mới, cái khó, cái lạ, học điều hay, lẽ phải, và sáng tạo, kiến tạo giá trị mới cho cộng đồng.

Thứ hai, ở cương vị công tác hiện nay, tôi luôn lấy câu nói của Bác về “cán bộ là công bộc của nhân dân” làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Để làm tốt điều đó, bản thân mình trước hết phải có lòng yêu nước. Khát vọng yêu nước phải được định hướng thực chất, phù hợp với tinh thần của thời đại - yêu nước đi liền với sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, có những giải pháp thiết thực.

Một trong những mong muốn lớn nhất của Bác lúc sinh thời là hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc và xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Thời điểm hiện tại - đất nước ta thế đã mạnh, lực đã vững, hơn 100 triệu con người Việt Nam, trong đó có hàng triệu thanh niên, sinh viên trên dưới đồng lòng, trước sau như một, quyết tâm đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Yêu hòa bình, trân trọng các giá trị lịch sử, bản thân tôi và thế hệ thanh niên Việt Nam mong muốn thực hiện theo lời Bác dạy. Chúng tôi sẽ cùng nhau gieo, nuôi dưỡng những hạt giống của khát vọng, niềm tin, ý chí và bản lĩnh để làm nên rừng hoa thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, viết tiếp câu chuyện giấc mơ Việt Nam phát triển hùng cường, phồn thịnh, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

LƯU TRINH (ghi)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoc-bac-ren-duc-luyen-tai-xay-dung-dat-nuoc-phon-vinh-post1743428.tpo