Học bổng Nguyễn Hữu Thọ: Tiếp sức học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn tiếp tục đến trường

Ngày 24/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ 'Vì người nghèo' Thành phố tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ và hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM nhân năm học mới 2024-2025.

Chương trình học bổng Nguyễn Hữu Thọ được triển khai trong thời gian qua đã kịp thời chăm lo, tiếp sức cho hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn gần như phải bỏ học giữa chừng được tiếp tục đến trường, góp phần kéo giảm tỷ lệ học sinh học lưu ban, bỏ học (phải nghỉ học giữa chừng). Đã có nhiều học sinh, sinh viên nghèo nhờ học bổng Nguyễn Hữu Thọ mà như được chắp thêm đôi cánh ước mơ, ra sức học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, có công việc ổn định, giúp gia đình từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững...

Song song với chương trình, những học sinh không đủ điều kiện để tiếp tục theo học chương trình giáo dục phổ thông, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã phối hợp các đơn vị tài trợ tặng các suất học bổng học nghề để giúp các em tìm được việc làm phù hợp, góp phần ổn định cuộc sống.

Học bổng Nguyễn Hữu Thọ trong những năm qua đã trở thành "Người bạn đồng hành" của hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn trên địa bàn Thành phố, đa số các em được nhận học bổng đều phấn đấu vượt khó học tập, thấp nhất là hoàn thành bậc phổ thông trung học, một số em xuất sắc vượt khó tốt nghiệp Đại học các ngành, nghề đã quay trở lại cùng chung tay, góp sức cho chương trình.

Chương trình được tổ chức cũng là để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 bằng các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa, nâng cao hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh

Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ cùng của các đơn vị đồng hành với chương trình chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Phạm Minh Tuấn, học tập là con đường đi lên thoát nghèo bền vững, vì thế, công tác khuyến học, hỗ trợ, chăm lo cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

Ông Phạm Minh Tuấn cũng mong muốn học bổng sẽ là nguồn động viên cho các em học sinh, sinh viên cố gắng vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực trong học tập, tích cực tham gia công tác xã hội của nhà trường và địa phương, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội…

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" thành phố đã trao 2.320 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM với tổng trị giá 5.066.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao 100 suất học bổng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (2.000.000 đồng/suất) với tổng số tiền 200.000.000 đồng trên địa bàn TP.HCM. Đây là sự hỗ trợ kinh phí học tập, thông qua sự vận động, hỗ trợ của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Ban Quản lý học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, Báo Người Lao động đã vận động các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, chăm lo học bổng.

Hình ảnh tại buổi lễ

Hình ảnh tại buổi lễ

Các suất học bổng không chỉ giúp các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập mà còn lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" trong cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Cầm suất học bổng trên tay, em Mohamad Dusôh (lớp 7, trường THCS Dương Bá Trạc) vui mừng cho biết sẽ dùng số tiền này để đóng học phí và mua tập sách cho năm học mới.

Em Mohamad Dusôh cho biết, ba em bị bệnh tim, không còn khả năng lao động nên tất cả đều do một mình mẹ em gánh vác: "Mẹ sáng đi làm tạp vụ ở trường học, tối về tranh thủ chạy xe giao đồ ăn kiếm thêm thu nhập nên rất vất vả. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sớm ra trường, tìm công việc ổn định để đỡ đần cho mẹ".

Phương Anh

* Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/hoc-bong-nguyen-huu-tho-tiep-suc-hoc-sinh-sinh-vien-co-hoan-canh-gia-dinh-kho-khan-tiep-tuc-den-truong-20240824172326852.htm