Học kỳ quân đội: Trưởng thành từ kỷ luật – lớn lên từ yêu thương

'Học kỳ trong Quân đội' không đơn thuần là một khóa học hè, mà là một mô hình giáo dục trải nghiệm, nơi các em học sinh được thử thách bản thân, rèn luyện kỷ luật, trui rèn bản lĩnh và quan trọng hơn cả – được sống trong một môi trường giúp các em trưởng thành thực sự, cả về nhận thức lẫn trái tim.

Môi trường quân đội – nơi kỷ luật kiến tạo phẩm chất

Các “chiến sĩ nhí” nhận nhiệm vụ

Các “chiến sĩ nhí” nhận nhiệm vụ

Sáng ngày 6.6, Tỉnh Đoàn Quảng Bình phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ xuất quân cho 145 học sinh tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” tại Trung đoàn 996 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình). Tại lễ xuất quân, không chỉ các học sinh mà phụ huynh, thầy cô, các chiến sĩ và ban tổ chức đều không giấu được sự xúc động.

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình chia sẻ: Giáo dục thế hệ trẻ không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động, trải nghiệm. Chúng tôi mong muốn gieo mầm nhân cách ngay từ tuổi học trò, để các em vững tin vào cuộc sống, yêu nước bằng hành động nhỏ nhất – biết giữ gìn kỷ luật, yêu gia đình và có trách nhiệm với xã hội”.

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư tỉnh Đoàn phát biểu tại chương trình “Học kỳ trong quân đội”

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư tỉnh Đoàn phát biểu tại chương trình “Học kỳ trong quân đội”

“Chúng tôi không mong các em trở thành người lính, nhưng chúng tôi mong các em học được những điều tốt đẹp nhất từ người lính: ý chí kiên cường, tinh thần đồng đội, kỷ luật, tự lập và đặc biệt là biết yêu thương, sẻ chia. Đó chính là mục tiêu sâu xa của ‘Học kỳ trong Quân đội’ – nơi giáo dục bằng trải nghiệm thực tiễn thay vì lý thuyết suông.”… anh Đặng Đại Bàng nhấn mạnh.

Đối với các em học sinh tham gia “Học kỳ trong quân đội” sẽ có những trải nghiệm đầu đời khi không sự chăm sóc thường ngày của cha mẹ, thay vào đó là một môi trường kỷ luật, đúng giờ, nghiêm ngặt và yêu cầu cao.

Các buổi huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ năng sinh tồn, tập thể lực, học tập truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam… là những hoạt động quan trọng, giúp học sinh vượt qua giới hạn bản thân, học cách phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau.

“Chiến sĩ nhí” chăm chú nghe lời căn dặn của ban tổ chức

“Chiến sĩ nhí” chăm chú nghe lời căn dặn của ban tổ chức

Trong khoảng thời gian 7 ngày tham gia chương trình, các em sẽ rời xa điện thoại, không mạng xã hội, tập trung tham gia các chương trình như “Thư gửi gia đình”, “Đêm sinh nhật đồng đội”, hành trình về nguồn, “Rung chuông vàng”… là những điểm nhấn cảm xúc, khơi gợi tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân. Và chính từ những kỷ luật tưởng chừng khắt khe ấy, các em đã học được những bài học không có trong sách vở..

Những giá trị không có trong sách vở

"Chiến sĩ" Lê Bảo Ngọc, tiểu đội 6 đã đại diện cho 145 em tham gia chương trình chia sẻ: Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” là một trải nghiệm thực tế bổ ích, giúp cho chúng em làm quen và tiếp cận với môi trường Quân đội, rèn luyện tinh thần kỷ luật, tính tự lập, kiên định để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các “chiến sĩ nhí” trong trang phục quân đội thực hiện nghi thức chào cờ

Các “chiến sĩ nhí” trong trang phục quân đội thực hiện nghi thức chào cờ

Được sinh hoạt trong môi trường Quân đội sẽ giúp chúng em được trang bị thêm những kiến thức mới về Quốc phòng - An Ninh. Được trải nghiệm sống tập thể, cuộc sống và hành trình gian khổ trong huấn luyện của các chiến sĩ quân đội sẽ giúp chúng hiểu thêm được về ý nghĩa của cuộc sống, giá trị của gia đình, sức mạnh của tình đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

Tiễn con tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” chị Nguyễn Thu Trang ở Nam Lý (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) tâm sự: Đứa con trai đầu của tôi cũng đã từng tham gia chương trình, tôi thấy sau khi hoàn thành cháu trở về với gia đình có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mọi thứ đều ngăn nắp, chuẩn chỉnh và đặc biệt là tính tự giác của cháu rất cao.

Người mẹ sửa lại quân trang trước khi con mình lên đường tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”

Người mẹ sửa lại quân trang trước khi con mình lên đường tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”

“Nay tiễn chân con gái lên đường tham gia chương trình, dù đã được trải nghiệm nhưng tôi vẫn rất xúc động, vẫn thấy thương con khi rời xa vòng tay bố mẹ để sống cuộc sống tập thể. Mong rằng, những ngày tháng cháu ở môi trường quân đội này cháu sẽ trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn trong cuộc sống của mình”… chị Trang tâm sự.

Theo đại diện ban tổ chức, đây là năm thứ 8 chương trình được tổ chức với gần 1.200 lượt học sinh tham gia, để lại ấn tượng tốt đẹp, tích cực đối với các bậc phụ huynh và xã hội.

Các “chiến sĩ nhí” lên xe về đơn vị

Các “chiến sĩ nhí” lên xe về đơn vị

“Học kỳ trong quân đội” chính là cuộc trải nghiệm giúp các em học sinh sống thật – sống có trách nhiệm với bản thân, với người khác, biết yêu thương và biết hành động. Không một bài giảng lý thuyết nào có thể thay thế việc trực tiếp trải nghiệm, học qua va chạm, rèn luyện thực tế. Khi phải tự giặt quần áo, ăn cơm đúng giờ, ngủ giường tầng, hành quân, luyện tập… các em mới thực sự hiểu rằng: tự do phải đi liền với trách nhiệm, yêu thương phải có kỷ luật

“Học kỳ trong Quân đội” không chỉ là một trại hè đặc biệt – đó là một hành trình giáo dục toàn diện, nơi học sinh không chỉ được học kỹ năng sống, rèn luyện thể chất mà còn được vun bồi lòng yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm. Với sự chung tay của xã hội, chương trình đang góp phần định hình nên một thế hệ trẻ mạnh mẽ, giàu cảm xúc và sẵn sàng bước vào đời với tâm thế vững vàng.

VĨNH QUÝ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/hoc-ky-quan-doi-truong-thanh-tu-ky-luat-lon-len-tu-yeu-thuong-140773.html