'Học kỳ trong Quân đội' - Hành trình trưởng thành của những 'chiến sĩ nhí'

Trong nhịp sống hiện đại với đầy đủ tiện nghi, khi kỳ nghỉ hè của trẻ em ngày càng bị chi phối bởi các thiết bị điện tử, mạng xã hội và những trung tâm giải trí xa rời thực tế, nhiều bậc phụ huynh đang tìm kiếm một hướng đi mới cho con em mình, đó là một kỳ nghỉ không chỉ để vui chơi, mà còn để trưởng thành. Và 'Học kỳ trong Quân đội' tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã trở thành điểm đến đầy ý nghĩa, nơi những đứa trẻ thành phố bắt đầu hành trình rèn luyện trong môi trường quân ngũ-nơi kỷ luật, tình đồng đội và tình yêu Tổ quốc được nuôi dưỡng từ từng bước chân.

Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2025. Ảnh: Hoàng Sơn

Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2025. Ảnh: Hoàng Sơn

Năm 2025, Trung tâm Huấn luyện BĐBP phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) tổ chức ba khóa “Học kỳ trong Quân đội” cho hàng trăm học viên là thiếu niên, nhi đồng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi khóa kéo dài từ 7 đến 10 ngày, tạo điều kiện để các em không chỉ hòa nhập vào môi trường quân ngũ, mà còn tiếp cận các chuyên đề về kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ, kiểm soát cảm xúc và phát triển nhân cách.

Sự đồng hành của đội ngũ cán bộ Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội cùng với các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm của Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã tạo nên một môi trường giáo dục đa chiều, nơi “nghiêm mà không khắc, gần gũi nhưng không dễ dãi”. Chính điều này đã giúp chương trình ngày càng lan tỏa và được đánh giá là mô hình giáo dục toàn diện, có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho thế hệ trẻ.

Ngay từ ngày đầu “nhập ngũ”, các em học sinh từ 8 đến 18 tuổi đã được sống như những người lính thực thụ. Không còn ngủ nướng hay bữa sáng trong chăn ấm nệm êm, các em phải thức dậy từ 5 giờ sáng, xếp hàng theo đội hình, tập thể dục, gấp chăn màn đúng quy định, vệ sinh cá nhân và ăn sáng đúng giờ. Không chỉ đơn thuần là sinh hoạt, các em còn được học điều lệnh đội ngũ, kỹ năng sơ cứu, cách sắp xếp nội vụ, rèn luyện thể lực và tham gia hành quân dã ngoại. Từ việc nhỏ như ăn đúng giờ, không bỏ thừa thức ăn đến những việc lớn hơn như phối hợp nhóm, hỗ trợ bạn bè cùng tiểu đội-tất cả góp phần hình thành nếp sống tích cực và tinh thần kỷ luật.

Với nhiều em, đây là lần đầu tiên rời xa gia đình, đối mặt với những quy định nghiêm ngặt và lịch trình dày đặc. Em An An (15 tuổi, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Buổi sáng đầu tiên dậy sớm, em thấy rất mệt. Em nhớ nhà và chưa quen sinh hoạt theo giờ giấc. Nhưng sau hai ngày, em dần thích nghi vì em được các chú bộ đội chỉ bảo, hướng dẫn rất tận tình. Mọi người ở đây cũng rất đoàn kết, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn”.

Mỗi nhiệm vụ được hoàn thành là một bước trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần. Những khoảnh khắc vượt qua chính mình như thế giúp các em khám phá khả năng tiềm ẩn, hình thành sự tự tin, tinh thần đồng đội và ý chí kiên cường, điều mà không một thiết bị công nghệ nào có thể mang lại. Một điểm sáng trong Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP là việc lồng ghép giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Không dừng lại ở các hoạt động huấn luyện thể lực hay nội vụ, các em còn được tìm hiểu về lịch sử QĐND Việt Nam, BĐBP.

Tại trung tâm, các em được nghe kể chuyện về những trận chiến đấu anh dũng, những tấm gương hy sinh vì Tổ quốc. “Chúng tôi muốn các em hiểu rằng độc lập, tự do hôm nay là thành quả của biết bao máu xương các thế hệ cha ông. Đó là nền tảng để các em hình thành tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm công dân trong tương lai”-Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP chia sẻ.

Không chỉ rèn luyện thể lực và tư duy kỷ luật, Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” còn đặc biệt chú trọng đến giáo dục kỹ năng sống – một yếu tố ngày càng quan trọng đối với trẻ em trong xã hội hiện đại, nơi mà sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, áp lực học tập và mối quan hệ xã hội phức tạp dễ khiến các em trở nên thụ động, thiếu khả năng thích nghi và xử lý tình huống thực tế. Tại đây, các chuyên đề được xây dựng bài bản, nội dung phong phú và cách truyền đạt linh hoạt, phù hợp với từng độ tuổi, giúp học viên tiếp cận những kiến thức thiết yếu về giới tính, tâm lý tuổi dậy thì, phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng ứng xử văn minh, kiểm soát cảm xúc tiêu cực, nhận diện và phòng tránh các chất gây nghiện như ma túy, thuốc lá điện tử, chất kích thích...

Các chuyên đề không chỉ mang tính lý thuyết, mà còn được thể hiện qua trò chơi tình huống, thảo luận nhóm, diễn tiểu phẩm và thực hành xử lý tình huống giả định, giúp các em vừa học, vừa trải nghiệm và ghi nhớ sâu sắc. Thay vì những bài giảng khô khan, các cán bộ giảng dạy trong chương trình sử dụng ngôn ngữ gần gũi, dẫn chứng thực tế và cách truyền đạt giàu cảm xúc để tạo ra sự kết nối với từng học viên. Nhiều em lần đầu tiên hiểu được sự thay đổi trong cơ thể mình là điều bình thường, học cách tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể gặp phải trong đời sống học đường và xã hội. Không ít học viên sau buổi học đã mạnh dạn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc mà trước đó, các em chưa từng dám nói ra với bố mẹ hay thầy cô.

Cán bộ Trung tâm Huấn luyện BĐBP hướng dẫn các học viên về nội vụ. Ảnh: Hoàng Sơn

Cán bộ Trung tâm Huấn luyện BĐBP hướng dẫn các học viên về nội vụ. Ảnh: Hoàng Sơn

Chính những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc ấy đã giúp các em nâng cao khả năng nhận thức, định hình nhân cách và hành vi tích cực, biết tôn trọng bản thân và người khác, đồng thời từng bước xây dựng nền tảng tâm lý vững vàng để trưởng thành một cách lành mạnh và tự tin hơn trong cuộc sống. Đây cũng chính là điểm khác biệt quan trọng, góp phần làm nên thành công của Chương trình “Học kỳ trong Quân đội”-nơi không chỉ dạy các em trở thành người kỷ luật, mà còn giúp các em biết sống tử tế, bản lĩnh và giàu tình cảm.

Hoạt động viết thư tay là đỉnh cao của giáo dục cảm xúc trong chương trình. Trong không gian tĩnh lặng, dưới ánh nến, các học viên ngồi viết những dòng chân thành gửi đến bố mẹ. Nhiều em lần đầu tiên nói lời yêu thương, xin lỗi, cảm ơn. Có em bật khóc, có em ôm chầm lấy thầy giáo sau khi viết xong, vì bức thư như một cánh cửa mở ra phần nội tâm bấy lâu bị khóa kín. “Con xin lỗi vì hay làm mẹ buồn, hay cãi lại bố. Một tuần xa nhà, con mới hiểu được tình yêu của gia đình. Con hứa sẽ chăm chỉ và biết quan tâm hơn”-Trích thư của em Đỗ Thảo Linh (14 tuổi, Hưng Yên).

Khép lại chương trình là đêm gala chia tay đầy cảm xúc. Những cái ôm, những giọt nước mắt của học viên, thầy cô và cán bộ huấn luyện khiến không ít người xúc động. Từ những cô bé, cậu bé bỡ ngỡ, vụng về ngày đầu, giờ đây là những “chiến sĩ nhí” mạnh mẽ, tự tin, sống có nguyên tắc và biết yêu thương. Chị Thân Thúy Trà, một phụ huynh từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đưa con đi với mong muốn con có một mùa hè kỷ luật. Nhưng không ngờ, chỉ sau hơn một tuần, con đã thay đổi rõ rệt: gọn gàng, lễ phép, biết cảm ơn, biết ôm mẹ và nói "con yêu mẹ". Tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa”.

Còn với Thiếu tá Phạm Hoàng Sơn, cán bộ phụ trách huấn luyện, chương trình không chỉ là một khóa học: “Học kỳ trong Quân đội là môi trường rèn luyện, nhưng cũng là nơi gieo hạt giống nhân cách. Mỗi em nhỏ trở về mang theo một hành trang mới: sự tự giác, kỷ luật, lòng biết ơn và tình yêu Tổ quốc”.

“Học kỳ trong Quân đội” tại Trung tâm Huấn luyện BĐBP không chỉ là một kỳ nghỉ hè đặc biệt mà là hành trình giáo dục toàn diện về thể chất-tinh thần-nhân cách. Trong môi trường nghiêm túc nhưng đầy tình cảm ấy, những đứa trẻ hôm nay học được cách sống kỷ luật, biết yêu thương, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đó không chỉ là những bài học nhất thời cho mùa hè, mà là hành trang quý báu cho cả cuộc đời.

Hoàng Sơn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoc-ky-trong-quan-doi-hanh-trinh-truong-thanh-cua-nhung-quotchien-si-nhiquot-post491907.html