Học sinh dải Gaza mong mỏi một năm học mới

Năm học mới đang đến gần, nhưng đối với các em nhỏ tại Gaza, ngày đi học lại là tương lai xa vời. Rất nhiều em nhỏ nơi đây đang mong ngóng được cắp sách đến trường, nhưng xung đột đã khiến năm học mới của các em bị gián đoạn.

Em Rama Abu Seif, 12 tuổi, đang dở từng trang vở. Suy nghĩ hiện lên trong em lúc này là không biết liệu mình có thể sử dụng chúng trong năm học tới hay không.

Gia đình Abu Seif đã phải di dời khỏi Beit Lahia ở phía Bắc dải Gaza sau khi ngôi nhà của họ bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel. Hiện tại, Abu Seif cùng 4 anh chị em và cha mẹ cô sống trong một lớp học chật chội tại một trường học đã trở thành nơi trú ẩn ở Deir Al-Balah.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, hiện bước sang tháng thứ 11, đã làm gián đoạn việc học của khoảng 625.000 trẻ em trong độ tuổi đi học ở Gaza, khiến các em không thể đến trường. Cuộc xung đột cũng đã gây hư hại và phá hủy tất cả 12 cơ sở giáo dục đại học ở dải Gaza.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/hoc-sinh-dai-gaza-mong-moi-mot-nam-hoc-moi-234692.htm