Học sinh Hà Nội tự mở triển lãm tranh gây quỹ từ thiện
Triển lãm tranh sơn dầu mang tên 'Phú' do nhóm học sinh THPT tại Hà Nội tự tổ chức đã thu hút sự chú ý của công chúng. Đáng chú ý, một bức tranh trong số này đã có người ngỏ ý mua với giá khoảng 7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng cho quỹ thiện nguyện hỗ trợ hơn 600 trẻ mồ côi suốt 13 năm qua.
Bức tranh nổi bật được lấy cảm hứng từ làng nghề nón Chuông (Thanh Oai, Hà Nội), tái hiện hình ảnh chiếc nón lá kèm giỏ tre, lọ hoa giấy, hoa cúc vàng, cùng âm hưởng Ngày Quốc khánh 2/9. “Chúng em muốn vừa lan tỏa vẻ đẹp của làng nghề truyền thống, vừa tận dụng thời điểm đặc biệt này để thu hút khách tham quan và để triển lãm có sức lan tỏa mạnh hơn”, một thành viên ban tổ chức chia sẻ.

Tác phẩm "Góc đỏ". Ảnh: BTC.
Theo em Trần Ngọc Hà Linh (lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội), triển lãm không chỉ quảng bá kiến thức về làng nghề mà còn gửi gắm thông điệp bảo tồn nghệ thuật truyền thống: “Dù trong đời sống hiện đại với công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu vẫn cần được giữ gìn. Đó vừa là cách tôn vinh vẻ đẹp làng nghề, vừa bảo tồn một phương thức nghệ thuật truyền thống”.
Tên gọi “Phú” cũng mang nhiều ý nghĩa. Em Lê Quang Minh - một tác giả của triển lãm giải thích: “Phú gợi sự trù phú của văn hóa sông Hồng, hình thành từ phù sa và văn minh lúa nước. Với chúng em, Phú còn gợi sự phong phú trong tình cảm, trong con người và chiều sâu văn hóa Việt Nam”.
Để có chất liệu sáng tác, Minh thường đi thực địa tại các làng nghề. “Nếu chỉ phác thảo trong đầu thì tranh sẽ thiếu sức sống. Em muốn đến tận nơi, nghe nghệ nhân kể chuyện, cảm nhận không khí làng nghề rồi mới vẽ”, Minh nói. Có bức tranh Minh dành tới 12 giờ mỗi ngày để hoàn thiện, mất vài tuần để các lớp sơn dầu khô và chỉnh sửa.

"Những bánh xe số phận". Ảnh: BTC.
Không chỉ học sinh, các thầy cô cũng đồng hành. Cô Tường Thanh - giáo viên chủ nhiệm của Minh bày tỏ: “Dù từng đặt chân đến nhiều quốc gia, nhưng chính sự mộc mạc, giản dị trong truyền thống Việt Nam mới là điều khiến tôi trân trọng nhất”.
Nhóm học sinh còn ấp ủ tổ chức workshop cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em phải điều trị dài ngày, để các em được trải nghiệm vẽ tranh dân gian. Xa hơn, nhóm kỳ vọng sẽ xây dựng tour trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống, đưa văn hóa Việt đến gần hơn với cộng đồng và du khách quốc tế.
Triển lãm “Phú” được thực hiện bởi Dự án Nghệ thuật Art-i-culate, một dự án nghệ thuật của học sinh THPT trên địa bàn TP Hà Nội, được thành lập với mục đích lan tỏa và giữ gìn những nét đẹp làng nghề truyền thống, văn hóa Việt Nam. Diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 23/8 tại Nương náu Art HUB (13B Nguyễn Gia Thiều, phường Cửa Nam, TP Hà Nội), triển lãm “Phú” của hai nghệ sĩ trẻ Lê Quang Minh và Nguyễn Hoàng Hà Linh, nhằm gây quỹ từ thiện gửi tới tổ chức Khát vọng, là một sự sẻ chia ấm áp đối với những mảnh đời thiếu may mắn.