Học sinh lớp 6 Trường THCS Giảng Võ giao lưu với robot AI ngày đầu đến trường
Hơn 1.300 học sinh lớp 6 bắt đầu năm học đầu tiên tại Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội sau sáp nhập, được chào đón bằng huy hiệu của trường, các tiết mục văn nghệ và màn giao lưu với robot AI hình người.
Sáng 10/8, Trường THCS Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội tổ chức chương trình chào đón 1.359 học sinh khối 6 năm học 2026-2027. Ông Cồ Như Dũng, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, dự và chúc mừng thầy trò nhà trường.

Ngày đầu tiên ở cấp học mới, học sinh lớp 6 trường THCS Giảng Võ được thầy cô, các anh chị lớp trên chào đón bằng nhiều hoạt động. Ảnh: T.Nga
Đây là ngày đầu tiên các học sinh khối 6 bước vào bậc THCS, đồng thời là khóa học sinh đầu tiên của Trường THCS Giảng Võ sau sáp nhập từ ba trường THCS Giảng Võ, THCS Phan Chu Trinh và THCS Nguyễn Trãi.
Trong số 1.359 học sinh khối 6, 759 em học tại cơ sở số 1A Trần Huy Liệu; 332 em tại phân hiệu 1, số 24 Nguyễn Công Hoan và 268 em tại phân hiệu 2, số 25 Giang Văn Minh.
Ngày đầu tiên ở cấp học mới, học sinh được thầy cô, các anh chị lớp trên chào đón bằng nhiều hoạt động. Các em thưởng thức những tiết mục văn nghệ do học sinh của trường biểu diễn, tham gia chương trình vinh danh học sinh xuất sắc, trao huy hiệu Giảng Võ và giao lưu với robot AI hình người AIMOGA.
Mỗi học sinh được trao một huy hiệu Giảng Võ, như dấu mốc bắt đầu hành trình mới dưới mái trường. Thông điệp "Từ hôm nay, chúng ta là người Giảng Võ" được nhà trường gửi tới những thành viên mới.
Mong mỗi ngày đến trường là một trải nghiệm đáng nhớ

Cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, mong muốn trong 4 năm tới, các em sẽ cùng học tập, vui chơi và trưởng thành trong một không gian văn minh, thân thiện. Ảnh: T.Nga
Phát biểu chào đón học sinh, nhà giáo Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, mong muốn trong 4 năm tới, các em sẽ cùng học tập, vui chơi và trưởng thành trong một không gian văn minh, thân thiện.
"Cô mong các con hãy học tập chuyên cần, vui chơi an toàn, luyện rèn nghiêm túc để mỗi ngày đến trường các con sẽ có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ", cô Yến nhắn nhủ.


Từ sớm, các thầy cô Trường THCS Giảng Võ đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng chào đón những thành viên mới của trường.
Với đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm khối 6, Hiệu trưởng cho rằng phía sau mỗi học sinh là niềm tin và kỳ vọng của gia đình. Vì vậy, giáo viên cần dạy học sinh bằng tình yêu thương, trách nhiệm, đồng thời chú ý lắng nghe các em trong mỗi giờ học.
Theo cô Yến, bên cạnh kiến thức, học sinh cần được rèn luyện những kỹ năng thiết yếu như hiểu bản thân, làm chủ cảm xúc, ra quyết định có trách nhiệm, xây dựng các mối quan hệ và biết thấu cảm với người khác.
Nhà trường cũng kỳ vọng trong quá trình học tập, học sinh từng bước nâng cao khả năng ứng phó với những thử thách trong học tập và cuộc sống, hình thành thói quen bày tỏ lòng biết ơn, lan tỏa tình thương, suy nghĩ tích cực và thái độ sống lạc quan.
"Cô nghĩ, mai này, khi các con khôn lớn, những trải nghiệm của buổi sáng ngày hôm nay sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ, đậm sâu trong ký ức tuổi thơ và sẽ đi cùng con trong suốt cuộc đời", Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ nói.

Các em thích thú giao lưu với robot AI hình người AIMOGA. Ảnh: T.Nga

Các em thích thú giao lưu với robot AI hình người AIMOGA. Ảnh: H.L
Một điểm nhấn trong ngày đầu đến trường là màn giao lưu với robot AI hình người AIMOGA, sản phẩm công nghệ được Tập đoàn GELEXIMCO trao tặng. Hoạt động này nằm trong định hướng tăng trải nghiệm, sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong môi trường giáo dục của nhà trường.
Ngày chào đón khép lại cũng mở đầu hành trình 4 năm THCS của 1.359 học sinh lớp 6. Từ ba mái trường trước sáp nhập, các em bắt đầu học tập dưới một tên chung - Trường THCS Giảng Võ - với những người bạn, thầy cô và trải nghiệm mới.











