Học sinh miền Tây 'vượt nước nổi' đến trường

Mỗi mùa nước nổi và triều cường dâng cao, hành trình đến trường của nhiều học sinh tại các tỉnh, thành miền Tây trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Học sinh ở vùng lũ ấp Phú Hiệp (Phú Hữu, An Giang) được đưa trở về nhà sau buổi học. Ảnh: T Hằng - N. Thanh

Học sinh ở vùng lũ ấp Phú Hiệp (Phú Hữu, An Giang) được đưa trở về nhà sau buổi học. Ảnh: T Hằng - N. Thanh

Không để trò bỏ học vì nước lũ

Tại vùng đầu nguồn tỉnh An Giang, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt tại xã Phú Hữu - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong mùa nước nổi, có đoạn nước ngập gần 2 mét, học sinh phải nhọc nhằn đến trường giữa dòng nước mênh mông.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối và duy trì việc học, chính quyền địa phương đã chủ động tổ chức phương tiện đưa đón học sinh đi học hằng ngày, tiếp sức cho tinh thần hiếu học bền bỉ của các em. Ông Võ Văn Dừa - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) cho biết: Nước lũ năm nay cao hơn các năm trước. Qua khảo sát, nhiều tuyến đường nằm trong dự án WB9 (dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long) trên địa bàn xã bị ngập cục bộ, khiến học sinh gặp khó khi đến trường.

Giải pháp trước mắt, UBND xã Phú Hữu đã giao cho các ấp có thông báo, tuyên truyền về việc tổ chức đưa đón học sinh đến trường từ ngày 6/10, thời gian kéo dài trong khoảng 1 tháng. Địa phương đã vận động và thuê 6 phương tiện gồm võ lãi (thuyền máy nhỏ) và phà, thực hiện đưa rước mỗi ngày từ 4 đến 6 chuyến cho học sinh.

Thời điểm nước lũ dâng cao, toàn xã Phú Hữu có khoảng 150 học sinh ở các ấp Phú Hiệp, Phú Lợi, Phú Quới, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hưng và Vĩnh Lợi cần được đưa rước đi học hàng ngày. Trong đó, có khoảng một nửa học sinh được gia đình tự túc đưa đón…

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Hữu (tỉnh An Giang), phần lớn gia đình học sinh trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn và lao động vất vả. Việc địa phương tổ chức đưa đón như vậy đã tạo thuận lợi cho học sinh, đồng thời giúp gia đình và nhà trường yên tâm hơn.

Trong quá trình thực hiện, địa phương đã yêu cầu giữa gia đình, chủ phương tiện và nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ, kiểm đếm số lượng học sinh đầy đủ từ nhà đến trường và ngược lại. Đồng thời, các chủ phương tiện phối hợp với gia đình mặc áo phao đầy đủ cho học sinh để đảm bảo an toàn tuyệt đối…

Ông Võ Văn Dừa - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) cho biết thêm, phụ huynh rất đồng tình và ủng hộ hình thức đưa đón học sinh của địa phương. Nhờ sự chủ động phối hợp, mùa lũ năm nay, trên địa bàn xã không có tình trạng học sinh phải bỏ học do ảnh hưởng của lũ. Các em được địa phương, nhà trường và gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đến trường an toàn, cũng như đảm bảo tốt chương trình của năm học.

 Trại xuồng dọc sông, nơi nghỉ trưa sau giờ học của học sinh vùng sông nước miền Tây. Ảnh: Quốc Kha

Trại xuồng dọc sông, nơi nghỉ trưa sau giờ học của học sinh vùng sông nước miền Tây. Ảnh: Quốc Kha

Những chuyến thuyền chở ước mơ

Tại xã Mỹ Phước (TP Cần Thơ), dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ, nhưng triều cường và địa hình thấp vẫn khiến hành trình đến trường của học sinh trở nên gian nan. Trường Tiểu học Mỹ Phước A (xã Mỹ Phước) có hai địa điểm đặt tại ấp Phước An B và Phước Ninh. Toàn trường có hơn 60 học sinh phải “vượt sóng” trên những chiếc xuồng, vỏ lãi hoặc đò dọc đến trường.

Riêng tại điểm Phước An B, do nhà ở xa và dọc theo các tuyến kênh rạch, khoảng 20 học sinh phải ở lại trại xuồng vào buổi trưa để đợi buổi chiều tiếp tục học. Có con gái theo học tại Trường Tiểu học Mỹ Phước A, chị Đặng Thị Mỹ Tiên (ấp Phước An A, xã Mỹ Phước) xúc động chia sẻ, hơn 4 năm qua, mỗi ngày chị đều thức từ 4 giờ sáng, chuẩn bị cơm nước rồi đưa con đến trường. Buổi trưa, hai mẹ con treo võng nghỉ ngay tại trại xuồng, đậu trước cổng trường…

Nguyễn Thị Nhã Kỳ - học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Mỹ Phước A là con gái của chị Tiên, đã nhiều năm liền đạt học sinh xuất sắc của trường. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng bản thân em luôn ý thức được hoàn cảnh gia đình và cố gắng học giỏi để mẹ an lòng. Đây là minh chứng rõ nét cho nghị lực vươn lên giữa khó khăn.

 Khuôn viên Trường Tiểu học Mỹ Phước A, tại điểm Phước An B (Mỹ Phước, Cần Thơ) thường xuyên bị ngập vào những ngày triều cường. Ảnh: Quốc Kha

Khuôn viên Trường Tiểu học Mỹ Phước A, tại điểm Phước An B (Mỹ Phước, Cần Thơ) thường xuyên bị ngập vào những ngày triều cường. Ảnh: Quốc Kha

Ông Nguyễn Văn Hào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Phước A cho biết, do nằm trên vùng đất thấp, điểm trường tại Phước An B thường xuyên bị ngập nước khi triều cường dâng cao hoặc mưa lớn kéo dài. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

“Có những đợt trường bị ngập kéo dài hơn hai tháng khiến việc đi lại của thầy trò thêm phần vất vả. Các tiết học thể dục hầu như phải dạy trong lớp. Dù nhà trường đã huy động máy, bơm nước ra nhưng cải thiện không đáng kể”, ông Hào cho hay.

Năm học 2025 - 2026, tại điểm Phước An B đón 146 học sinh theo học. Trong số đó, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ phải đi làm ăn xa và gửi lại cho ông bà chăm sóc. “Dù đường xa và phải vượt sóng nước, học sinh vẫn đến lớp đều đặn, đặc biệt nhiều em còn có thành tích học tập cao. Tuy nhiên, do nguồn lực của trường còn hạn chế nên chưa thể hỗ trợ nhiều”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Phước A bộc bạch.

Trước khó khăn của thầy và trò, Trường Tiểu học Mỹ Phước A mong muốn nhận được sự chung tay hỗ trợ từ chính quyền địa phương, nhà hảo tâm, mạnh thường quân để giúp thầy trò có môi trường học tập an toàn, khang trang hơn, góp phần gìn giữ hành trình gieo chữ nơi vùng sông nước thêm bền bỉ và vững vàng.

Sự hỗ trợ kịp thời từ địa phương và nhà trường đã giúp học sinh vững bước đến trường, bất chấp khó khăn của thiên tai. Hình ảnh những chiếc vỏ lãi, ghe nhỏ chở đầy áo trắng, sách vở, băng qua “biển nước” mênh mông, đã thể hiện tinh thần hiếu học và sự vượt khó của học sinh miền Tây.

Em Nhã Phương - học sinh Trường Tiểu học B Phú Hữu (tỉnh An Giang) xúc động nói: “Nhà em bị nước ngập sâu, nhờ có các chú đưa đón đến trường an toàn đã giúp em được đi học đều đặn và không chậm giờ ngày nào. Em rất cảm ơn các chú đã hỗ trợ chúng em trong mùa nước nổi này”.

Yến Phương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-mien-tay-vuot-nuoc-noi-den-truong-post756656.html