Học sinh thủ đô gửi thông điệp yêu thương trên đèn ông sao tặng thiếu nhi Trường Sa

Những chiếc đèn ông sao được học sinh Thủ đô viết những lời chúc đầy yêu thương mang gửi tới các bạn thiếu nhi trên quần đảo Trường Sa.

Học sinh thủ đô làm đèn ông sao tặng thiếu nhi Trường Sa.

Hưởng ứng chương trình "Vầng trăng của biển năm 2024", trường THCS Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phát động các lớp và học sinh tham gia hoạt động vô cùng ý nghĩa như viết lời chúc lên đèn ông sao để gửi tặng các bạn thiếu nhi ngoài quần đảo Trường Sa.

Hưởng ứng chương trình "Vầng trăng của biển năm 2024", trường THCS Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phát động các lớp và học sinh tham gia hoạt động vô cùng ý nghĩa như viết lời chúc lên đèn ông sao để gửi tặng các bạn thiếu nhi ngoài quần đảo Trường Sa.

Ngoài những chiếc đèn ông sao, các em còn tự tay làm, trang trí mặt nạ bằng giấy.

Ngoài những chiếc đèn ông sao, các em còn tự tay làm, trang trí mặt nạ bằng giấy.

"Hôm nay tớ làm cái này để gửi tặng các cậu có 1 mùa Trung thu ấm áp và ý nghĩa, sum vầy với gia đình. Mong cậu cảm thấy vui vẻ với điều này. Cảm ơn cậu đã đọc nhé. Chúc cậu học tốt.!!" là lời chúc của Bảo Linh (học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng).

"Hôm nay tớ làm cái này để gửi tặng các cậu có 1 mùa Trung thu ấm áp và ý nghĩa, sum vầy với gia đình. Mong cậu cảm thấy vui vẻ với điều này. Cảm ơn cậu đã đọc nhé. Chúc cậu học tốt.!!" là lời chúc của Bảo Linh (học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng).

Dành những lời chúc mừng ấm áp dành cho các bạn thiếu nhi ngoài đảo xa, em Tạ Trịnh Ngọc Bích, Trường THCS Trần Duy Hưng nhắn nhủ: “Tớ muốn gửi gắm tình yêu thương của tất cả những người dân trên đất liền đến cậu. Chúc cậu một cái Tết Trung thu đầm ấm, vui vẻ bên gia đình và người thân yêu, đón nhận được nhiều điều tuyệt vời. Chúc cậu và mọi người trên đảo được bình an”.

Dành những lời chúc mừng ấm áp dành cho các bạn thiếu nhi ngoài đảo xa, em Tạ Trịnh Ngọc Bích, Trường THCS Trần Duy Hưng nhắn nhủ: “Tớ muốn gửi gắm tình yêu thương của tất cả những người dân trên đất liền đến cậu. Chúc cậu một cái Tết Trung thu đầm ấm, vui vẻ bên gia đình và người thân yêu, đón nhận được nhiều điều tuyệt vời. Chúc cậu và mọi người trên đảo được bình an”.

Còn em Nguyễn Đức Minh Trí thì viết: “Tớ rất ngưỡng mộ những chiến sỹ đang canh giữ một phần biển trời Tổ quốc. Trung thu này, tớ gửi đến các bạn những lời chúc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình”.

Còn em Nguyễn Đức Minh Trí thì viết: “Tớ rất ngưỡng mộ những chiến sỹ đang canh giữ một phần biển trời Tổ quốc. Trung thu này, tớ gửi đến các bạn những lời chúc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình”.

"Nhà trường tin tưởng rằng, hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh về tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy ý chí, niềm tự hào và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, cô giáo Vũ Thị Như Phương (Tổng phụ trách Đội cho biết)

"Nhà trường tin tưởng rằng, hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh về tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy ý chí, niềm tự hào và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, cô giáo Vũ Thị Như Phương (Tổng phụ trách Đội cho biết)

Những ngày Tết Trung thu đang đến gần, thầy và trò Trường THCS Trần Duy Hưng dành thời gian để hoàn thành 200 chiếc đèn ông sao, 200 chiếc mặt nạ để gửi tới các bạn thiếu nhi ngoài quần đảo Trường Sa vui tết Trung thu.

Những ngày Tết Trung thu đang đến gần, thầy và trò Trường THCS Trần Duy Hưng dành thời gian để hoàn thành 200 chiếc đèn ông sao, 200 chiếc mặt nạ để gửi tới các bạn thiếu nhi ngoài quần đảo Trường Sa vui tết Trung thu.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoc-sinh-thu-do-gui-thong-diep-yeu-thuong-tren-den-ong-sao-tang-thieu-nhi-truong-sa-169240910004812942.htm