Học sinh TP Hồ Chí Minh bước vào năm học với khát vọng đổi mới
Trong tiếng trống khai trường sáng 5/9, hơn 2,6 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh bước vào năm học 2026 - 2027. Từ học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ đến các em lớp 10 lần đầu làm quen môi trường THPT, niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè hòa cùng quyết tâm đổi mới của mỗi nhà trường và định hướng xây dựng nền giáo dục hiện đại, nhân văn của Thành phố.

Các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh trong ngày khai giảng năm học mới sáng 5/9.
Háo hức bước vào hành trình mới
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Thủ Đức), trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), trường Tiểu học - THCS - THPT Chu Văn An (phường Bình Hưng Hoà), trường THCS Hoa Lư, THCS Tăng Nhơn Phú B (phường Tăng Nhơn Phú), THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán), THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông), các em học sinh tham gia ngày khai giảng đều háo hức và vui vẻ.

Em Lê Phạm Linh Chi cùng các bạn trong lễ khai giảng tại trường Tiểu học - THCS -THPT Chu Văn An, phường Bình Hưng Hoà, TP Hồ Chí Minh.
Em Lê Phạm Linh Chi, học sinh lớp 5, trường Tiểu học - THCS - THPT Chu Văn An, chia sẻ: “Dự lễ khai giảng năm nay, em cảm nhận được niềm tự hào khi học dưới mái trường Chu Văn An. Em sẽ cố gắng tự tin hơn, tích cực tham gia các hoạt động, học tập tốt. Em hy vọng mỗi ngày đến trường đều có trải nghiệm mới, để chúng em tiếp thu kiến thức, trưởng thành trong cách sống, biết yêu thương và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng”.

Các em học sinh lớp 1 trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường Thủ Đức trong lễ khai giảng.
Cùng tâm trạng ấy, em Nguyễn Hoàng Thành, học sinh lớp 10A17, trường THPT Thủ Đức, phường Thủ Đức cho biết: “Ngày đầu vào lớp 10, em vừa háo hức vừa hồi hộp vì môi trường THPT có nhiều điều mới, từ thầy cô, bạn bè đến cách học và yêu cầu tự lập. Trong lễ khai giảng, em cảm thấy mình bắt đầu một chặng đường quan trọng. Em đặt mục tiêu sớm làm quen với lớp, xây dựng phương pháp học phù hợp và tham gia hoạt động của trường. Em mong ba năm cấp 3 sẽ là quãng thời gian đáng nhớ, giúp em trưởng thành, khám phá năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị tốt cho tương lai”.

Các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn trong ngày khai giảng 5/9.
Ở bậc tiểu học, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn cũng đã lựa chọn chủ đề “Bản sắc NBK - Đổi mới tư duy, kiến tạo giá trị” để chào đón các em học sinh đến trường. Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng nhà trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết, chủ đề được bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, khuyến khích thầy cô và học sinh dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thử sức với cách làm mới để tạo giá trị cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Năm học này, trường đón 315 học sinh lớp 1. Theo đó, những bỡ ngỡ ban đầu của các em sẽ được sẻ chia bằng sự lắng nghe, yêu thương và đồng hành của giáo viên. Nhà trường mong mỗi học sinh cảm nhận được sự tận tình của thầy cô, có thêm niềm tin để chủ động học tập, phát huy năng lực và tỏa sáng theo cách riêng.

Cô giáo chủ nhiệm dẫn các em học sinh khối 10 tiến vào trường trong ngày khai giảng.

Thầy Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Chu Văn An, phát biểu chào đón các em học sinh trong ngày khai giảng.
Có mặt từ sớm để đón các em học sinh, thầy Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Chu Văn An cho biết, việc trường mang tên Nhà giáo Chu Văn An vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm gìn giữ các giá trị giáo dục truyền thống. Với phương châm “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, trường hướng đến môi trường giáo dục hạnh phúc cho cả thầy và trò.
Giáo dục trước hết phải giúp học sinh biết làm người, song song với trang bị kiến thức, kỹ năng số và năng lực hội nhập. Giáo viên cần biết lắng nghe, trao cho học sinh sự tự tin và đồng hành để giúp các em tiến bộ. Với học sinh mới, nhà trường mong các em tự tin bước vào hành trình khác, bởi khi một cánh cửa khép lại, một chân trời mới sẽ mở ra.
Giáo dục phải đi trước một bước
Năm học 2026 - 2027, quy mô học sinh TP Hồ Chí Minh tăng 96.258 em, nâng tổng số lên hơn 2,6 triệu học sinh. Trước ngày khai giảng, Thành phố đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới, vượt 27 phòng so với mục tiêu của chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”. Toàn bộ 53 dự án thuộc chiến dịch đã được bàn giao. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, mạng lưới giáo dục công lập được sắp xếp từ 2.188 xuống còn 1.486 cơ sở, giảm 702 đầu mối; số trường liên cấp tiểu học - THCS tăng từ 14 lên 44 trường.

Học sinh lớp 10 trường THPT Trần Khai Nguyên trong ngày khai giảng.
Thầy Ngô Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông, TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm học 2026 - 2027, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Mỗi thầy cô sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, ứng dụng công nghệ, đồng thời chú trọng giáo dục kỹ năng sống và khơi dậy sáng tạo của học sinh. Tập thể nhà trường quyết tâm thực hiện tốt phong trào “dạy tốt, học tốt”, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hạnh phúc trong năm học mới.

Các em học sinh trường Tiểu học Phước Long, phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh trong ngày khai giảng.
Đối với trường Tiểu học Phước Long, năm học mới càng có ý nghĩa khi trường chính thức trở thành mái nhà chung sau quá trình sắp xếp. Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tinh thần “Đổi mới - Đoàn kết - Trách nhiệm - Phát triển”, trong đó mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, dù ở vị trí nào, đều là một mảnh ghép làm nên sức mạnh tập thể. Bằng sự đoàn kết, yêu thương và tận tâm, nhà trường hướng đến môi trường ấm áp, giàu niềm tin, cùng viết nên hành trình mới vì học sinh thân yêu.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu định hướng nhiệm vụ giáo dục trong năm học mới.
Tại Lễ khai giảng ở trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông, TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời điểm Thành phố chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục càng phải đi trước một bước. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh cần nền giáo dục nổi trội, hiện đại, hội nhập, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; nhưng trước hết phải là nền giáo dục nhân văn, lấy người học làm trung tâm. Ngoài ra, Thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng để phát triển giáo dục, chăm lo trường lớp, nâng cao chất lượng nhà giáo, tăng cường ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp giáo dục tiên tiến. Tuy nhiên, thiết bị chỉ hỗ trợ truyền đạt kiến thức, không thể thay thế tình yêu thương, trách nhiệm và nhân cách của người thầy. Mỗi giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn cần giúp học sinh hình thành bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.


Một số tiết mục văn hoá - văn nghệ của các trường trong lễ khai giảng tại TP Hồ Chí Minh.



Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại TP Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức đánh trống trong Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Chủ tịch UBND Thành phố cũng mong muốn các học sinh chủ động tiếp cận tri thức mới, làm chủ công nghệ, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo nhưng vẫn giữ gìn lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần phụng sự cộng đồng. Thành phố không chỉ kỳ vọng vào điểm số mà mong các em trở thành những người tử tế, có năng lực, khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước. Đó là đích đến chung trong hành trình phấn đấu của thầy và trò TP Hồ Chí Minh ở năm học mới.
