Học sinh trường Tiểu học Phương Liệt thích mê truyền thống khai trường đặc biệt
Năm học mới 2024 - 2025 của thầy cô và trò trường Tiểu học Phương Liệt đã bắt đầu từ sớm ngày 5/9 trong bầu không khí hân hoan, vui mừng. Cảm giác khó chịu trước tiết trời oi bức, nắng nóng đã phải nhường chỗ cho những nụ cười rạng rỡ trên môi.
Sáng ngày 5/9, trường Tiểu học Phương Liệt tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới 2024 - 2025. Sau nhiều ngày thầy cô và các bạn học sinh tất bất chuẩn bị, buổi lễ đầu tiên của năm học đã diễn ra vừa hoành tráng, long trọng, vừa rộn ràng và ý nghĩa.
Mở đầu buổi khai giảng là phần chào đón những thành viên mới đến "ngôi nhà chung" Tiểu học Phương Liệt. 243 bạn học sinh khối 1 đến từ 6 lớp học lần lượt cùng cô giáo chủ nhiệm tiến vào sân trường trong nền nhạc chào mừng vui tươi. Bạn nào cũng mừng rỡ, tươi cười khi nhận được những tràng cổ vũ bằng cờ và hoa của anh chị khối trên.
Sau phần lễ chào cờ trang nghiêm, học sinh toàn trường lắng nghe cô Đỗ Thị Yến - Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc thư chúc mừng khai giảng của bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nhà giáo Phạm Thanh Huyền - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu diễn văn chào mừng năm học mới. Bài diễn văn là những lời nhắn nhủ thân thương tới những học sinh nhỏ khối lớp I, đến lời khen ngợi, tự hào và động viên dành cho toàn thể học sinh nhà trường.
Không thể thiếu là các tiết mục văn nghệ do thầy cô nhà trường và các thành viên đội văn nghệ dày công tập luyện. Giai điệu rộn ràng, tươi vui khiến bầu không khí trở nên hân hoan.
Lễ khai giảng trở nên ý nghĩa hơn với một truyền thống chào năm học mới đặc biệt của trường Tiểu học Phương Liệt - thả chim bồ câu.
Những cánh chim bồ câu tung cánh bay từ ngôi trường sẽ đại diện cho hy vọng về một năm học mới thành công sẽ bay cao, bay xa.