Không chùn bước trước gian khó

Công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) càng những ngày sau càng nhiều khó khăn, nguy hiểm bởi điều kiện địa hình đổi thay, thời tiết nắng mưa thất thường, nguy cơ sạt lở tại khu vực tìm kiếm vẫn luôn tiềm ẩn.

Không chùn bước trước gian khó, hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) luôn đoàn kết, đồng lòng với quyết tâm sắt đá giúp đỡ đồng bào.

Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích, nước da Binh nhất Châu A Thành, chiến sĩ Đại đội 7 (Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316) trở nên đen sạm, hố mắt trũng sâu. Nhưng khi được hỏi về nhiệm vụ, Châu A Thành quả quyết: "Dù còn một tia hy vọng, tôi và đồng đội cũng sẽ sẵn sàng. Không bao giờ chúng tôi đầu hàng trước khó khăn, thử thách". Minh chứng cho khẳng định của mình, Thành đưa tôi chiếc gậy tre-công cụ dùng để thuốn đất tìm kiếm nạn nhân-có ghi dòng chữ màu trắng “Không ngại gian khó” bằng bút xóa và bảo rằng: “Nhận thức rõ nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình", tôi và đồng đội luôn xây dựng tư tưởng kiên định, vững vàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tất cả vì người dân Làng Nủ".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) đồng lòng dốc sức tìm kiếm nạn nhân ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) đồng lòng dốc sức tìm kiếm nạn nhân ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai).

Quê của Châu A Thành ở xã Trung Chải (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Từ nhỏ đến lớn, Thành đã quen leo dốc, băng rừng. Thế nhưng cũng chưa bao giờ anh chứng kiến cơn bão lũ nào có sức tàn phá ghê gớm và để lại hậu quả thảm khốc như cơn bão số 3. Những ngày trước, Thành cùng đơn vị tham gia phòng, chống ngập úng tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ, anh và đồng đội được lệnh tức tốc hành quân lên đây thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Trước thiệt hại quá lớn của đồng bào, Thành và đồng đội tự nhủ với lòng mình phải nỗ lực hết sức để góp phần xoa dịu nỗi đau của người dân nơi đây. Trước khi nhập ngũ, Thành đã có vợ và con gái. Gạt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, anh chia sẻ: “Trung thu này, tôi không kịp gửi quà về cho con gái. Tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để làm quà cho con".

Khi nhắc đến gia đình, Binh nhất Chảo Láo Sử, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, chia sẻ những khó khăn nơi hậu phương của mình. Những ngày qua, mưa bão cũng khiến ngôi nhà nhỏ của gia đình Sử bị đất đá sạt lở tràn vào. Nhưng thật may mắn, tuy thiệt hại về tài sản nhưng cả gia đình Sử vẫn an toàn. Nhờ điện thoại của chỉ huy đơn vị, anh nhắn với bố là ông Chảo Duồn Lụa: “Con đang đi tìm kiếm cứu nạn ở Làng Nủ, bố mẹ ở nhà cố gắng khắc phục hậu quả nhà bị sập nhé. Vì nhiệm vụ giúp dân, con chưa thể về giúp đỡ gia đình lúc này”. Biết con thực hiện nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, ông Lụa động viên Sử giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lời nhắn nhủ, động viên của bố đã trở thành động lực thôi thúc Sử cùng đồng đội ngày ngày đội mưa nắng, lội bùn, băng suối tìm kiếm người bị nạn.

Thật khó có thể diễn tả được hết nỗi vất vả trong những ngày cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở Làng Nủ. Nhưng tất thảy cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 không một ai chùn bước. Nhiều đồng chí ngâm mình hàng giờ dưới bùn lầy, nước đọng, nhiều đồng chí đã dò dẫm theo các dòng suối hàng chục ki-lô-mét mỗi ngày để tìm kiếm nạn nhân. Chúng tôi đã gặp Binh nhất Phùng Như Quyền, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 và Hạ sĩ Đỗ Tiến Nam, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8 của Trung đoàn 98 khi hai đồng chí vừa từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên trở về. Chúng tôi được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai chiến sĩ đã bị vật sắc nhọn đâm, cứa vào bàn chân, phải đưa đến viện điều trị. Dù vết thương chưa khỏi hẳn nhưng vừa đi lại được là cả hai đồng chí đã xung phong trở lại tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại Làng Nủ.

Trung tá Lương Vĩnh Phúc, Phó chính ủy Trung đoàn 98 cho biết: “Chúng tôi rất tự hào về cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Trong gian khó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong họ càng tỏa sáng. Đây là "tài sản" tinh thần to lớn của Trung đoàn 98. Chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy, bảo đảm cho Trung đoàn luôn có đủ sức mạnh sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...".

Bài và ảnh: VŨ DUY - VIỆT TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khong-chun-buoc-truoc-gian-kho-794540