Học sinh xúc động với nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan
Trong không khí trang nghiêm, ấm áp của mùa Vu Lan, nghi thức bông hồng cài áo tại chùa Lý Cốt (thôn Lý Cốt, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) đã mang đến nhiều cảm xúc cho các em học sinh và người dân. Qua mỗi màu hoa, người tham dự được nhắc nhớ về công ơn sinh thành, biết trân trọng tình thân và nuôi dưỡng lòng hiếu thảo.

Các em học sinh tham gia nghi thức bông hồng cài áo trong dịp lễ Vu Lan tại chùa Lý Cốt (xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh)

Trong không khí trang nghiêm, ấm áp của mùa Vu Lan, nghi thức bông hồng cài áo tại chùa Lý Cốt (thôn Lý Cốt, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) đã mang đến nhiều cảm xúc cho các em học sinh và người dân. Qua mỗi màu hoa, người tham dự được nhắc nhớ về công ơn sinh thành, biết trân trọng tình thân và nuôi dưỡng lòng hiếu thảo.

Qua những chia sẻ của Đại đức Thích Quảng Tuyền, các em nhỏ và người dân được lắng nghe những bài học sâu sắc về đạo hiếu. Đây là những lời nhắc nhở ý nghĩa, giúp mỗi người thấu hiểu hơn tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ.

Điểm nhấn xúc động nhất của đại lễ là nghi thức bông hồng cài áo, nơi mỗi màu hoa mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từng đóa hoa được ban tổ chức cẩn thận nâng niu, chuẩn bị trao gửi đến hàng trăm Phật tử và học sinh.



Những đóa hồng đỏ thắm rực rỡ được trân trọng cài lên ngực áo của các em học sinh may mắn còn cả cha lẫn mẹ trên đời. Màu đỏ tượng trưng cho niềm hạnh phúc vẹn tròn, nhắc nhở các em phải luôn hiếu thảo và vâng lời đấng sinh thành

Xen lẫn sắc đỏ là những bông hồng nhạt bùi ngùi nằm trên ngực áo của những ai thiếu vắng đi tình thương của cha hoặc mẹ. Đóa hoa thể hiện sự xót xa tiếc nuối, nhưng cũng là lời động viên họ hãy biết trân quý người còn lại.



Khóe mắt nhiều người rưng rưng lệ khi đóa hồng trắng được cài lên ngực những người đã mất cả cha lẫn mẹ. Màu trắng thanh khiết như một nén tâm hương tưởng nhớ, nhắc nhở họ sống thật ý nghĩa để cha mẹ nơi chín suối được an lòng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, quý thầy và ban tổ chức đã ân cần trao tặng những chiếc vòng Bồ Đề bình an cho các em học sinh. Hạt Bồ Đề như biểu tượng của sự tỉnh thức, mang năng lượng chở che và nhắc nhở các em giữ tâm hiếu đạo.

Niềm vui nhân đôi khi ban tổ chức còn chuẩn bị nhiều phần quà thiết thực như sách vở, bút viết để gửi tặng đến các em nhỏ. Những món quà tuy giản dị nhưng gửi gắm mong mỏi các em luôn chăm ngoan, học giỏi và trở thành người có ích.

Cầm trên tay cuốn sổ và chiếc bút mới, gương mặt các em học sinh ánh lên niềm hạnh phúc và lòng biết ơn sâu sắc. Những trang giấy này sẽ là nơi các em viết lên lời tri ân bản thân, gia đình và quê hương đất nước.

Lễ Vu Lan tại Chùa Lý Cốt để lại nhiều dư âm ấm áp trong lòng nhân dân và các em học sinh. Tinh thần hiếu đạo đã thực sự được lan tỏa, trở thành ngọn đuốc sáng soi đường cho lớp trẻ hướng về nguồn cội.

