Triển lãm 'Giao điểm Việt Nam' kể chuyện lịch sử qua những khuôn hình tại Đà Lạt
Triển lãm “Giao điểm Việt Nam” đã giới thiệu đến công chúng Đà Lạt những hình ảnh sống động về đất nước, con người Việt Nam từ trước ngày thống nhất, qua giai đoạn hậu chiến, tái thiết đến thời kỳ đổi mới, dưới lăng kính của các nhiếp ảnh gia người Pháp.

Khai mạc triển lãm ảnh "Giao điểm Việt Nam" tại Đà Lạt (Lâm Đồng)
Chiều 20.8, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Stop and Go Art Space và Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi tổ chức khai mạc triển lãm nhiếp ảnh “Giao điểm Việt Nam” tại số 35 Lý Tự Trọng (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
Theo ban tổ chức, sự kiện từng được giới thiệu lần đầu trong khuôn khổ Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi ’25 tại Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam, trước khi tiếp tục đến với công chúng Đà Lạt.

Gần 30 tác phẩm ảnh của các nhiếp ảnh gia người Pháp được giới thiệu đến công chúng Đà Lạt
Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng Đà Lạt 27 tác phẩm nhiếp ảnh của ba nhiếp ảnh gia người Pháp: Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey với những góc nhìn về Việt Nam trong giai đoạn thập niên 70, 80 của thế kỷ XX.
Trong đó, các bức ảnh đen trắng của tác giả Gilbert Bertrand được thực hiện trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1975 khi ông đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Đà Lạt và Sài Gòn.

Hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn thập niên 70, 80 của thế kỷ XX qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia người Pháp
Dù không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tuy nhiên sự nhạy bén và niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh đã thôi thúc Bertrand ghi lại những bước ngoặt lịch sử quan trọng.
Đương thời, các tác phẩm của ông chưa từng được công bố, nhưng tới nay chúng đã được công nhận bởi những giá trị nhiếp ảnh và ý nghĩa lịch sử vượt thời gian, góp phần soi rọi một chương đặc biệt trong lịch sử Việt Nam.

Hình ảnh trẻ em tại một trường tiểu học ở Hà Nội được tác giả Lily Franey ghi lại vào năm 1987
Trong khi đó, các tác phẩm của Daniel Roussel đưa người xem trở về Việt Nam giai đoạn 1980 - 1986. Là phóng viên thường trú của nhật báo Pháp L’Humanité, ông đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường với sự quan sát gần gũi, tình cảm và sự trân trọng đối với con người Việt Nam.
Những bức ảnh đồng thời phản ánh cách nhìn của tác giả về sức sống của đất nước trong những năm đầu hậu chiến.

Đại biểu tham quan không gian triển lãm
Là nữ tác giả duy nhất của triển lãm lần này, các tác phẩm của Lily Franey lại cho thấy một Việt Nam đang từng bước hồi sinh. Được thực hiện từ năm 1987 trong các chuyến công tác cùng Hội cứu trợ bình dân Pháp, những bức ảnh của bà ghi lại cuộc sống đời thường, sự hồi phục sau chiến tranh và niềm hy vọng của người dân trong thời kỳ tái thiết.
Đại diện ban tổ chức triển lãm chia sẻ: “Bằng cách kết nối những tác phẩm riêng biệt nhưng gắn bó mật thiết này, triển lãm đã vượt qua vai trò của một cuộc trưng bày thị giác thông thường để trở thành một minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần kiên cường và sức mạnh bền bỉ của một dân tộc. Đối với nhiều người, đây sẽ là cơ hội quý giá để khám phá lại một giai đoạn lịch sử thường không được nhắc tới nhiều trong các mạch chuyện đương đại”.

Một số tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm
Dự kiến, triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 10.10.2026 để phục vụ công chúng Đà Lạt và du khách.

