Học trò Raglai ở Khánh Hòa hào hứng với lớp học hè miễn phí

Hai lớp học hè miễn phí dành cho trẻ em Raglai ở phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) không chỉ giúp các em củng cố kiến thức, làm quen Tiếng Việt mà còn tạo sân chơi an toàn, duy trì nề nếp học tập trong kỳ nghỉ hè.

Quang cảnh lớp học tại điểm trường Suối Hai, Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1. Ảnh: Duy Ngọc.

Quang cảnh lớp học tại điểm trường Suối Hai, Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1. Ảnh: Duy Ngọc.

Hơn một tháng nay, cứ vào mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, hai phòng học nhỏ tại điểm trường Suối Hai, Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1 lại vang lên tiếng đánh vần, đọc bài của gần 50 học sinh người Raglai ở tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi (Khánh Hòa).

Lớp học hè miễn phí do cô giáo Võ Nguyên Thục Vân, giáo viên trường tổ chức không chỉ giúp các em duy trì việc học trong kỳ nghỉ mà còn trở thành "điểm đến an toàn", khi cha mẹ lên nương rẫy mưu sinh.

Giữ con chữ, giữ một mùa hè an toàn

Mới 7h sáng, sân Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1 đã rộn ràng bước chân của những học sinh người Raglai háo hức đến lớp học hè. Những gương mặt rạng rỡ, những tiếng chào hỏi ríu rít báo hiệu một buổi học bắt đầu.

Bên trong hai phòng học đơn sơ, cô giáo Võ Nguyên Thục Vân cùng tình nguyện viên nhẹ nhàng cầm tay học trò nắn từng nét chữ. Thi thoảng lại cúi xuống chỉnh lại tư thế ngồi, cách cầm bút rồi ân cần động viên: "Các em viết chậm thôi, từng nét một sẽ đẹp hơn". Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại suốt buổi học.

Với những em còn đọc chưa trôi, cô Vân cùng các tình nguyện viên kiên nhẫn đánh vần từng tiếng, uốn nắn từng cách phát âm. Không khí lớp học luôn rộn ràng, ấm áp bởi tiếng giảng bài hòa cùng tiếng cười hồn nhiên của học sinh.

Cô giáo Võ Nguyên Thục Vân nhẹ nhàng cầm tay học trò nắn từng nét chữ. Ảnh: Duy Ngọc.

Cô giáo Võ Nguyên Thục Vân nhẹ nhàng cầm tay học trò nắn từng nét chữ. Ảnh: Duy Ngọc.

Chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, cô giáo Võ Nguyên Thục Vân cho biết, hai lớp học hè hiện dành cho học sinh từ 7 đến 10 tuổi.

Tại đây, các em được ôn tập và hệ thống lại những kiến thức nền tảng về Toán và Tiếng Việt nhằm củng cố kỹ năng đọc, viết, tính toán, tránh quên kiến thức sau kỳ nghỉ hè.

Cô Vân chia sẻ: "Ở hai lớp học, chúng tôi tập trung giúp các em ôn luyện, hệ thống lại những kiến thức cơ bản về Toán và Tiếng Việt. Điều quan trọng nhất là duy trì nề nếp học tập trong suốt kỳ nghỉ hè để các em không bị quên chữ, đồng thời tạo tâm thế tự tin, không bỡ ngỡ khi bước vào năm học mới".

Theo cô Vân, phần lớn học sinh đều là con em đồng bào Raglai. Nhiều em sử dụng tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt hằng ngày nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt còn hạn chế. Vì vậy, việc duy trì học tập trong dịp hè sẽ giúp các em tự tin hơn khi bước vào năm học mới, đồng thời giảm bớt khoảng cách về ngôn ngữ với bạn bè.

Tình nguyện viên hướng dẫn các em đánh vần tiếng Việt. Ảnh: Duy Ngọc.

Tình nguyện viên hướng dẫn các em đánh vần tiếng Việt. Ảnh: Duy Ngọc.

"Điều tôi mong muốn nhất là các em không quên con chữ trong suốt kỳ nghỉ hè. Chỉ cần các em đọc thông hơn, viết thạo hơn, mạnh dạn giao tiếp bằng tiếng Việt hơn là chúng tôi đã rất vui", cô Vân chia sẻ.

Sau mỗi buổi học, các em đều được cô Vân và các tình nguyện viên chuẩn bị bánh, sữa để bổ sung dinh dưỡng. Vào cuối tuần, cả lớp còn quây quần bên những bữa cơm nóng hổi, đủ đầy dưỡng chất do chính cô Vân và các tình nguyện viên nấu.

Tình nguyện viên tận tình hướng dẫn các em học sinh đánh vần. Ảnh: Duy Ngọc.

Tình nguyện viên tận tình hướng dẫn các em học sinh đánh vần. Ảnh: Duy Ngọc.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Ông Hoàng Đình Hưng – Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Ba Ngòi cho biết, bên cạnh việc đứng lớp miễn phí, cô Vân còn vận động các mạnh thường quân quyên góp gạo, mì tôm, sữa, quần áo và nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ các gia đình đồng bào Raglai có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà tuy không lớn nhưng góp phần giúp nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, tiếp thêm động lực để các em học sinh tiếp tục đến trường.

Đặc biệt, cô Vân cùng với nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ bà con Raglai tại tổ dân phố Giải Phóng đào, cải tạo hơn 10 giếng nước, giúp nhiều hộ dân có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Nguồn nước sạch không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống mà còn giảm bớt chi phí và những vất vả trong sinh hoạt của người dân.

Cùng với nhóm thiện nguyện, cô Vân đã hỗ trợ bà con đào, cải tạo hơn 10 giếng nước. Ảnh: Duy Ngọc.

Cùng với nhóm thiện nguyện, cô Vân đã hỗ trợ bà con đào, cải tạo hơn 10 giếng nước. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Hưng cho biết thêm, qua hơn một tháng triển khai, hai lớp học hè do cô giáo Võ Nguyên Thục Vân tổ chức đã giúp học sinh người Raglai làm quen và tăng cường vốn Tiếng Việt, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trước khi bước vào năm học mới. Ngoài việc củng cố kiến thức, các lớp học còn giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, đồng thời tạo một không gian vui chơi an toàn với nhiều hoạt động bổ ích trong dịp hè.

"Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục tận dụng công năng của các nhà văn hóa, phòng học trống của các trường tiểu học trong dịp hè để làm không gian giảng dạy an toàn", ông Hưng chia sẻ.

Buổi học khép lại, tiếng cười hồn nhiên của các em khiến khoảng sân trường vốn yên ắng trong kỳ nghỉ hè trở nên rộn ràng.

Các em học sinh nắn nót viết từng dòng chữ. Ảnh: Duy Ngọc.

Các em học sinh nắn nót viết từng dòng chữ. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Hoàng Đình Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Ba Ngòi (người đeo kính) tặng quà cho các em học sinh tại lớp học hè. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Hoàng Đình Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Ba Ngòi (người đeo kính) tặng quà cho các em học sinh tại lớp học hè. Ảnh: Duy Ngọc.

Duy Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoc-tro-raglai-o-khanh-hoa-hao-hung-voi-lop-hoc-he-mien-phi-169260724181217821.htm