Học viên U90 miệt mài chinh phục tri thức

Đam mê học tập, ông Nguyễn Tấn Thành (87 tuổi) thông thạo 9 ngoại ngữ.

Cụ Nguyễn Tấn Thành đam mê “con chữ” ở tuổi U90.

Cụ Nguyễn Tấn Thành đam mê “con chữ” ở tuổi U90.

Ông vừa thi đỗ đầu vào hệ cao học Trường ĐH Cần Thơ, viết tiếp ước mơ dang dở thời trẻ.

Viết tiếp ước mơ tuổi trẻ

Trong số hơn 550 học viên trúng tuyển đầu vào cao học năm học 2024 - 2025 của Trường ĐH Cần Thơ, có một học viên “đặc biệt” gần 90 tuổi. Đó là cụ Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1937, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), theo học ngành Văn học Việt Nam.

Dẫu ở tuổi U90, nhưng cụ Thành vẫn miệt mài “đèn sách”. Nói về hành trình theo đuổi tri thức, cụ cho biết mình có niềm đam mê văn chương, nghệ thuật, văn hóa rất lớn. Với sự giáo dục từ gia đình, mới 7 - 8 tuổi, cụ đã biết làm thơ Đường, 13 tuổi có truyện ngắn đăng tạp chí văn chương, đến 15 tuổi có kha khá bài đăng trên báo chí.

Cụ Thành bộc bạch, trước năm 20 tuổi đã dạy thêm môn Văn, 21 tuổi chính thức gắn bó với “phấn trắng bảng đen”. Là giáo viên dạy Văn, nhưng cụ yêu thích và chuyên tâm học ngoại ngữ, nên giờ thông thạo 9 ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Đức, Ý, Hàn, Nhật, Tây Ban Nha… Mỗi ngoại ngữ cụ đều có chứng nhận tiêu chuẩn.

Đã nghỉ hưu hơn 20 năm nay nhưng cụ Thành chăm chỉ sáng tác. Cụ có 4 tập thơ, 5 tập truyện, 15 tập dịch thơ và dịch truyện, hơn 10 tác phẩm hội họa dự triển lãm.

Nói về hành trình chinh phục giấc mơ trở thành thạc sĩ, cụ Thành cho hay mình đỗ cử nhân Văn học năm 1972, sau đó học tiếp cao học. Khi tiểu luận tốt nghiệp gần hoàn thiện thì thầy hướng dẫn đột ngột qua đời, cùng sự biến động của tình hình xã hội, nghề nghiệp khó khăn nên cụ không thể học xong chương trình.

 PGS.TS Trần Trung Tính - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ trao tặng học bổng cho cụ Nguyễn Tấn Thành.

PGS.TS Trần Trung Tính - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ trao tặng học bổng cho cụ Nguyễn Tấn Thành.

Cụ Thành vẫn ấp ủ dự định học lại thạc sĩ, nhưng người vợ bất ngờ mất năm 27 tuổi do căn bệnh ung thư, bỏ lại 4 con nhỏ. “Vợ tôi cũng là giáo viên, rất giỏi văn nghệ. Ngày vợ mất, đứa con nhỏ nhất mới được một tháng rưỡi. Cuộc sống lúc đó khó khăn, cái đói hiện hữu, tôi đành tạm gác lại ước mơ để tìm cách nuôi con”, cụ Thành bộc bạch.

Sống cảnh “gà trống nuôi con”, cụ Thành không ngừng nỗ lực nuôi dưỡng 4 người con ăn học thành tài. Hiện, 3 người con nối nghiệp giáo viên của gia đình. Sau khi con cái yên bề gia thất, thấy mình còn sức khỏe, cụ Thành quyết tâm chinh phục ước mơ đã bỏ lỡ 5 thập kỷ qua.

 Cụ Thành tại buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp cao học ngành Văn học Việt Nam.

Cụ Thành tại buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp cao học ngành Văn học Việt Nam.

Mong muốn chinh phục học vị tiến sĩ

“Khi hay tin trúng tuyển thạc sĩ tôi vui lắm. Niềm vui nhân đôi khi ở tuổi này còn sức khỏe, điều kiện để thực hiện ước mơ. Đi học bây giờ có muộn, nhưng nếu đi trong muộn màng tới đích thì vẫn ý nghĩa”, cụ Thành bộc bạch và cho biết: Người ta có chê cười việc đi học lúc tuổi xế chiều thì bản thân vẫn không bận tâm. Các con lúc nào cũng hết lòng yêu thương, khích lệ tinh thần. Nhiều bạn bè, học trò đã thành công trên con đường học thuật cũng là nguồn động lực thôi thúc cụ học tiếp.

Theo cụ Thành, đi học ở tuổi này có khó khăn, nhưng phải quyết tâm vì mong muốn hoàn thiện mình mỗi ngày luôn thôi thúc. Học với người trẻ - đó không là trở ngại về khoảng cách thế hệ, ngược lại là trải nghiệm hứa hẹn nhiều điều thú vị. Từng là thầy giáo, cụ Thành đã quen với nhịp sinh hoạt năng động, tươi vui của học sinh, sinh viên. Cụ sẽ không lo ngại vấn đề khó giao lưu hay hòa nhập với mọi người trong quá trình học tập, giao tiếp.

“Tôi muốn làm gương cho các bạn trẻ về việc học hành phải thật sự nghiêm túc, phấn đấu hết khả năng để đạt được kết quả tốt nhất. Mục tiêu không dừng lại ở thạc sĩ, nếu sức khỏe cho phép, tôi sẽ học tiếp lên tiến sĩ sau khi hoàn thành chương trình cao học”, cụ Thành tâm sự.

Không giấu sự bất ngờ khi có bạn học U90, chị Đoàn Thị Mỹ Tú (38 tuổi, học viên cùng lớp với cụ Thành) cho biết: “Lần đầu tiên nhìn danh sách trúng tuyển có tên cụ Thành tôi lấy làm lạ. Tôi cứ ngỡ nhà trường gõ nhầm thông tin về ngày, tháng, năm sinh của thí sinh, không nghĩ tới chuyện có người lớn tuổi như vậy đi học. Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần hiếu học của cụ. Được học chung với cụ, tôi sẽ học hỏi được nhiều điều hay”.

PGS.TS Trần Trung Tính - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết, cụ Thành là cựu sinh viên của trường vào những năm trường mới thành lập, trước năm 1975. Tính đến nay, cụ là học viên cao tuổi nhất vào học tại trường. Để khích lệ tinh thần hiếu học của cụ Thành, Trường ĐH Cần Thơ đã trao tặng cụ học bổng “Người cao tuổi có tinh thần học tập suốt đời” năm học 2024 - 2025.

“Đối với tôi, văn hóa và kiến thức là con đường không có điểm dừng. Tôi muốn nói với các bạn trẻ, ở tầng lớp, giai cấp, tuổi tác nào cũng phải học để tiến bộ; phải học hay, sống đẹp”, cựu giáo viên Nguyễn Tấn Thành nhắn nhủ.

Thành Thật

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-vien-u90-miet-mai-chinh-phuc-tri-thuc-post692554.html