Hơi ấm tình mẹ
Tình mẹ từ bao đời nay luôn được ví như đại dương bao la, âm thầm chở che, nâng đỡ những phận đời bé nhỏ vượt qua sóng gió. Thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ mồ côi, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' - một hoạt động nhân văn nhằm kết nối những tấm lòng nhân ái, trao gửi yêu thương, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm nghị lực, vững bước trên hành trình trưởng thành.
Kết nối những vòng tay yêu thương
“Em thấy may mắn và biết ơn các cô ở hội phụ nữ địa phương đã không chỉ giúp đỡ em về vật chất để có điều kiện tiếp tục đi học mà còn luôn động viên, chia sẻ, hỗ trợ tinh thần. Mỗi khi có chuyện buồn, gặp khó khăn mà chưa có hướng giải quyết, em thường xin lời khuyên từ các cô và được chỉ bảo, hướng dẫn tận tình…”. Đó là những lời tâm sự chân thành của em Trần Minh Nguyệt, sinh năm 2006, ở xã Phúc Hòa.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên trao quà cho trẻ em được đỡ đầu.
Nguyệt mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Hai chị em sống cùng bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Nhiều năm qua, bà tảo tần sớm hôm trên ruộng đồng để nuôi các cháu ăn học. Thụ hưởng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hằng tháng Nguyệt được hai mẹ đỡ đầu hỗ trợ, mỗi mẹ 500 nghìn đồng. Ngoài ra, em còn được hưởng chính sách trợ cấp xã hội theo quy định. Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp Nguyệt có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, giúp em có thêm động lực vươn lên. Nhờ đó, Nguyệt yên tâm học hết trung học phổ thông và thi đỗ vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.
Chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên, người trực tiếp đồng hành với Nguyệt từ những ngày đầu (trước khi sáp nhập đơn vị hành chính) chia sẻ: “Theo quy định, trẻ có hoàn cảnh khó khăn thường được hỗ trợ đến năm 18 tuổi. Tuy nhiên, nhận thấy hoàn cảnh của Nguyệt thực sự đặc biệt, chúng tôi quyết định tiếp tục vận động nguồn lực để con yên tâm học đại học. Bên cạnh đó, Hội cũng kết nối, vận động mạnh thường quân hỗ trợ một chiếc máy tính xách tay, giúp con có phương tiện học tập”.
Giờ đây, Nguyệt đã ngày một trưởng thành. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, em luôn nỗ lực học tập, tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho bà ngoại. Trong ánh mắt em không còn nỗi buồn u uất của những năm tháng thiếu vắng cha mẹ mà thay vào đó là sự tự tin, bản lĩnh.
Cũng được nâng bước bởi Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, em Nguyễn Thị Hoa Chanh, sinh năm 2007, ở xã Lương Tài sớm mồ côi bố. Năm em học lớp 8, mẹ mắc bệnh, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, khả năng lao động hạn chế. Cả gia đình trông cậy vào ông bà ngoại làm nông nghiệp. Nhờ sự kết nối của hội liên hiệp phụ nữ các cấp, Chanh được giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi thi đỗ vào Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang, em tiếp tục được nhận hỗ trợ.
Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, sáng tạo nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả với phương châm “Không để trẻ mồ côi bị bỏ lại phía sau”.
Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 1.304 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Trong đó, có 746 trẻ được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi, với tổng kinh phí trên 6,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 481 trẻ được các cấp Hội trực tiếp hỗ trợ; 99 trẻ được các cấp Hội kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu lâu dài.
Hiện nay, các cấp Hội tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ 501 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 2,678 tỷ đồng; trong đó có 392 trẻ được cam kết đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của chương trình mà còn cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Nhân lên nghĩa cử cao đẹp
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã tạo nên những vòng tay yêu thương nâng bước trẻ yếu thế. Từ hơi ấm tình mẹ, nhiều em đã trưởng thành, chín chắn hơn, biết trân trọng những gì mình có và sẵn sàng sẻ chia với người khác.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Tài trao hỗ trợ cho em Nguyễn Thị Hoa Chanh.
Nhìn ánh mắt tươi vui, rạng rỡ của em Dương Thị Ngọc Hà, sinh năm 2006, trú tại xã Ngọc Thiện, ít ai nghĩ em từng có quãng thời gian chông chênh đến vậy. Bố bỏ đi khi em còn nhỏ, mẹ một mình vất vả nuôi con. Khi Hà đang học trung học phổ thông, mẹ em lại mắc bệnh nặng, sức khỏe suy giảm sau điều trị. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều trông cậy vào ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi.
Thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hà được Quỹ Thiện Tâm tài trợ mỗi tháng 700 nghìn đồng trong hai năm học lớp 11 và lớp 12. Sự hỗ trợ ấy giúp em có thêm điều kiện học tập, giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Hà thi đỗ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, thấy mức học phí vượt quá khả năng của gia đình, em lặng lẽ rút hồ sơ, ở nhà ôn thêm một năm với quyết tâm thi vào ngành sư phạm để được miễn học phí.
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của quê hương Kinh Bắc. Qua đó, vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Phụ nữ trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em ngày càng được khẳng định.
Năm nay, Hà đã toại nguyện khi trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Em xúc động chia sẻ: “Thời gian nghỉ học 1 năm em cũng rất lo lắng nhưng nhờ các cô ở hội phụ nữ địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên nên em vững tâm hơn. Khi em đỗ ngành sư phạm, các cô gọi điện chúc mừng, tặng quà động viên. Em rất biết ơn. Giờ tuy vẫn còn khó khăn nhưng em thấy còn nhiều bạn vất vả hơn mình nên em xin dừng nhận hỗ trợ để dành phần ấy cho các bạn khác”.
Cũng như Hà, em Vũ Trung Hiếu, sinh năm 2006, ở xã Ngọc Thiện, hiện là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, từng là một trong những trẻ được nhận đỡ đầu. Mẹ em đơn thân nuôi hai con, không may mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế gia đình quá khó khăn.
Năm học 2023-2024, Hiếu được Quỹ Thiện Tâm tài trợ học bổng 700 nghìn đồng/tháng; năm học 2024-2025, em tiếp tục được hỗ trợ học bổng tối đa 20 triệu đồng/năm. Ngoài ra, em còn được tài trợ một máy tính xách tay phục vụ học tập và 120 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Sự đồng hành kịp thời ấy đã giúp gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Hiện nay, Hiếu vừa học vừa đi dạy thêm, có thể tự trang trải phần lớn chi phí sinh hoạt nên em chủ động xin dừng nhận tài trợ. “Em rất biết ơn các cô và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em trong thời gian qua. Em mong sự hỗ trợ sẽ đến với nhiều bạn khó khăn khác”- Hiếu bày tỏ.
Đồng chí Nguyễn Phương Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Thực tiễn triển khai Chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho thấy, nhiều em từ chỗ mặc cảm do hoàn cảnh đã dần mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập và giao tiếp. Nhiều em đạt thành tích tốt trong học tập, tích cực tham gia phong trào thiếu nhi và hoạt động Đoàn- Đội tại địa phương. Đằng sau mỗi kết quả ấy là sự quan tâm thầm lặng, bền bỉ của những “Mẹ đỡ đầu” - những cán bộ Hội, hội viên phụ nữ, doanh nhân, nhà hảo tâm sẵn sàng chia sẻ một phần thu nhập và tình cảm của mình cho các em nhỏ kém may mắn. Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình của quê hương Kinh Bắc. Qua đó, vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Phụ nữ trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em ngày càng được khẳng định".
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Bắc Ninh không chỉ dừng lại ở những con số về kinh phí hay số lượng trẻ được hỗ trợ mà quan trọng hơn là giá trị nhân văn sâu sắc mà chương trình mang lại. Đó là sự sẻ chia, là niềm tin được khơi dậy, là cơ hội để các em tiếp tục ước mơ và vững bước xây dựng tương lai.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/hoi-am-tinh-me-postid440540.bbg













