Hơi ấm từ sự sẻ chia
Trước sự ngổn ngang mà thiên tai đang để lại tại nhiều địa phương trong tỉnh, bữa cơm ở xã Ba Động như một minh chứng rằng, giữa bộn bề gian khó, vẫn còn đó một thứ ấm áp không bao giờ tắt: TÌNH NGƯỜI.
Đợt mưa lũ vừa qua, 83 hộ dân, ở tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng, xã Ba Động (Quảng Ngãi) phải rời khỏi khu vực chân núi Gò Ui để tránh nguy cơ sạt lở. Trong khi người dân ở tạm tại nhà văn hóa thôn, chính quyền địa phương đã kịp thời tổ chức những bữa cơm.
Những ngày ấy, cán bộ xã được phân công thay phiên nhau nấu cơm cho người dân ở tạm. Bữa cơm ngày mưa lũ được ấm lòng hơn khi cán bộ xã cùng ăn, cùng động viên người dân. Chủ tịch UBND xã Ba Động Nguyễn Văn Sinh trấn an, bà con cứ yên tâm ở lại đây, cơm nước, chỗ ở, xã sẽ lo chu toàn. Khi nào an toàn trở lại, chúng tôi sẽ đưa mọi người về nhà.

Cán bộ, công chức xã Ba Động chuẩn bị bữa cơm cho người dân. Ảnh: BÌNH NGUYÊN
Những hình ảnh tưởng chừng giản dị ấy lại có sức lay động mạnh mẽ. Giữa những ngày Quảng Ngãi mưa lũ kéo dài, ở nơi trú tạm của hàng chục hộ dân khói bếp vẫn bốc lên. Nơi ấy, cán bộ xã vừa nấu những món ăn ấm nóng, vừa động viên người dân.
Không ai mong muốn mưa lũ xảy ra. Nhưng trong lúc thiên tai ập đến, điều quý nhất vẫn là sự có mặt của cán bộ biết xắn tay áo, biết chia sẻ cùng dân.
Câu chuyện ở Ba Động có lẽ không khác nhiều với hàng chục xã vùng núi Quảng Ngãi mỗi mùa mưa về. Nhưng chính trong sự lặp lại ấy, người ta nhận ra một điều: Khi cán bộ gần dân, cùng ăn, cùng ở, cùng chịu khổ với dân, thì niềm tin được vun đắp không bằng lời nói, mà bằng hành động.
Một bữa cơm giữa mưa lũ, chắc chắn không thể đủ đầy, nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng. Bởi trong đó có vị của sự sẻ chia, của tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Mưa lũ không chỉ cuốn trôi tài sản, mà còn đe dọa đến tính mạng của người dân. Nhưng trong gian khó ấy, sự hiện diện của chính quyền địa phương, của cán bộ đến từng nhà, từng nơi ở tạm để động viên, khiến nỗi sợ hãi phần nào dịu lại.
Giữa thiên tai, có lẽ điều người dân cần không chỉ là mì gói hay áo ấm, mà là cảm giác được quan tâm, được thấy rằng mình không bị bỏ lại. Khi cán bộ cùng ăn với dân, cùng chia sẻ từng chén cơm, chính là cách nuôi dưỡng niềm tin - thứ tài sản tinh thần quý giá.
Có người nói, xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi cán bộ đều coi dân như người thân. Điều đó nghe giản dị, nhưng để làm được thì không dễ. Bởi phải có tình thương thật, phải có ý thức trách nhiệm thật, mới khiến người ta tự nguyện dầm mưa, nhóm bếp, bưng từng nồi cơm đến với người dân.
Trước sự ngổn ngang mà thiên tai đang để lại tại nhiều địa phương trong tỉnh, bữa cơm ở xã Ba Động như một minh chứng rằng, giữa bộn bề gian khó, vẫn còn đó một thứ ấm áp không bao giờ tắt: TÌNH NGƯỜI.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/hoi-am-tu-su-se-chia-63746.htm











