Hồi báo diệu kỳ của sự tử tế

Hà Nội một ngày mưa... Dường như, năm nay, thời tiết có những hình thái biến đổi khác thường. Dù đã sang thu, nhưng vẫn có những cơn mưa xối xả trút xuống nhân gian. Dù rất e ngại, nhưng tôi vẫn phải hòa mình vào dòng người đến cơ quan trong màn mưa trắng trời.

Hà Nội trong tôi:

Một đêm nhạc của các nghệ sĩ khiếm thị biểu diễn tại quán cà phê Mơ Phố. Ảnh: Cà phê Mơ Phố

Một đêm nhạc của các nghệ sĩ khiếm thị biểu diễn tại quán cà phê Mơ Phố. Ảnh: Cà phê Mơ Phố

Vượt qua được nửa đoạn đường, khi đến Ngã Tư Sở thì cả trên cầu và dưới đường đều kẹt cứng. Mưa vẫn đổ sầm sập. Nước không rút kịp, bắt đầu dâng lên, dòng người di chuyển chậm chạp. Có những chỗ, nước ngập lên đến ngang bắp chân. Chiếc xe của tôi bỗng dở chứng, lăn ra chết máy. Sau rất nhiều cố gắng, tôi bất lực, dắt xe vào ven đường. Vừa mệt, vừa lạnh... Lúc này, cũng có khá nhiều người lâm vào tình cảnh như tôi.

Bỗng nhiên, một chàng trai tiến đến hỏi: “Xe chị bị sao thế?”. Tôi nói sơ qua tình trạng của xe. Bạn nhiệt tình bảo: “Chị ngồi lên xe đi, em sẽ đẩy cho chị qua đoạn này”. Và thế là... bạn trẻ đã đẩy xe giúp tôi vượt qua một quãng đường khá dài trong mưa. Khi đến cổng cơ quan, bạn chào tôi rồi vội vã quay đi ngay. Ngồi làm việc trong văn phòng, nhìn những hạt mưa rơi miên man ngoài ô cửa, tôi chợt nghĩ về những điều tử tế đang tỏa sáng trong cuộc sống mỗi ngày.

Tôi và một vài người bạn văn chương thường hẹn gặp nhau tại quán cà phê Mơ Phố. Quán cà phê nhỏ xinh nép mình trong một con ngõ nhỏ ở phố Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi tới đây không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn bởi sức cuốn hút từ những điều đặc biệt của các dự án đang được thực hiện như: Mơ Phố sách, Mơ Phố sức khỏe, Mơ Phố âm nhạc, Mơ Phố học tập...

Cà phê Mơ Phố được thành lập bởi “Hội bác sĩ tình nguyện” do bác sĩ (BS) Ngô Tuấn Anh - hiện đang công tác tại Khoa Phẫu thuật tim mạch, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm hội trưởng. Những bệnh nhân đến “Mơ phố” chủ yếu là người già và người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe. Mỗi sáng cuối tuần, họ được các BS ân cần thăm khám, phát thuốc miễn phí.

Không chỉ thế, mỗi tối thứ 6 hàng tuần, khách quen của Mơ Phố lại ghé quán để thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn. Có một điều đặc biệt thú vị, nhóm nhạc biểu diễn là các nghệ sĩ khiếm thị. Họ chơi đàn và cất cao tiếng hát bằng cả trái tim. Khán giả cùng lắng nghe, hòa nhịp yêu thương theo lời ca khúc “Để gió cuốn đi”... Và cứ thế, quán cà phê Mơ Phố đã trở thành nơi lan tỏa lòng nhân ái, sự tử tế trong cuộc sống đầy áp lực.

Nếu có dịp đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), chúng ta sẽ được chứng kiến điều kỳ diệu của “Quán Nụ cười Shinbi - cơm 2k” dành cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại đây. Chỉ với 2.000 đồng, người bệnh có thể mua được một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng gồm thịt, cá, rau, hoa quả tráng miệng. Những suất ăn đó được tạo nên từ tấm lòng của vợ chồng anh Võ Tiên Lâm và chị Nguyễn Trà My (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng rất nhiều tình nguyện viên và các mạnh thường quân. Trong không gian BV, các bệnh nhân ngồi bên nhau, thong thả và bình yên thưởng thức bữa cơm của sự tử tế. Dường như, họ cảm nhận, “Nụ cười Shinbi” đang chữa lành tâm hồn, giảm nhẹ nỗi đau trong mỗi phận đời.

Một trong những nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, đó là hiến máu cứu người. Không cùng độ tuổi, không cùng ngành nghề, nhưng họ cùng có chung lòng nhân ái, trao tặng giọt hồng yêu thương. Tôi đã chứng kiến, đồng nghiệp của mình nhiều lần hiến máu tình nguyện. Chính điều đó đã thôi thúc tôi vận động người thân trong gia đình cùng hiến máu. Và... Khi bố của tôi phẫu thuật, gặp nguy cấp, chính những bịch máu của người không quen biết đã đưa ông trở về với cuộc sống một cách kỳ diệu.

Tôi luôn tin vào hồi báo màu nhiệm của sự tử tế. Bởi vì, khi bạn suy nghĩ, hành xử tử tế sẽ tạo ra dòng năng lượng tốt lành và những điều kỳ diệu, may mắn sẽ đến với bạn.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoi-bao-dieu-ky-cua-su-tu-te-356124.html