Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức lan tỏa yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn
Sáng 14-5, Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức phối hợp Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức) tổ chức chương trình 'Bữa sáng nhân ái', ấm áp nghĩa tình với hơn 600 phần quà dành tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức.

Nụ cười hạnh phúc của các cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức khi tham gia những hoạt động thiện nguyện. Ảnh: VB
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức Nguyễn Thị Thu Huyền chia sẻ, hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" và sự thấu hiểu sâu sắc trước những vất vả của người bệnh, chương trình "Bữa sáng nhân ái" đã trao tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 615 suất ăn sáng đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm gồm: Cháo sườn bí đỏ, sữa tươi và bánh mì.
Nhận suất quà sáng được trao trang trọng cùng lời chúc bữa sáng ngon miệng, sớm bình phục từ cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức, ông Trịnh Văn Sinh (bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội) bộc bạch: “Tôi rất cảm động khi được nhận món quà từ chương trình "Bữa sáng nhân ái". Món quà sáng cùng tình cảm của các cán bộ Hội là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp chúng tôi có thêm niềm tin, nghị lực chiến đấu với bệnh tật để sớm được trở về bên gia đình".

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức Nguyễn Thị Thu Huyền (ngoài cùng bên phải) cùng các cán bộ Hội tặng bữa ăn sáng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức. Ảnh: VB
Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Đức Nguyễn Thị Thu Huyền, thời gian tới, ban tổ chức chương trình mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để có thêm nhiều bữa ăn miễn phí, lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn tại địa phương.











