Hối hận vì cha già 85 tuổi nhận hộ tội giết người, con gái ra đầu thú
Thấy con gái lỡ tay sát hại chồng, ông Khỉ đã ra cơ quan Công an nhận mình là đối tượng gây án. Tuy nhiên thấy cha đã 85 tuổi, già yếu lại nhận tội thay mình, người con gái hối hận nên ra Công an đầu thú…
Ngày 5/2, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng (SN 1973, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) 7 năm 6 tháng tù về tội “giết người”. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khỉ (SN 1940, cha của Hồng) 9 tháng tù về tội “che giấu tội phạm” nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Đầy (SN1969, chồng Hồng) bị khuyết tật trí tuệ nên trong thời gian chung sống giữa 2 bên thường nảy sinh mâu thuẫn, ông Đầy thường xuyên đánh đập Hồng.
Tối 25/6/2023, cả 2 nảy sinh mâu thuẫn, ông Đầy lấy quần áo bà Hồng ra đốt và đe dọa đốt luôn căn nhà. Lo lắng, bà Hồng cùng 2 con đi ra ngoài ngủ nhờ.
Ngày 26/6, Đầy tìm Hồng về nhà và vợ chồng tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn. Ông Đầy cầm búa đánh trúng tay bà Hồng nên Hồng giật búa đánh trả nhiều lần vào đầu khiến ông Đầy bị thương nằm bất động trên sàn nhà và tử vong sau đó.
Biết con gái lỡ tay đánh chết chồng, ông Khỉ xuống giúp lau chùi dấu vết tại hiện trường, cất giấu chiếc búa và ra Công an báo mình vừa giết con rể.
Tuy nhiên thấy cha già yếu, lớn tuổi lại phải ngồi tù, 2 ngày sau Hồng đến Công an khai nhận chính mình là người sát hại chồng.