Hội LHPN quận 3 tiếp sức cho học sinh khó khăn trước thềm năm học mới

Hơn 200 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (năm học 2024 - 2025) vừa được Hội LHPN quận 3 (TPHCM) trao tặng. Đây là những món quà thiết thực trong mùa tựu trường, giúp các học trò nghèo hiếu học có cơ hội viết tiếp ước mơ, thay đổi cuộc đời.

 Bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội LHPN quận 3 (TPHCM) trao quà và học bổng cho các em.

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội LHPN quận 3 (TPHCM) trao quà và học bổng cho các em.

Ngày 23/8, Hội LHPN Quận 3 (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết 35 năm Chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (1989 - 2024) và trao tặng học bổng năm học 2024 - 2025, cho hơn 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Biết ơn món quà lúc gian khó

Là một trong số các em đến nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai sáng nay, em Hồ Lê Thương (phường 4, quận 3, TPHCM) hiện mới là học sinh lớp 5 nhưng suy nghĩ của em rất chín chắn, có phần già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa. Em biết phụ mẹ trong chăm lo việc nhà và tự giác học tập. Em hiểu được giá trị của con đường học vấn và trân quý suất học bổng vừa nhận được.

Em Thương xúc động chia sẻ: "Ba con mất vì bị bệnh gan, mẹ hiện làm công nhân nuôi 2 con ăn học. Mấy mẹ con hiện đang ở nhờ nhà người thân. Mẹ đi làm công nhân, tối còn làm thêm chỗ này chỗ kia để kiếm tiền nuôi tụi con rất vất vả. Lúc ba mất, con cũng tính nghỉ học vì tiền của mẹ chỉ đủ đóng cho một người học thôi. Con nghĩ khi nào mẹ có tiền thì con mới đi học. Nhưng may mắn là con được các cô chú giúp đỡ, nhiều năm nay con được nhận học bổng để đến trường".

Các em tham dự tại Chương trình trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.

Các em tham dự tại Chương trình trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.

Chị Nguyễn Thị Hồng Loan (phường 13, quận 3, TPHCM) cũng có 2 con được nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai. Chị Loan cho biết: "Tôi là mẹ đơn thân, nuôi 2 con, đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ học lớp 4. Một mình gồng gánh nuôi con, trang trải chi phí trong cuộc sống. Tôi làm thêm nhiều nơi nhưng cũng tháng đủ tháng thiếu. Hồi nào thiếu thì mượn bên bà ngoại của tụi nhỏ hoặc người thân, đi làm lại trả. Tiền học ở thành phố này tốn lắm, chưa nói học thêm học bớt. Hôm nay, con tôi được nhận học bổng, tôi mừng dữ lắm. Tôi sẽ để riêng ra và đóng học phí đầu năm cho con. Đỡ được đồng nào, tôi mừng đồng đó".

Cô Trần Thị Thu Hồng (74 tuổi, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM) hôm nay dẫn cháu đến tham dự chương trình từ rất sớm. Cô Hồng chia sẻ, cô dẫn cháu nội là em Trần Bảo Cát Tiên đến nhận học bổng vì ba của cháu bận đi giao hàng.

"Ba mẹ của cháu Tiên ly dị, một mình ba nó nuôi hết cả 3 người con. Tôi làm bà nội nên phải phụ giúp chứ biết làm sao. Ba nó làm giao hàng cho một công ty thuốc, tháng được 7-8 triệu thôi. Còn tôi có nghề nấu ăn, ai đặt gì tôi nấu đó như xôi, chè… để kiếm thêm đồng nuôi cháu. Bây giờ, ai giúp cháu tôi được đồng nào, tôi mừng cho nó được tiếp tục đi học, sau ni thành người", cô Hồng bộc bạch.

Bền bỉ chặng đường 35 năm

Theo Hội LHPN quận 3 (TPHCM), từ 20 suất học bổng ban đầu khi mới phát động cho đến nay số suất học bổng mỗi năm đều tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Qua 35 năm thực hiện, các cấp Hội trên địa bàn quận 3 đã trao tặng 14.358 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai trị giá hơn 9,2 tỷ đồng.

Điều đáng mừng, hầu hết các em đều nỗ lực vươn lên trong học tập, có thành tích tốt, nhiều em đã tốt nghiệp Đại học và thành đạt. Nhiều em sau khi ra trường đã quay lại tài trợ cho chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, nối rộng vòng tay yêu thương đến những em nhỏ khác.

BTC trao học bổng và quà cho các em học sinh.

BTC trao học bổng và quà cho các em học sinh.

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội LHPN quận 3 (TPHCM) cho biết: "Trị giá mỗi suất học bổng đều tăng theo cấp học như cấp 1: 1.500.000 đồng; cấp 2, 3: 2.000.000 đồng; Đại học: 3.000.000 đồng. Tuy trị giá các suất học bổng không lớn nhưng có giá trị lớn về tinh thần, thúc đẩy tinh thần học tập cho các cháu. Mục đích của Hội là góp một phần nho nhỏ để các em và gia đình có khoản kinh phí chuẩn bị cho năm học mới.

Ngoài các suất học bổng, hằng năm, Hội LHPN quận 3 và các cấp Hội còn tổ chức các hoạt động ngoài trời, tổ chức cho các em tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn, giúp các em có thêm kiến thức, trau dồi thêm kỹ năng trong cuộc sống".

BTC tặng tranh cảm ơn các mạnh thường quân.

BTC tặng tranh cảm ơn các mạnh thường quân.

Có thể nói, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai là những gom góp yêu thương từ các cấp Hội trên địa bàn, các tầng lớp nhân dân, phụ nữ và các cơ quan đơn vị, mạnh thường quân…Có khi là đóng góp đến từ những đồng lương hưu trí khiêm tốn của các cô chú lớn tuổi, hay những đồng lương ít ỏi mới ra trường của các em sinh viên từng là đối tượng thụ hưởng của chương trình trước đây. Tất cả đều xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách".

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-quan-3-tiep-suc-cho-hoc-sinh-kho-khan-truoc-them-nam-hoc-moi-20240823154843152.htm