Hội LHPN TP Đà Nẵng gặp mặt, tri ân cán bộ Hội là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ
Sáng 23/7, tại trụ sở Hội LHPN TP Đà Nẵng, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN thành phố là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, mẹ, vợ liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Lãnh đạo Hội LHPN TP Đà Nẵng trao quà tri ân đến mẹ, vợ liệt sĩ, nguyên lãnh đạo Hội LHPN thành phố là thương binh, bệnh binh
Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, bày tỏ: "Tháng 7 là tháng của lòng biết ơn, tháng của những nén hương tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng... Tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hôm nay Hội LHPN thành phố tổ chức buổi gặp mặt tri ân các cô là mẹ, vợ liệt sĩ".
Đối với các thế hệ cán bộ Hội hôm nay, các mẹ, các cô không chỉ là thân nhân của các anh hùng liệt sĩ mà còn là những người đã góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc. Được gặp gỡ các mẹ, các cô là niềm vinh dự đối với cán bộ Hội LHPN các cấp của thành phố. Thế hệ cán bộ Hội hôm nay nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang mà các mẹ, các cô đã dày công vun đắp; tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác chăm lo cho người có công với cách mạng; giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho hội viên, phụ nữ và thế hệ trẻ; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của các thế hệ đi trước".
Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng

Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương phát biểu tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội tại chương trình.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội LHPN thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao những phần quà tri ân và gửi lời chúc tốt đẹp đến 47 mẹ, vợ liệt sĩ và 11 đồng chí nguyên lãnh đạo Hội là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ còn sống.
Đại diện các nguyên lãnh đạo Hội tham dự chương trình, bà Hồ Thị Kim Thanh, nguyên Hội trưởng Hội LHPN giải phóng tỉnh Quảng Nam, bày tỏ sự xúc động và tự hào khi được dự buổi gặp mặt, tri ân. Dù trải qua bao mất mát đau thương, suốt hơn 50 năm qua, các Mẹ và các chị vẫn luôn kiên cường, hăng hái đóng góp cho xã hội và nuôi dạy con cháu trưởng thành. "Rất phấn khởi khi thấy Đảng, Nhà nước cùng Hội LHPN thành phố ngày càng quan tâm, chăm lo chu đáo và đến tận nơi tri ân các gia đình khó khăn. Nhân dịp này, xin kính chúc các Mẹ, các chị và toàn thể đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp cho quê hương, đất nước", bà Hồ Thị Kim Thanh nói.

Bà Phan Thị Mười, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, thương binh 4/4, xúc động chia sẻ về một thời khói lửa
Trong không khí trang trọng, ấm áp và nghĩa tình ấy, các thế hệ cán bộ Hội đã cùng nhau ngồi ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của phụ nữ Đà Nẵng nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung. Những câu chuyện về một thời khói lửa, về sự hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc được nhắc lại như lời nhắn gửi đến thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.
Trước đó, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức chương trình "Dưới bóng Tượng đài - Phụ nữ Đà Nẵng dâng đóa cúc trắng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng" tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú) với hơn 1.500 đại biểu tham dự.
Đồng thời tổ chức "Bữa cơm bên Mẹ" cùng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; viếng hương tại Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ; phối hợp thăm, tặng quà Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố, thăm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và trao quà cho gia đình chính sách.












