Hội LHPN TPHCM tiếp sức cho trẻ khó khăn trước thềm năm học mới

Mỗi suất học bổng và phần quà mà Hội LHPN TPHCM trao hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn gửi gắm niềm tin vào những học sinh, sinh viên đang nỗ lực vượt qua “gập ghềnh” của số phận để vươn lên trong học tập và cuộc sống.

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao quà cho các em

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao quà cho các em

Ngày 18/8, tại Trường Đại học Sài Gòn, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" năm 2026, trao học bổng và quà chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do Covid -19, động viên các em trước thềm năm học mới 2026 - 2027. 

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, tham dự chương trình.

Những số phận gập ghềnh

Em Hồ Ngô Kỷ Nguyên, sinh năm 2006, hiện đang học năm 3 ngành Thương mại điện tử tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Nguyên là 1 trong 2 sinh viên được nhận học bổng "Nâng bước em đi" (mỗi suất trị giá 18 triệu đồng) tại chương trình "Nâng bước em đến trường" năm 2026.

Chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2026.

Chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2026.

Nguyên chia sẻ, từ nhỏ, ba mẹ em không sống cùng nhau. Mẹ đi lấy chồng mới, còn em ở với ông bà ngoại. Ông ngoại làm nghề đi biển, còn bà ngoại sức khỏe yếu, chủ yếu ở nhà nội trợ. Nguyên từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của ba mẹ. Bù lại, em nhận được rất nhiều quan tâm, chăm lo từ xã hội. Trong suốt những năm học từ tiểu học đến THPT, em được nhà nước hỗ trợ học phí. 

Trước cánh cửa đại học, Nguyên từng nghĩ con đường học tập sẽ chắn ngang từ đây. Tuy nhiên, sau khi được một tờ Báo viết về hoàn cảnh của em, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã liên hệ và hỗ trợ toàn bộ học phí cho em trong suốt 4 năm học. Nhà trường cũng hỗ trợ thêm một phần sinh hoạt phí mỗi tháng cho em.

Em Hồ Ngô Kỷ Nguyên (bên trái) nhận học bổng tại chương trình. 

Em Hồ Ngô Kỷ Nguyên (bên trái) nhận học bổng tại chương trình. 

"Ông bà ngoại của em năm nay đều đã lớn tuổi. Có những thời điểm ông không đi biển, không có thu nhập, em dùng tiền lương làm thêm để phụ ông bà đóng tiền điện và trang trải một số khoản sinh hoạt ở Cần Giờ. Bên cạnh khoản hỗ trợ từ nhà trường, các sinh hoạt phí thường ngày em tự lo", Nguyên bộc bạch.

Trước thềm năm học mới, khi còn nhiều lo lắng về chi phí sinh hoạt, Nguyên bất ngờ nhận được khoản hỗ trợ ý nghĩa từ Hội LHPN TPHCM. Sự sẻ chia này mang đến em niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc.

"So với nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn khác, em thấy mình may mắn hơn khi nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của nhiều cô chú, mạnh thường quân. Em rất trân trọng những tình cảm, sự hỗ trợ mà mọi người dành cho em và các bạn có hoàn cảnh giống em. Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ sự yêu thương và giúp đỡ đó. Khoản tiền được hỗ trợ, em dự định phục vụ việc học hoặc những khoản chi phí phát sinh trong tương lai. Em muốn dùng một phần để học thêm tiếng Anh, tin học, bởi đây là những kỹ năng cần thiết khi ra trường", Nguyên bày tỏ.

Cùng tham dự chương trình, chị Lê Thị Thanh Hằng (phường Bình Tây, TPHCM) đưa con trai út đến nhận hỗ trợ. Chị cho biết, nhiều năm qua, các con của chị đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN tại địa phương.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cùng bà Lã Thị Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, trao quà cho em Phạm Thanh Bảo An (con trai của chị Lê Thị Thanh Hằng, phường Bình Tây, TPHCM)

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cùng bà Lã Thị Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, trao quà cho em Phạm Thanh Bảo An (con trai của chị Lê Thị Thanh Hằng, phường Bình Tây, TPHCM)

Chị Hằng có 3 người con, cả ba đều sinh ra bình thường nhưng sau đó lần lượt bị suy giảm thị lực. Hai người con lớn đến khoảng 10 tuổi thì mất hoàn toàn thị lực. Người con trai út cũng bắt đầu mất thị lực từ năm 5 tuổi, năm nay 13 tuổi, em đang học tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM). Vợ chồng chị Hằng đều là lao động phổ thông, thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí thuốc men và học tập của con khá lớn. Vì vậy, sự hỗ trợ từ Hội là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình giảm bớt phần nào gánh nặng.

Chị Lê Thị Thanh Hằng chia sẻ: "Hiện hai con lớn không còn đi học, còn con út vẫn đi học nên mỗi tháng gia đình phải lo nhiều khoản như tiền bán trú, thuốc men. Vì vậy, khi nhận được sự hỗ trợ, tôi rất vui. Gia đình đỡ được nhiều khoản lo".

Nâng bước em đến trường

Mỗi năm học mới mở ra một hành trình mới cho các em học sinh, sinh viên. Nhưng vẫn còn nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó, đặc biệt khó khăn đang lo lắng trên con đường học vấn. Chương trình "Nâng bước em đến trường" ra đời để làm "cầu nối yêu thương", tiếp sức cho các em trên con đường phía trước.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao học bổng cho các em.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao học bổng cho các em.

Tại chương trình, BTC đã trao nhiều suất học bổng và quà cho các em. Đây là sự tiếp nối các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua các chương trình "Vòng tay yêu thương", "Mẹ đỡ đầu" và học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.

Đối tượng được ưu tiên là học sinh, sinh viên thuộc hộ khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ mồ côi do dịch Covid; con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các em đã được nhận học bổng trong những năm trước.

Cụ thể: BTC trao 293 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2026 - 2027 và quà tặng đầu năm học cho các em. (Học bổng cấp I: 1,5 triệu/em; cấp 2-3: 2 triệu/em; Đại học là 3 triệu/em và 2 em nhận học bổng "Nâng bước em đi", mỗi suất trị giá 18 triệu đồng).

Trao 20 suất học bổng từ Quỹ Từ thiện Trúc Thanh và 24 suất thuộc Dự án "Hành trang tương lai" dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) trao kinh phí hỗ trợ hàng tháng năm 2025 - 2026 cho 41 trẻ với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng trao tặng quà cho 200 trẻ mồ côi do covid - 19, với kinh phí 200 triệu đồng, cho mỗi em một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, các em tham dự còn được nhận nhiều phần quà như: ba lô, sách vở, bánh kẹo …

BTC trao quà cho các em tại chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2026. 

BTC trao quà cho các em tại chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2026. 

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM nhắn gửi: "Hãy cứ ước mơ, cứ nỗ lực và đừng bao giờ để hoàn cảnh hôm nay giới hạn tương lai của mình. Phía trước có thể còn nhiều khó khăn, nhưng nếu giữ vững niềm tin, ý chí và không ngừng cố gắng, các em nhất định sẽ chạm tới những điều tốt đẹp. Trên hành trình trưởng thành, các em không bao giờ đơn độc. Bên cạnh các em luôn có gia đình, thầy cô, các cô chú, anh chị và cộng đồng cùng yêu thương, sẻ chia, đồng hành và tiếp thêm động lực. Cô chú tin rằng, các em sẽ biến tình yêu thương nhận được hôm nay thành động lực để nỗ lực học tập, rèn luyện và trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội".

Theo Hội LHPN TPHCM, trong 5 năm qua, Hội LHPN TPHCM đang thực hiện hỗ trợ, nuôi dưỡng dài hạn cho 505 trẻ mồ côi do dịch Covid 19 đến năm 18 tuổi từ chương trình "Vòng tay yêu thương – Mẹ đỡ đầu". Tổng kinh phí chăm lo hơn 60 tỷ đồng (trong đó nguồn Quỹ Cứu trợ thành phố đã chi 14,5 tỷ đồng, phần kinh phí còn lại được huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua Hội LHPN TPHCM). Tính riêng năm 2026, hội đã chăm lo cho các em với số tiền là 6 tỷ đồng.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-tphcm-tiep-suc-cho-tre-kho-khan-truoc-them-nam-hoc-moi-23826081815261666.htm