Hỏi lòng
Có bao giờ Anh hiểu được em đâu?Chỉ đá mồ côi ngàn thiên thu mới hiểu
Sóng tình yêu là tháp trời kì diệu
Thăng hoa
tan biến cuồng si
Có bao giờ
Anh chắp nối bước đi
Trong ráng chiều hư vô đồng nội
Mỗi nhịp tim
mỗi ánh nhìn bối rối
Chìm say
hơi thở rượu trời
Anh ở đâu và em ở đâu?
Tim vẫn chung
ngọn lòng xa cách
Máu vẫn chảy
trong từng mao mạch
Hồn trần
chao chát bờ môi
Hãy lắng nghe tim nói một lời
Hãy cảm nhận
khi chiều rơi ngày tắt
Hãy bình tâm nghe lòng mình nén chặt
Trầm sâu
cánh sóng niềm tin
Bão qua rồi
gió đứng lặng im
Ta tự hỏi
những điều trong tâm tưởng
Hãy xóa đi
vết nhơ bầm mắt tượng
Để thiên thần
hơi thở nhuộm vàng hương.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/hoi-long-564170/