Hội ngộ trên đảo tiền tiêu
Nắng sớm trên biển trải rộng. Con tàu đưa đoàn công tác từ đất liền thả neo để vào đảo Phan Vinh, từng đồng chí bước xuống cầu cảng. Đi cùng đoàn công tác, Thượng tá Hoàng Thanh Hương, giảng viên Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (Trường Sĩ quan Pháo binh) phấn khởi khi được đặt chân lên đảo.
Trong buổi đón tiếp đoàn, niềm vui bất ngờ khi đồng chí Hương được gặp Đại úy Nguyễn Đức Thành, Chính trị viên phó, Đại đội 4, Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện hiệp đồng trên đảo. Đồng chí Thành nguyên là học viên khóa 57, Trường Sĩ quan Pháo binh. Ngày còn ở trường, Thành đạt danh hiệu học viên xuất sắc toàn diện. Chính thầy Hương đã phát hiện, dìu dắt và đưa Thành vào Đội tuyển Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị-xã hội của nhà trường thi cấp toàn quân năm 2018.

Thượng tá Hoàng Thanh Hương và Đại úy Nguyễn Đức Thành trong ngày vui gặp mặt.
Ở nơi đảo xa, cuộc gặp giữa thầy và trò diễn ra thật xúc động. Trong phòng khách nhỏ, thầy Hương lặng lẽ quan sát học trò cũ giờ là một sĩ quan rắn rỏi, trưởng thành rồi hỏi: “Em còn nhớ những buổi tập luyện đến khuya, những khi tranh biện sôi nổi trong phòng học không?”. Thành đáp lại: “Báo cáo thầy, em vẫn nhớ những kinh nghiệm trong xử lý tình huống mà thầy truyền thụ”.
Buổi chiều, đoàn công tác tổ chức giao lưu văn nghệ. Thượng tá Hoàng Thanh Hương là người dẫn chương trình. Sân khấu phía trước dãy nhà, mấy hàng ghế xếp ngay ngắn để bộ đội ngồi. Trên cao, nền trời xanh ngắt, tiếng sóng vỗ nhịp ngoài xa.
“Hôm nay, chúng ta không chỉ giao lưu văn nghệ. Chúng ta hát cho tình đồng đội, cho những tháng năm thanh xuân của người lính. Hát để nối gần hơn giữa đất liền và biển đảo. Và hát khi gặp lại học trò của mình giờ là cán bộ vững vàng nơi đầu sóng”-Thượng tá Hoàng Thanh Hương cất lời dẫn.
Những tràng pháo tay vang lên. Thành ngồi hàng ghế đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Giữa sân khấu, những bài hát về Tổ quốc, người chiến sĩ và biển trời vang lên bằng giọng hát mộc mạc, sôi nổi của người chiến sĩ cùng cán bộ trong đoàn công tác. Buổi giao lưu kết thúc, những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt lưu luyến nhìn nhau đầy xúc động.
Thầy Hương bước đến bên Thành rồi lấy từ túi áo ngực ra một lá thư viết tay cùng lời nhắn nhủ: “Chỉ có vài dòng gửi cho em. Giữa trùng khơi sóng gió, em nhớ giữ gìn sức khỏe”. Thành đón nhận lá thư rồi gửi tặng thầy món quà nhỏ là chiếc hộp đựng vỏ sò, mảnh san hô được lấy từ biển cùng lời chúc hải trình thuận buồm xuôi gió.
Khi tàu nhổ neo rời đảo, đứng trên boong tàu, thầy Hương lặng nhìn người học trò giơ tay chào tạm biệt. Trên tay thầy giữ chặt hộp quà gửi gắm bao tình cảm của học trò. Cuộc hội ngộ trên đảo tiền tiêu tuy ngắn ngủi nhưng chất chứa thật nhiều cảm xúc. Thời gian dẫu có lùi xa nhưng tình thầy trò mãi không phai mờ.